4 cặp vợ chồng chi hơn 2 tỷ đồng xây biệt thự sống chung, sau 3 năm 4 người ly hôn không nhìn mặt nhau

Ngày càng nhiều người bắt đầu nghĩ đến cuộc sống tuổi già và cách tận hưởng quãng thời gian nghỉ hưu.

Không chỉ những người trung niên hay cao tuổi, ngay cả nhiều người trẻ cũng đã lên kế hoạch nghỉ hưu từ sớm với mong muốn có đủ điều kiện tài chính để sống theo cách mình muốn.

Cùng với đó, lựa chọn an hưởng tuổi già cũng trở nên đa dạng hơn. Có người sống cùng con cháu, có người vào viện dưỡng lão, có người chọn các khu nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi, cũng có người rủ bạn bè thân thiết cùng chung sống để bầu bạn những năm tháng cuối đời.

Mỗi lựa chọn đều mang đến những trải nghiệm khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là có một cuộc sống bình yên, vui vẻ và không trở thành gánh nặng cho con cái.

Nhiều bậc cha mẹ ngày nay cũng hiểu áp lực của thế hệ trẻ. Họ không còn quá kỳ vọng con cái phải chăm sóc mình khi về già, chỉ mong con có cuộc sống ổn định và không gặp quá nhiều khó khăn.

Ông Từ Ninh, 66 tuổi, nghỉ hưu sau nhiều năm làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước. Những năm đầu sau khi nghỉ hưu, ông từng nghĩ cuộc sống sẽ rất nhàm chán, nhưng rồi dần cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, ông vẫn luôn trăn trở làm thế nào để tuổi già trở nên ý nghĩa hơn.

Vợ ông là bà Hồ Yến cũng có cảm giác tương tự. Ngoài những lúc ăn cơm cùng nhau, mỗi người đều có sở thích riêng. Ông Từ Ninh cho rằng cuộc sống như vậy khá đơn điệu và muốn tìm một sự thay đổi.

Ảnh minh họa

Trong một lần trò chuyện với bạn bè, ông phát hiện ai cũng có chung tâm trạng. Sau nhiều lần bàn bạc, cả nhóm quyết định tìm một vùng quê có phong cảnh đẹp để xây dựng một khu nhà vườn. Mọi người sẽ cùng trồng hoa, trồng rau, hít thở không khí trong lành, đi dạo, leo núi hoặc chăm sóc thú cưng mỗi ngày.

Đề xuất nhanh chóng nhận được sự đồng thuận. Ông Từ Ninh là người đứng ra lo liệu mọi việc. Ngoài vợ chồng ông còn có thêm 4 cặp vợ chồng khác tham gia, tổng cộng 8 người. Sau khoảng 6 tháng, khu nhà vườn hoàn thành.

Chi phí xây dựng khoảng 2,1 tỷ đồng. Những ngày đầu, ai cũng hào hứng với cuộc sống mới. Tuy nhiên, vì mỗi người có tính cách, quan điểm sống và thói quen sinh hoạt khác nhau nên mâu thuẫn dần xuất hiện. Đến năm thứ 3, hai cặp vợ chồng lần lượt ly hôn, khiến ông Từ Ninh vô cùng hối hận và quyết định rời khỏi nơi này.

Lời kể của ông Từ Ninh

"Tôi tên là Từ Ninh, năm nay 66 tuổi và đã nghỉ hưu được 11 năm.

10 năm sau nghỉ hưu là quãng thời gian có rất nhiều thay đổi. Ban đầu tôi thấy không quen với cuộc sống mới, rồi cố gắng tìm nhiều cách để bản thân vui vẻ hơn nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó.

Vợ chồng tôi có cuộc sống khá bình lặng. Chúng tôi hiếm khi cãi nhau nhưng cũng không phải kiểu quá lãng mạn. Có thể nói chúng tôi chỉ là một cặp vợ chồng bình thường.

Trước đây, cả hai đều đi làm. Dù cùng một công ty nhưng làm ở các bộ phận khác nhau nên rất ít khi gặp trong giờ làm việc. Mỗi chiều tan ca, tôi đều đứng đợi vợ trước cổng công ty, hai vợ chồng cùng chạy xe máy về nhà, tiện đường ghé chợ mua thức ăn.

Về đến nhà, vợ rửa rau còn tôi nấu cơm. Chúng tôi duy trì cuộc sống ấy suốt nhiều năm.

Sau khi nghỉ hưu, mọi thứ thay đổi. Vợ tôi đảm nhận việc nấu nướng, còn tôi thích chạy bộ buổi sáng và chơi cờ. Buổi tối sau bữa cơm, bà ấy trò chuyện với bạn bè, còn tôi lại ra ngoài đánh cờ.

Ảnh minh họa

Thỉnh thoảng tôi cũng đi du lịch ngắn ngày với bạn bè nhưng luôn tiết kiệm vì nghĩ phải để dành tiền cho con gái sau này có cuộc sống tốt hơn.

Nhưng khi bước sang tuổi 60, thái độ của con gái khiến tôi chạnh lòng. Con cho rằng tôi vẫn khỏe mạnh như trước nên không cần được chăm sóc. Trước đây tôi từng đề nghị sau này sẽ ở cùng con, nhưng con nói điều đó sẽ bất tiện nên khéo léo từ chối.

Lúc ấy tôi rất buồn. Tôi từng nghĩ nếu có con trai thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác, và đó trở thành điều khiến tôi day dứt suốt nhiều năm.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể thay đổi được gì. Tôi chỉ biết tự an ủi mình.

Đôi lúc tôi cảm thấy con người bận rộn cả đời, đến cuối cùng lại thấy mọi thứ thật trống trải. Trước đây tôi khá kén ăn, nhưng giờ thì ăn gì cũng được.

Hai vợ chồng có tổng lương hưu khoảng 53 triệu đồng mỗi tháng, đủ để sống thoải mái.

Việc giữ quá nhiều tâm sự trong lòng khiến cả hai vợ chồng đều mất dần hứng thú với cuộc sống.

Mỗi lần gặp bạn bè, chúng tôi lại bàn về cách tận hưởng tuổi già. Những người có con trai thường nói sau này sẽ được con chăm sóc, nhưng họ cũng không muốn làm phiền con cái.

Tôi đề nghị cả nhóm cùng về vùng quê nghỉ hưu, tìm một nơi có núi non, sông suối, xây một khu nhà vườn để sống cùng nhau.

Mọi người đều rất thích ý tưởng này.

Ảnh minh họa

Ba cặp vợ chồng là bạn bè nhiều chục năm quyết định cùng tham gia. Vì trước đây tôi từng làm công tác quản lý nên khá quyết đoán. Một khi đã thống nhất, tôi bắt tay thực hiện ngay.

Tôi vốn thích đi du lịch nên khá am hiểu khu vực lân cận. Chúng tôi nhanh chóng tìm được một ngôi nhà cũ có khuôn viên rộng, phía trước còn có thêm vài nghìn mét vuông đất.

Đây là một công trình khá lớn nên chúng tôi phải thuê người thi công. Sau nửa năm, khu nhà vườn hoàn thành.

Tám người chuyển đến sống cùng nhau. Ban đầu, cuộc sống rất vui vẻ. Chúng tôi cùng trồng rau, chăm hoa, nấu ăn, đọc sách, sáng dắt chó mèo đi dạo, chiều ngồi trò chuyện.

Mọi thứ đều rất bình yên.

Thế nhưng, thời gian trôi qua, những khác biệt về tính cách bắt đầu bộc lộ.

Mỗi gia đình đều có cách sống riêng. Vợ chồng nào cũng có lúc bất đồng. Khi sống chung dưới một mái nhà, những khuyết điểm của nhau càng dễ bị phóng đại.

Nhiều lần tôi đứng ra hòa giải nhưng không phải việc gì cũng giải quyết được. Chuyện gia đình vốn rất phức tạp, người ngoài khó có thể can thiệp.

Ngay cả vợ chồng tôi cũng từng xảy ra mâu thuẫn.

Ví dụ, vợ tôi không thích tôi nói chuyện nhiều với những người phụ nữ khác. Nhưng sống cùng nhau thì việc giao tiếp là điều không thể tránh khỏi.

Tôi cố gắng duy trì cuộc sống ấy suốt hai năm nhưng càng lúc càng thấy mệt mỏi.

Tôi đến đây để tận hưởng tuổi già, vậy mà cuối cùng lại phải đau đầu vì những chuyện không đáng có.

Sang năm thứ ba, tôi không còn muốn xen vào chuyện của bất kỳ gia đình nào nữa.

Ảnh minh họa

Cũng trong năm đó, ông Ngô Tân và bà Lưu Chân Vân ly hôn. Bà Lưu chuyển đến nơi khác sinh sống.

Bốn tháng sau, ông Trần Tiên Kiều cũng chia tay vợ. Họ thậm chí còn không nhìn mặt nhau vì những cãi vã.

Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra có lẽ mình đã sai.

Nếu ngày đó tôi không rủ mọi người cùng về đây thì liệu hôn nhân của họ có đi đến kết cục này hay không?

Ai cũng đã lớn tuổi, đáng lẽ nên được an hưởng tuổi già thay vì ly hôn.

Vợ tôi cũng nhìn thấy vấn đề. Bà khuyên tôi nên rời đi, trở lại cuộc sống ở thành phố.

Hai vợ chồng đã bỏ ra hơn 350 triệu đồng cho dự án này. Dù sao chúng tôi cũng đã có hai năm trải nghiệm, coi như một kỳ nghỉ dài.

Tôi đồng ý. Rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất, thay vì tiếp tục khiến mọi chuyện trở nên khó xử hơn.

CHI CHI