Hầu hết mọi đứa trẻ đều hỏi bố mẹ mình câu hỏi: "Con sinh ra từ đâu?". Đây là sự khám phá nguồn gốc cuộc sống của trẻ.
Tuy nhiên, đa số cha mẹ chỉ đưa ra những câu trả lời qua loa, nói với con rằng chúng được nhặt từ bãi rác hoặc là quà tặng kèm khi mua hàng. Điều này dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục.
Câu chuyện được chia sẻ bởi một bà mẹ họ Trương (ở Trung Quốc) khiến nhiều bậc phụ huynh bật cười nhưng cũng đáng suy ngẫm.
Theo chị Trương, một hôm, cậu con trai 5 tuổi hỏi bà "Mẹ ơi, con sinh ra từ đâu?".
Chị mới đùa rằng: "Con được tìm thấy bên vệ đường".

Ảnh minh họa
Sau đó, chị kể lại chi tiết cách tìm thấy đứa trẻ. Chị nói rằng một ngày nọ, trên đường về nhà từ chỗ làm, chị nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc. Nhìn kỹ hơn thì thấy một đứa trẻ nhỏ. Không có ai xung quanh, và sợ đứa trẻ bị sói bắt đi, chị đã ân cần đưa đứa trẻ về nhà.
Sau đó, không ai tìm kiếm đứa trẻ nữa, nên chị đã nuôi nấng nó.
Mặc dù người mẹ chỉ nói đùa, nhưng đứa trẻ lại hiểu nghiêm túc và bỏ nhà đi vào ngày hôm sau, để lại lời nhắn "muốn tìm cha mẹ ruột của mình"...
Câu chuyện của chị Trương chắc chắn cũng rất quen thuộc với nhiều gia đình Việt. Cha mẹ thường cảm thấy khó xử khi trả lời câu hỏi "Con đến từ đâu?" khi con cái hỏi. Họ cố gắng tránh né chủ đề hoặc chế giễu bằng những cách kỳ lạ hoặc hài hước khác để con cái mất hứng thú và ngừng hỏi.
Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng trẻ em được sinh ra sau khi người mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày, một quá trình đầy gian khổ và gian nan.
Nếu một người mẹ sẵn lòng kể cho con mình rằng cô ấy đã trải qua rất nhiều gian khổ để sinh ra con, đứa trẻ sẽ không chỉ hiểu thêm về sinh lý học mà còn yêu thương mẹ mình hơn nữa. Vì vậy, lần tới khi con bạn hỏi, "Mẹ ơi, con đến từ đâu?", hãy trả lời thật cẩn thận. Một câu trả lời hay sẽ khiến con yêu thương mẹ hơn.
Vậy, nên trả lời câu hỏi của một đứa trẻ, "Tôi đến từ đâu?", như thế nào ?

Chúng ta hiểu những khó khăn của các bà mẹ; trẻ con luôn có hàng triệu câu hỏi "tại sao". Khi giải thích cho trẻ về nguồn gốc của chúng, chúng sẽ không chỉ dừng lại ở câu "từ bụng mẹ", mà sẽ tiếp tục hỏi làm thế nào chúng lại đến được đây.
Vì vậy, chính các bà mẹ cũng lo lắng liệu mình có thể giải thích rõ ràng cho con mình hay không. Thực tế, các bà mẹ có thể sử dụng ngôn ngữ và kỹ thuật khác nhau để trả lời trẻ ở các độ tuổi khác nhau.
- Trả lời con bạn bằng tình yêu thương và sự lãng mạn
Khoảng ba tuổi, trẻ bắt đầu quan tâm đến câu hỏi: "Con đến từ đâu?". Ngay cả khi người mẹ cố gắng trả lời từng bước bằng các lý thuyết khoa học, trẻ có thể vẫn không hiểu. Vì vậy, nếu trẻ còn rất nhỏ, người mẹ có thể bỏ qua các bước và cố gắng tạo ra một bầu không khí yêu thương và lãng mạn bằng cách kể cho trẻ nghe về nguồn gốc của mình, truyền đạt rằng trẻ đến với thế giới này với sự mong đợi của cha mẹ.
Một vị bác sĩ đã chia sẻ rằng khi trẻ em hỏi ông "Cháu từ đâu mà ra?", ông trả lời: "Bố mẹ cháu yêu nhau, kết hôn, rồi cháu ra đời. Mẹ cháu đã sinh ra cháu".
Lời giải thích này cho đứa trẻ biết rằng chúng được sinh ra từ bố mẹ, nhưng khá tinh tế và lãng mạn.

- Sử dụng cách tiếp cận dễ hiểu để trả lời trực tiếp các câu hỏi của trẻ
Khi trẻ lớn lên và hiểu biết sâu sắc hơn, sự khám phá thế giới của chúng trở nên đầy lý trí và khát khao tri thức.
Khi chúng hỏi lại, "Con đến từ đâu?", các bà mẹ nên trả lời trực tiếp. Tuy nhiên, các bà mẹ không cần phải kể cho con nghe toàn bộ quá trình chi tiết cùng một lúc. Họ có thể sử dụng phương pháp giới thiệu, trả lời từng chút một, để xem con có thể hiểu được đến đâu.
Ví dụ, nếu một đứa trẻ hỏi, "Mẹ ơi, con từ đâu mà ra?", người mẹ có thể trả lời, "Mẹ đã sinh ra con." Nếu đứa trẻ hỏi tiếp, "Mẹ đã sinh con như thế nào?", người mẹ có thể trả lời, "Mẹ đã mang thai con mười tháng, và con lớn dần lên từng chút một cho đến khi con chào đời".
Nếu đứa trẻ hỏi tiếp làm thế nào mẹ thụ thai được mình, người mẹ có thể trả lời điều đó sau. Bằng cách giải thích cho đứa trẻ hiểu theo khả năng của chúng, đứa trẻ có thể nắm bắt được lời giải thích.
- Tìm một cơ hội tốt để khéo léo gợi ý cho trẻ về quá trình sinh sản của động vật
Nếu con bạn hỏi, "Mẹ ơi, con từ đâu mà ra?" và bạn cảm thấy ngại ngùng khi trả lời, bạn có thể cho con một chút thời gian để chuẩn bị. Hãy tìm một vài bức tranh hoặc những câu chuyện ngắn để kể cho con nghe về quá trình mang thai của người mẹ.
Điều này giúp con hiểu về giáo dục giới tính và những khó khăn khi sinh con, từ đó giúp con yêu thương mẹ hơn.

Lưu ý khi các bà mẹ trả lời về nguồn gốc của con mình
- Đừng ngần ngại. Khi trẻ hỏi về nguồn gốc của mình, đó hoàn toàn là do sự tò mò và khao khát tìm hiểu. Các bà mẹ có thể cởi mở và trung thực với con cái, bởi vì thái độ của bạn đối với giáo dục giới tính sẽ ảnh hưởng đến chúng. Hãy cởi mở và trung thực với con cái; nếu không, chúng cũng có thể nghĩ rằng đó là một điều khó nói.
- Hãy dùng ngôn ngữ ngắn gọn. Khi trả lời câu hỏi của con, hãy sử dụng ngôn ngữ đơn giản và rõ ràng. Vì trẻ em không có nhiều kiên nhẫn và khả năng hiểu biết hạn chế, câu trả lời càng đơn giản càng tốt.