11 đứa cháu được gửi về quê nghỉ hè, ông nội U70 một mình “gánh team” khiến dân mạng chỉ biết bái phục

Ngày nào ông cũng dắt bầy cháu đi trồng rau, cuốc đất, nhặt trứng.

Mỗi khi tiếng ve bắt đầu râm ran cũng là lúc nhiều bậc phụ huynh bước vào “bài toán” quen thuộc: ba tháng nghỉ hè dài, ai sẽ là người trông con? Trong nhịp sống hiện đại, khi bố mẹ đều bận rộn với công việc, ông bà trở thành chỗ dựa vô giá của cả gia đình. Không chỉ giúp chăm cháu, nhiều ông bà còn mang đến cho trẻ những trải nghiệm mà cuộc sống thành thị khó có được. Câu chuyện về một người ông gần 70 tuổi ở Phúc Kiến (Trung Quốc) một mình chăm sóc tới 11 đứa cháu trong dịp hè vì thế đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Ông Hoàng có 5 người con trai, tất cả đều đã lập gia đình và sinh con. Vợ mất từ sớm, ông sống một mình ở quê. Mỗi kỳ nghỉ hè, các con lại lần lượt đưa cháu về gửi ông chăm sóc. Đại gia đình ấy có tới 11 đứa trẻ, từ em bé mới hơn một tuổi đến anh chị lớn khoảng 12 tuổi. Chỉ nghĩ đến việc chuẩn bị bữa ăn, giấc ngủ hay quản lý từng ấy đứa trẻ cũng đủ khiến nhiều người “choáng”, vậy mà người ông vẫn vui vẻ đảm nhận tất cả.

Điều khiến nhiều người khâm phục không chỉ là sự vất vả, mà còn là cách ông tạo nên một mùa hè đúng nghĩa cho các cháu. Thay vì để trẻ quanh quẩn trong nhà với điện thoại hay máy tính bảng, ông đưa các cháu hòa mình vào cuộc sống đồng quê. Những công việc tưởng chừng rất bình dị như trồng rau, hái quả, nhặt trứng, chăm cây, quan sát côn trùng… lại trở thành bài học sinh động về thiên nhiên, lao động và sự kiên nhẫn.

Không dừng ở đó, sau những giờ vui chơi ngoài trời, ông vẫn dành thời gian kèm các cháu học tập. Với ông, nghỉ hè không có nghĩa là bỏ quên việc học, nhưng học cũng không chỉ gói gọn trong sách vở. Mỗi trải nghiệm đều là một bài học giúp trẻ hiểu thêm về cuộc sống, biết quý trọng thành quả lao động và trân trọng những điều giản dị xung quanh.

Ban đầu, không phải đứa trẻ nào cũng thích nghi. Nhiều bé vốn quen với cuộc sống tiện nghi ở thành phố nên cảm thấy mệt, nhớ nhà, thậm chí khóc đòi bố mẹ đón về. Thế nhưng chỉ sau vài ngày, khi đã quen với nhịp sống mới, các em bắt đầu hào hứng với từng hoạt động, mong chờ mỗi buổi sáng được chạy ra vườn hay cùng ông làm việc. Chính những thay đổi ấy cho thấy trẻ không hề ghét trải nghiệm, chỉ cần người lớn đủ kiên nhẫn để đồng hành và giúp các em làm quen.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều lời khen bởi nó phản ánh điều mà không ít gia đình đang thiếu: một mùa hè đúng nghĩa. Thay vì ba tháng chỉ quanh quẩn với màn hình điện thoại, trẻ được chạy nhảy, được khám phá, được gần gũi với ông bà và thiên nhiên. Những ký ức ấy có thể theo các em suốt nhiều năm sau, trở thành một phần đẹp đẽ của tuổi thơ.

Ngày nay, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc trẻ sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều trong kỳ nghỉ hè có thể ảnh hưởng đến thị lực, giấc ngủ, khả năng tập trung và kỹ năng giao tiếp. Khi không còn áp lực học tập, nhiều em dễ dành hàng giờ để xem video, chơi game hoặc lướt mạng xã hội. Nếu không có sự định hướng của cha mẹ, thời gian sử dụng màn hình sẽ tăng lên rất nhanh.

Điều quan trọng là bố mẹ không chỉ cấm con dùng điện thoại mà cần tạo ra những lựa chọn hấp dẫn hơn. Một lịch sinh hoạt rõ ràng với thời gian đọc sách, vận động, tham gia việc nhà hay vui chơi ngoài trời sẽ giúp trẻ hình thành thói quen cân bằng. Khi có những hoạt động thú vị để trải nghiệm, trẻ sẽ tự nhiên giảm sự phụ thuộc vào các thiết bị điện tử.

Những chuyến đi dã ngoại, về quê thăm ông bà, tham gia cắm trại hay đơn giản là cùng bố mẹ đi chợ, nấu ăn cũng đều mang lại giá trị lớn. Trẻ không chỉ được vận động mà còn học thêm nhiều kỹ năng sống. Bên cạnh đó, các trò chơi gia đình như ghép hình, giải đố, vẽ tranh, làm đồ thủ công hay cùng đọc sách cũng là cách hiệu quả để tăng sự kết nối giữa các thành viên.

Nếu điều kiện cho phép, cha mẹ cũng có thể cho con tham gia các lớp học ngoại khóa về thể thao, nghệ thuật hoặc kỹ năng sống. Điều quan trọng không phải là học thêm thật nhiều mà là để trẻ được khám phá sở thích, phát triển sự tự tin và có thêm cơ hội giao tiếp với bạn bè.

Câu chuyện của ông Hoàng khiến nhiều người xúc động không chỉ vì ông chăm được 11 đứa cháu, mà còn bởi ông đã trao cho các em một món quà quý giá hơn bất kỳ món đồ chơi nào: một tuổi thơ nhiều trải nghiệm. Có lẽ, điều trẻ nhớ nhất sau này không phải chiếc điện thoại từng dùng hay trò chơi từng thắng, mà là những buổi sáng chạy chân đất trên sân, những lần cùng ông hái rau, nhặt trứng, nghe kể chuyện và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình.

Một mùa hè ý nghĩa không nhất thiết phải là những chuyến du lịch đắt đỏ, hay những lớp học kín lịch. Đôi khi, chỉ cần người lớn chịu dành thời gian đồng hành, để trẻ được sống chậm hơn, gần thiên nhiên hơn và gần những người thân yêu hơn, đó đã là món quà tuổi thơ đáng giá nhất.

CHANG KIU