Cuộc sống gia đình hiện đại phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mà ở đó luôn cần có sự cảm thông, chia sẻ và lòng vị tha từ các thành viên trong nhà. Có lẽ chính bởi điều đó mà đối với nhiều người, được sống trong một gia đình nhiều thế hệ là niềm hạnh phúc khó tả. Và còn đặc biệt hơn nữa khi câu chuyện ấy được cảm nhận từ góc nhìn của một nàng dâu - chị Nguyễn Thu Hiền hiện đang sống tại Ba Vì (Hà Nội) trong gia đình chồng 4 thế hệ.
Những thói quen bình dị tạo nên sự gắn kết
Trong gia đình chị Hiền có bà nội chồng, mẹ chồng, vợ chồng chị và con trai 2 tuổi. Vì bà nội cao tuổi nên có thời gian biểu riêng, bà hay ngủ từ 7h đến 8h tối và dậy rất sớm tụng kinh, bà cũng ăn chay và ăn sớm theo giờ sinh hoạt riêng. Còn mẹ chồng chị thường dậy từ 5h sáng tập yoga rồi nấu bữa sáng. Vợ chồng chị có con nhỏ thì ngủ đến 6h30 đến 7h tuỳ lịch làm việc mỗi ngày.

Trong tổ ấm hạnh phúc ấy có bà nội chồng, mẹ chồng và gia đình nhỏ của chị Hiền luôn yêu thương, sẻ chia mọi điều trong cuộc sống
Cuộc sống dưới một mái nhà với nhiều thế hệ tuy có những khác biệt, nhưng chính điều đó lại làm nên sự phong phú muôn màu. Mỗi thành viên đều có cuộc sống riêng tư bận rộn, nhưng dù có trăm công nghìn việc, gia đình chị vẫn luôn cố gắng duy trì những thói quen gắn kết. Từ những điều nhỏ bé tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại có sức mạnh to lớn, giúp các thành viên xích lại gần nhau hơn.
Chị Hiền chia sẻ, ban ngày mọi người đi học đi làm hết, buổi tối sẽ ăn uống cùng nhau lúc 18h30 để cho em bé ăn đúng giờ. Buổi tối, chị sẽ dạy em bé học, đọc sách khoảng 1 tiếng, bà nội chơi với em khoảng 1 tiếng, ba em bé làm việc. Và đến tầm 22h cả nhà đi ngủ.
Mỗi người một lịch sinh hoạt riêng nhưng sẽ cùng nhau ăn tối hoặc nếu không kịp ăn tối thì sẽ dành thời gian quây quần trước giờ đi ngủ để vừa chơi cùng em bé, vừa nói chuyện. Đây là khoảng thời gian thư giãn và gắn kết nhất ngày của cả nhà, gần như là mỗi ngày.

Khoảnh khắc giản dị mỗi buỗi tối lại chính là khoảng thời gian gắn kết của gia đình
Một bữa cơm tối, một cuộc trò chuyện ngắn mỗi ngày hay buổi tụ họp quây quần thư giãn cùng nhau… Những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là sợi dây gắn kết âm thầm nhưng bền chặt của đại gia đình 4 thế hệ.
Chuyện gì cũng vượt qua được nếu ở đó có tình thương
Gia đình nhiều thế hệ sống cùng nhau thì chuyện xảy ra mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Khác biệt tuổi tác, suy nghĩ, cách sống... đôi khi cũng khiến mọi người chưa hiểu nhau ngay. Nhưng điều mà gia đình chị Hiền luôn gìn giữ và làm kim chỉ nam trong cuộc sống là tinh thần lắng nghe và nhường nhịn. Đặc biệt là đối với chị khi ở địa vị một nàng dâu.
Việc chấp nhận làm dâu trong một gia đình nhiều thế hệ không phải là điều ai cũng dám. Trước khi làm dâu trong một gia đình có cả bà nội và mẹ chồng, chị Hiền cũng lo lắng vì mỗi thành viên sẽ có thói quen sinh hoạt khác nhau, đặc biệt là quan điểm thế hệ khác nhau. Nhưng thật may mắn, chị được gia đình chồng thương và thấu hiểu, mỗi người đều nhường nhịn nhau một chút, để giữ nếp nhà yên ấm.
“Thú thật, bản thân mình cũng chưa làm tốt các vai trò trong gia đình lắm, nhưng có khi nào mình chưa đúng thì bà hoặc mẹ sẽ góp ý chứ không để bụng. Mình cũng để ý sở thích của mỗi thành viên và quan tâm theo mọi người theo cách đó, ví dụ bà ăn chay thì thỉnh thoảng mình sẽ mua đồ ăn chay hữu cơ lạ miệng để bà đổi bữa, hay với mẹ chồng cũng vậy, mẹ thích thử các món lạ thì mình sẽ học làm khi có thời gian”, chị Hiền tâm sự.

Chị Hiền cảm thấy thật may mắn khi luôn có chồng bên cạnh, đồng hành trên mọi bước đường
Chị Hiền chia sẻ, mẹ chồng là người rất tâm lý. Từ những ngày đầu về làm dâu, chị đã được bà căn dặn: Sẽ chẳng có gì không vượt qua được nếu ở đó có tình thương. Gia đình đông thế hệ chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn, nhưng cố gắng đứng từ góc nhìn của đối phương thì sẽ thấy thông cảm phần nào.
Chị Hiền còn nhớ như in những dịp sinh nhật của mình thường trùng vào dịp Tết, cả nhà ai cũng bận rộn nhưng chưa khi nào quên chúc mừng chị. Có lần đến bản thân chị còn quên vì năm đó là ngày 30 Tết, cả ngày chỉ chuẩn bị đồ cúng lại dọn dẹp, con nhỏ. Đến tối, khi chị đang rửa bát tự nhiên nhà tắt điện, quay ra thấy cả nhà đang thắp nến tổ chức sinh nhật bất ngờ cho chị.
Những kỉ niệm đặc biệt ấy khiến chị thực sự xúc động. Chỉ đơn giản là một chiếc bánh kem, vài cây nến nhỏ và tiếng vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật trong ngôi nhà nhỏ ấy, cũng đủ để chị cảm thấy mình được yêu thương. Một thứ tình cảm giống như là con gái trong nhà chứ không phải con dâu.
Mẹ chồng là người đứng giữa và cân bằng mọi thứ
Với chị Hiền, người có công lớn nhất cho tổ ấm 4 thế hệ của gia đình chính là mẹ chồng. Chị học được ở mẹ cách cân bằng cuộc sống, đối nhân xử thế, chăm sóc cha mẹ và nuôi dạy con cái. Đó cũng là người có ảnh hưởng lớn nhất tới chị, cũng là tấm gương và điểm tựa để chị làm tốt vai trò dâu con trong nhà.
“Đi đâu mình cũng khoe mẹ chồng mình, bà vừa làm kinh tế giỏi, vun vén gia đình nội ngoại, chăm con khéo lại còn tâm lý, mình về làm dâu và học được rất nhiều từ bà về đối nhân xử thế. Ở nhà mình là vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng phải đứng ở giữa để hoà giải chứ chưa thấy có chuyện mẹ chồng nàng dâu”, chị Hiền bộc bạch.

Với nàng dâu ấy, mẹ chồng luôn là điểm tựa vững chắc, cũng là tấm gương để chị học hỏi
5 năm làm dâu với nhiều cung bậc cảm xúc, có lúc vui có lúc buồn và chẳng thể tránh được những mâu thuẫn, nhưng chưa khi nào gia đình chồng coi chị Hiền là “người ngoài”. 5 năm đầy tình yêu thương ấy với chị là 5 năm hạnh phúc, lúc nào cũng được tôn trọng như một phần của gia đình.
Trong sâu thẳm trái tim mình, chị Hiền luôn muốn nói lời cảm ơn - cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau, vì đã cùng nhau đi qua bao thăng trầm của cuộc sống. Họ vẫn luôn là một gia đình với tình yêu thương vô điều kiện và cùng nhau gìn giữ những giá trị quý báu mà ông bà đã vun đắp, trân trọng từng khoảnh khắc còn được quây quần bên nhau.
“Con biết tính con hay nói thẳng lại cộc cằn nhưng mọi người chưa bao giờ chấp nhặt, con cảm ơn bà và mẹ đã luôn thương và hiểu con như con gái, cảm ơn chồng và Bư luôn là chỗ dựa tinh thần của mẹ”, chị Hiền nhắn nhủ tới các thành viên.
Được là một mảnh ghép của gia đình truyền thống 4 thế hệ, với chị Hiền đó là một điều may mắn vì luôn được sống trong tình cảm yêu thương dạt dào. Chị mong rằng các thành viên sẽ luôn mạnh khoẻ, gắn bó và giữ được ngọn lửa yêu thương ấy qua từng năm tháng.