Bất ngờ với hình ảnh hiện tại của bé gái sinh ra chỉ nặng bằng chai nước suối

Sau gần 5 tháng lấy bệnh viện làm nhà, bé gái từng gây xôn xao với cân nặng vỏn vẹn 567 gram đã có thể mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay gia đình.

Đối với Mary Barthell, một người mẹ 28 tuổi sống tại bang Georgia, Mỹ, khoảnh khắc đưa con gái Loyal Milani rời khỏi khoa hồi sức tích cực nhi khoa (NICU) sau 146 ngày đằng đẵng chính là món quà vô giá nhất mà cô từng nhận được. Bé Loyal chào đời ở tuần thai thứ 23 với cân nặng chỉ vỏn vẹn 567 gram, nhỏ bé và nhẹ hơn cả một chai nước suối thông thường. Để có được ngày trở về bình an, cô bé đã phải trải qua một cuộc chiến sinh tồn đầy khắc nghiệt ngay từ những giây phút đầu tiên lọt lòng.

Bé gái kiên cường Loyal Milani

Mọi biến cố bắt đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 2024, khi Mary bất ngờ bị vỡ ối và chảy máu không kiểm soát tại nhà, sớm hơn 4 tháng so với ngày dự sinh dự kiến vào tháng 4 năm 2025. Ca mổ cấp cứu khẩn cấp đã đưa Loyal Milani đến với thế giới trong tình trạng cực kỳ mong manh do túi ối hoàn toàn không còn dịch. Mary chia sẻ rằng cô đã trải qua những giây phút kinh hoàng và trầm cảm khi chứng kiến hình hài nhỏ bé của con gái phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã khi cơ thể chưa kịp phát triển hoàn thiện.

Sau gần 5 tháng lấy bệnh viện làm nhà, Loyal Milani đã có thể mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay gia đình. 

Suốt gần 5 tháng nằm tại NICU, bé Loyal đã trở thành một "chiến binh" thực thụ khi vượt qua hàng loạt biến chứng hiểm nghèo từ bệnh phổi mãn tính, viêm phổi cho đến nhiễm virus. Cô bé phải trải qua nhiều thủ thuật y tế phức tạp, bao gồm phẫu thuật mắt bằng laser và phẫu thuật đặt nút thông dạ dày để có thể tự hấp thụ dinh dưỡng.

Trong thời gian đó, Mary luôn sống trong nỗi dằn vặt và cảm giác tội lỗi của một người mẹ 4 con. Cô tâm sự rằng bản thân từng cảm thấy bất lực khi không thể phân thân để vừa ở bên chăm sóc Loyal tại bệnh viện, vừa chăm lo cho 3 đứa con nhỏ khác đang đợi mẹ ở nhà.

Phép màu đã thực sự xảy đến vào ngày 15 tháng 6 năm 2025, chỉ 3 ngày trước sinh nhật của Mary, khi các bác sĩ thông báo Loyal đủ điều kiện để xuất viện. Mary gọi đó là "chiếc bánh quy nhỏ" kiên cường nhất mà cô từng biết, bởi cô bé đã vượt qua những dự đoán tồi tệ nhất của giới y khoa. Dù chặng đường hồi phục phía trước còn rất dài, nhưng việc được nhìn thấy con gái lớn lên mỗi ngày ngay tại ngôi nhà của mình là niềm hạnh phúc không gì sánh nổi đối với gia đình cô.

"Chiếc bánh quy nhỏ" những ngày mới chào đời.

Hiện tại, cô bé Loyal Milani 11 tháng đã đạt mốc cân nặng khoảng 5,4 kg. Tuy vẫn cần sự hỗ trợ của máy thở oxy và ống nuôi ăn, cô bé đang có những bước tiến triển đáng kinh ngạc thông qua các liệu pháp ngôn ngữ và vật lý trị liệu. Để đối phó với những hóa đơn y tế khổng lồ và chi phí điều trị kéo dài, Mary đã lập một quỹ kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng với niềm tin rằng sự tử tế của mọi người sẽ giúp con gái cô có một tương lai khỏe mạnh hơn. Với cô, sự hiện diện của Loyal Milani dưới mái ấm gia đình chính là minh chứng sống động nhất cho sức mạnh của niềm hy vọng và tình mẫu tử thiêng liêng.

BẢO BẢO