Đen Vâu nhắn tin xin NSND Xuân Bắc tham gia diễu hành A80, “gây sốt” với khoảnh khắc bên Hoàng Thùy Linh
Tại sự kiện A80, Khối Văn hóa - Thể thao nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả vì quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng khắp 3 miền đất nước. Theo Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - NSND Xuân Bắc, nhiều sao Việt đã chủ động đăng ký tham gia, mong muốn góp một chút sức mình vào dịp đại lễ của dân tộc. Trong đó, Đen Vâu đã nhắn tin cho NSND Xuân Bắc từ sớm.
NSND Xuân Bắc chia sẻ: “Chúng tôi nhận được rất nhiều đề xuất. Anh chị em nghệ sĩ mong muốn đóng góp phần sức nhỏ bé của mình vào sự kiện trọng đại của đất nước. Nghệ sĩ miền Nam và miền Trung chủ động đặt vé máy bay, ra Hà Nội để tham gia diễu binh, diễu hành. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn xin được tham gia. Đen Vâu cũng nhắn tin cho tôi xin được tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm”.
Đen Vâu chủ động nhắn tin cho NSND Xuân Bắc xin tham gia diễu hành A80.
Trong suốt những ngày tập luyện, tổng hợp luyện đến sơ duyệt, tổng duyệt vừa qua, Đen Vâu luôn có mặt ở địa điểm tập trung từ sớm. Nam rapper để lại ấn tượng đẹp khi xuất hiện chỉn chu trong trang phục áo sơ mi và quần tây, vui vẻ giao lưu, chụp ảnh cùng các chiến sĩ và đồng bào.
Chia sẻ trên báo Dân trí, Đen Vâu bày tỏ rằng: “Thú thật, tôi không thể tin nổi. Ngoài việc được góp mặt trong đoàn diễu hành, tôi còn được gặp gỡ, giao lưu với các cô chú nghệ sĩ nhân dân, những người tôi đã ngưỡng mộ, xem, nghe từ khi còn nhỏ. Được trò chuyện, đứng cạnh họ là một niềm tự hào lớn.
Tôi mang những tấm ảnh kỷ niệm về khoe với bố mẹ. Đó là điều khiến tôi vô cùng xúc động và hãnh diện”.
Đen Vâu tự hào, hãnh diện khoe bố mẹ khi được góp mặt vào đội hình diễu hành.
Bên cạnh đó, Đen Vâu còn “gây sốt” khắp mạng xã hội bởi loạt khoảnh khắc bên cạnh Hoàng Thùy Linh. Cách đây không lâu, cặp đôi vướng tin đồn đã có con chung, ra mắt gia đình 2 bên. Khi đó, phía Đen Vâu lẫn Hoàng Thùy Linh đều giữ im lặng về thông tin. Vì thế, khi xuất hiện cạnh nhau ở những buổi hợp luyện A80, cả 2 thu hút nhiều sự quan tâm, dân tình không ngừng "soi" loạt tương tác của cặp đôi.
Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh trở thành “tâm điểm” chú ý khi xuất hiện trong Khối Văn hóa - Thể thao.
XEM VIDEO: Khoảnh khắc tương tác của Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh “gây bão” mạng xã hội.
Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh vướng tin đồn đã có con với nhau cách đây không lâu.
Đen Vâu tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989, quê gốc ở Hưng Yên. Nam rapper để lại dấu ấn với khán giả bởi sự giản dị và tài năng, là chủ nhân của nhiều bản hit như: Đưa nhau đi trốn, Vị nhà, Đi về nhà, Bài này chill phết,... Trước khi bén duyên với nghệ thuật, anh từng là làm công việc công nhân vệ sinh môi trường.
Đen Vâu bộc bạch: “Tôi từng muốn có một cuộc sống an toàn và ổn định nên đã chọn nghề công nhân vệ sinh. Rồi lại nghĩ rằng xã hội thay đổi theo từng ngày, và chẳng có gì là an toàn cả. Khi bạn mạnh dạn đóng cánh cửa này lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra, nếu cảm thấy bế tắc quá thì hãy tìm một hướng đi khác. Thấy thoải mái thì mới làm công việc tốt được”.
Đen Vâu là rapper nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.
Tuấn Cry chăm diện áo dài truyền thống đi diễu hành A80, “lên hương” từ khi hợp tác với Hòa Minzy
Trong đội hình diễu hành A80 của Khối Văn hóa - Thể thao, Tuấn Cry cũng là một trong những rapper vinh dự được góp mặt. Mỗi buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt chương trình, anh đều đến địa điểm từ sớm, gây chú ý khi diện trang phục áo dài truyền thống. Trên mạng xã hội, Tuấn Cry cũng bày tỏ sự tự hào khi được góp chút sức nhỏ vào dịp kỷ niệm đại lễ của dân tộc.
Tuấn Cry cũng là một trong những rapper vinh dự được góp mặt vào đội hình diễu hành A80.
Mỗi ngày xuất hiện, nam rapper đều chăm diện áo dài truyền thống.
Tuấn Cry chụp ảnh kỷ niệm cùng các nghệ sĩ tham gia diễu hành trong Khối Văn hóa - Thể thao.
Tuấn Cry tên thật là Nguyễn Sỹ Tuấn, sinh năm 1992 tại Bắc Ninh. Thời gian qua, nam rapper gây chú ý khi hợp tác cùng Hòa Minzy và Xuân Hinh, làm nên bản hit trăm triệu view Bắc Bling. Sau thành công nay, tên tuổi của Tuấn Cry đến gần hơn với khán giả, anh cũng thừa nhận bản thân trở nên nổi tiếng.
Chia sẻ về thành công ở tuổi 33 của mình, Tuấn Cry bày tỏ: “Tôi điềm tĩnh hơn với mọi thứ. Lên không kiêu, không chảnh, xuống không sợ. Kể cả ngã, tôi cũng quen rồi, vùng dậy nhanh thôi”.
“Cái tên Tuấn Cry xuất hiện từ 2018, thời làm nhạc parody (nhạc chế - PV). Lúc đó tôi đơn giản muốn mọi người cười chảy nước mắt. Đến bây giờ giọt nước mắt được nâng cấp từ tiếng cười giải trí đến giọt nước mắt tự hào dân tộc, tự hào về giá trị mình tạo ra”, nam rapper nói thêm.
Tuấn Cry được nhận xét “lên hương” sự nghiệp sau cú hợp tác với Hòa Minzy.
Tên tuổi của nam rapper đến gần hơn với khán giả sau ca khúc “Bắc Bling”.
Bên cạnh tài năng, Tuấn Cry còn truyền cảm hứng cho khán giả bởi câu chuyện vượt khó vươn lên. Bố của nam rapper qua đời từ khi anh chưa chào đời, mẹ phải đi làm xa để kiếm tiền mưu sinh. Tuấn Cry từ nhỏ sống cùng ông bà ngoại, phải tự lập, làm những công việc như chăn bò, mò cua bắt ốc,...
Sau này, Tuấn Cry từng thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội nhưng không đỗ, chuyển sang học khoa Điện tử ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Dẫu vậy, anh vẫn không từ bỏ niềm đam mê với nghệ thuật. Anh đi tập văn nghệ, hát phòng trà và nhảy hiphop. Có những lúc, nam rapper kiếm tiền bằng nghề hát không đủ sống, phải làm việc chân tay như bốc vác, lái xe tải,...
Nam rapper từng chia sẻ: “Tôi từng làm bưng bê phục vụ nhà hàng, hát phòng trà, sáng tác nhạc, rồi buôn bán gỗ ở Đồng Kỵ. Khi nghề gỗ chững lại, tôi chuyển sang buôn trứng gà ở các tỉnh miền Bắc.
Thời gian đó, mỗi ngày công của tôi chỉ được khoảng 200.000 - 250.000, vừa đủ để xoay sở sinh hoạt phí mà thôi. Tôi coi đó là thời kỳ “lấy ngắn nuôi dài” để bản thân có thể tiếp tục theo đuổi đam mê với âm nhạc”.
Nam rapper mất bố từ sớm, phải tự lập từ nhỏ.
Tuấn Cry từng đi lao động chân tay vì làm nghề hát không đủ sống.
Về đời tư, Tuấn Cry đã kết hôn, song anh khá kín tiếng về chuyện gia đình. Nam rapper chia sẻ: “Năm 29 tuổi, khi quyết định kết hôn, tôi từng nghĩ đây là bước đi dẫn đến ‘đường cùng’ của nghệ thuật rồi. Người ta hay nói nghệ sĩ không nên lập gia đình sớm để dành toàn bộ tâm trí cho sáng tạo mà.
Vậy nên khi kết hôn, tôi cũng xác định sẽ tập trung chăm lo cho gia đình, tìm một công việc ổn định khác. Là người đàn ông trong gia đình, tôi muốn gánh vác trách nhiệm của mình. Thế nhưng may mắn là khi kết hôn, bà xã lại rất thông cảm cho đam mê của tôi. Chính cô ấy động viên tôi theo đuổi điều mình yêu thích, ủng hộ đam mê của tôi và trở thành hậu phương vững chắc cho tôi”.
Tuấn Cry có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.