Tối ngày 5/8, tập 12 của Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 lên sóng, hé lộ những diễn biến tiếp theo trong hành trình tại Nghệ An của dàn cast. Các ông bố lần đầu được trải nghiệm thử công việc đặt ống lươn truyền thống. Khi nghe phải thu hoạch thành quả vào lúc 2h sáng, Trung Ruồi đã thẳng thắn đòi bỏ cuộc. Trong khi đó, Duy Hưng lại “lươn lẹo” tìm lý do để lùi giờ là: “Càng để lâu lươn càng ăn no, không ra được đâu!”.
Tuy là lần đầu trải nghiệm, dàn cast đã thu hoạch được kha khá lươn, đủ để chuẩn bị cho bữa trưa tươm tất. Khi thấy các bố mang lươn về, các bé không giấu được sự hào hứng. Đặc biệt là bé Dứa - con gái Trung Ruồi không sợ chút nào mà còn cầm lên nghịch. Hành động gan dạ của nhóc tì khiến khán giả thích thú.
Dàn cast trải nghiệm công việc bắt lươn truyền thống tại Nghệ An.
Sự dí dỏm và lươn lẹo của Duy Hưng và Trung Ruồi khiến dân tình thích thú.
XEM VIDEO: Trung Ruồi bất ngờ khi con gái không sợ lươn.
Trong tập này, các bé còn được Neko Lê hướng dẫn cách làm vòng cổ, vòng tay từ lá khoai mì (lá sắn). Những món trang sức mộc mạc, được tỉ mỉ tạo hình bằng tay, không chỉ là món quà bất ngờ mà các bé dành tặng cho bố mình, mà còn mang theo hơi thở tuổi thơ của nhiều thế hệ. Dù lần đầu tiếp xúc với kiểu “đồ chơi tự chế” này, các bé tỏ ra rất thích thú. MinHee và Dứa là 2 bạn nhỏ nhanh nhẹn nhất.
Điều đặc biệt ở hoạt động này là sự gợi nhớ về một thời tuổi thơ đã qua. Trước khi có những món đồ chơi hiện đại, dùng lá cây làm đồ chơi, làm trang sức là cách chơi quen thuộc của trẻ em vùng quê, hay thậm chí cả những bạn nhỏ thành thị trong những chuyến về quê nghỉ hè. Cách chơi này tuy giản dị nhưng giúp trẻ phát triển sự sáng tạo, khéo léo và kết nối với thiên nhiên một cách tự nhiên nhất. Từ những chiếc nhẫn lá dừa, kiếm lá chuối cho đến vòng tay lá sắn,... Tất cả đều được tạo nên từ trí tưởng tượng và sự khéo léo của trẻ em thời chưa có đồ chơi điện tử.
Neko Lê tỉ mỉ dạy các con làm trang sức từ lá.
Các bé trong chương trình thích thú với những món đồ chơi mộc mạc.
Trước buổi trà chiều ở tập này, các cặp bố con được tham gia từ trò chơi tập thể mang tên “Đoán ý đồng đội”. Trò chơi yêu cầu các cặp bố con sẽ phải cùng gọi tên một con vật trong rất nhiều hình ảnh con vật, món ăn mà chương trình đưa ra. Đội nào càng nhiều lần trùng khớp câu trả lời, càng có cơ hội giành chiến thắng.
Nổi bật nhất trong phần này chính là Neko Lê và bé Audi. Cả 2 đã phối hợp ăn ý, thống nhất 1 chiến thuật “đặc biệt” là chơi bằng mắt. Cặp bố con đưa ra kết quả trùng khớp tất cả các đáp án, một sự ăn ý khiến cả đoàn trầm trồ, trở thành đội chiến thắng chung cuộc.
Neko Lê và con gái phối hợp ăn ý, giành chiến thắng ở thử thách “Đoán ý đồng đội”.
Chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 được phát sóng lúc 21 giờ thứ 2 hàng tuần trên VTV3.