Cô bé mồ côi bất ngờ thừa kế gần 30 tỷ, ngày bố mẹ ruột trở về cũng là lúc bí mật năm xưa được hé lộ

Đứa trẻ 13 tuổi bàng hoàng trước lời thú nhận của bố mẹ ruột.

Có những đứa trẻ lớn lên không phải với câu hỏi "Bố mẹ có yêu mình không?", mà là "Vì sao mình từng bị bỏ lại?". Điều đáng buồn là, khi những vết thương tưởng đã dần khép miệng nhờ tình yêu của người khác, quá khứ lại bất ngờ quay trở lại, buộc đứa trẻ phải đối diện với những lựa chọn vượt quá tuổi đời của mình.

Câu chuyện về cô bé Tongtong (Trung Quốc) đang được nhiều người quan tâm cũng bắt đầu như vậy. Không chỉ xoay quanh khoản thừa kế gần 30 tỷ đồng, điều khiến dư luận day dứt hơn cả là bài học về trách nhiệm của cha mẹ, giá trị của tình thân và những tổn thương mà một đứa trẻ bị bỏ rơi phải mang theo suốt nhiều năm.

Theo thông tin được chia sẻ trên Sina, Tongtong bị cha mẹ ruột bỏ lại chỉ một ngày sau khi chào đời. May mắn đã mỉm cười với Tongtong khi em được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận về chăm sóc. Gia đình nuôi có điều kiện kinh tế khá giả, làm kinh doanh và dành cho cô bé một tuổi thơ đủ đầy cả về vật chất lẫn tình yêu thương. Với Tongtong, họ chính là cha mẹ theo đúng nghĩa của hai chữ thiêng liêng ấy.

Bé gái bị bỏ rơi (áo đỏ) không ngờ bố mẹ ruột tìm đến đòi lại con.

Bi kịch tiếp tục xảy ra khi đến năm Tongtong 13 tuổi, cả bố và mẹ nuôi đều lần lượt qua đời. Trước khi mất, họ để lại toàn bộ tài sản gồm bất động sản và tiền tiết kiệm trị giá khoảng 1,2 triệu USD, tương đương gần 30 tỷ đồng, với mong muốn con gái nuôi có cuộc sống ổn định về sau. Sau tang lễ, Tongtong chuyển đến sống cùng gia đình người chú - em trai của bố mẹ nuôi. Những người thân này tiếp tục chăm sóc, yêu thương và giúp cô bé vượt qua mất mát lớn trong cuộc đời.

Thế nhưng, khi mọi thứ vừa dần ổn định, một biến cố khác lại xuất hiện. Một ngày nọ, một cặp vợ chồng bất ngờ tìm đến nhận mình là bố mẹ ruột của Tongtong và mong muốn đón con về sống cùng. Sự xuất hiện đột ngột ấy khiến không chỉ gia đình chú nuôi mà ngay cả Tongtong cũng vô cùng bất ngờ và dè dặt.

Điều khiến nhiều người đặt câu hỏi là vì sao suốt 13 năm qua, họ chưa từng xuất hiện, chưa từng trực tiếp chăm sóc hay nhận lại con, nhưng ngay sau khi biết bố mẹ nuôi qua đời và cô bé được thừa kế khối tài sản lớn thì lại tìm đến.

Đứng trước sự nghi ngờ ấy, bố mẹ ruột của Tongtong giải thích rằng nhiều năm trước họ quá nghèo, nhà lại đông con. Sau này họ không sinh thêm được con nào nữa nên luôn day dứt. Khi biết bố mẹ nuôi của Tongtong đã mất, họ lo con gái không còn chỗ dựa nên muốn đón con về để bù đắp.

Mẹ ruột đứa trẻ khóc nói lý do bỏ con.

Để chứng minh mình không vì tiền, họ còn mang theo một cuốn sổ tiết kiệm trị giá khoảng 60.000 nhân dân tệ (khoảng 220 triệu VNĐ), cho biết đây là khoản tiền được gửi dần trong nhiều năm với tên của Tongtong vì cảm thấy có lỗi với con. Họ cũng nói vẫn thường xuyên hỏi thăm người trung gian về tình hình của cô bé.

Dẫu vậy, những lời giải thích này vẫn chưa đủ để xóa đi sự nghi ngờ của nhiều người. Bởi trên thực tế, điều trẻ em cần nhất không phải là một cuốn sổ tiết kiệm hay những lời hối hận được nói ra sau hơn một thập kỷ, mà là sự hiện diện của cha mẹ trong những năm tháng quan trọng nhất của cuộc đời.

Một đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc mới sinh sẽ phải lớn lên cùng khoảng trống rất khó lấp đầy. Dù may mắn được yêu thương bởi gia đình khác, ký ức về việc mình từng không được lựa chọn vẫn có thể trở thành nỗi đau âm ỉ. Chính vì vậy, việc cha mẹ ruột bất ngờ quay trở lại có thể khiến những tổn thương cũ bị khơi dậy, buộc đứa trẻ phải đối mặt với hàng loạt cảm xúc phức tạp như hoang mang, giận dữ, tủi thân hay mất niềm tin.

Ở tuổi 13, Tongtong chưa phải người trưởng thành nhưng cũng đã đủ lớn để hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình. Điều em cần lúc này không phải là áp lực phải tha thứ hay phải lựa chọn đứng về phía ai, mà là được lắng nghe, được tôn trọng cảm xúc và được sống trong môi trường khiến em cảm thấy an toàn nhất.

Số tiền bố mẹ nuôi tiết kiệm cho con gái suốt 13 năm.

Nhiều chuyên gia tâm lý cũng cho rằng, khi một đứa trẻ đã hình thành sự gắn bó sâu sắc với người trực tiếp nuôi dưỡng mình, việc thay đổi môi trường sống hoặc ép buộc đoàn tụ có thể gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý. Quan hệ huyết thống rất quan trọng, nhưng tình yêu thương, sự chăm sóc và trách nhiệm được vun đắp suốt nhiều năm mới là nền tảng tạo nên cảm giác thuộc về của một đứa trẻ.

Từ góc độ làm cha mẹ, câu chuyện của Tongtong cũng là lời nhắc nhở rằng mọi quyết định của người lớn đều có thể để lại dấu ấn lâu dài trong cuộc đời con trẻ. Không ít người từng vì áp lực kinh tế, định kiến giới tính hay hoàn cảnh mà đưa ra lựa chọn khiến họ hối hận về sau. Thế nhưng, không phải lúc nào thời gian cũng có thể quay ngược để sửa chữa mọi sai lầm.

Tha thứ là quyền của đứa trẻ, không phải nghĩa vụ. Nếu một ngày nào đó Tongtong sẵn sàng mở lòng với cha mẹ ruột, đó sẽ là lựa chọn đáng được tôn trọng. Còn nếu cô bé cần thêm nhiều năm, hoặc thậm chí không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, người lớn cũng cần học cách chấp nhận. Bởi cuối cùng, điều quý giá nhất đối với một đứa trẻ không phải là số tiền được thừa kế, mà là được lớn lên trong tình yêu thương chân thành của những người chưa bao giờ bỏ rơi mình.

CHANG KIU