Gặp nữ Thủ khoa khối B ở Đắk Lắk với 3 điểm 10: “Sau này, em muốn trở thành một bác sĩ…”

Với 3 điểm 10 tuyệt đối ở các môn Toán - Hoá - Sinh, Huỳnh Diễm My, học sinh trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ (tỉnh Đắk Lắk) là 1 trong 4 Thủ khoa khối B toàn quốc tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2026.

Lần đầu tiên “trường làng” có Thủ khoa với số điểm tuyệt đối 

Ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2026, cả nước có 5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 gồm 4 em ở tổ hợp B00 và 1 em ở tổ hợp A00. Ngay sau nhận được kết quả thi chính thức, BGH trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ (xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) vô cùng xúc động và tự hào khi em Huỳnh Diễm My - học sinh lớp 12A1 của nhà trường trở thành 1 trong 4 thủ khoa toàn quốc khối B00.

Ngôi "trường làng" ở xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk lần đầu tiên có Thủ khoa toàn quốc với số điểm tuyệt đối (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về thành tích đặc biệt của Diễm My, thầy Hoàng Ngọc Sơn - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết không chỉ Ban giám hiệu (BGH) mà tất cả giáo viên, học sinh trong trường đều phấn khởi, tự hào vì đây là lần đầu tiên trường có em đạt Thủ khoa khối B00 với 3 điểm 10 tuyệt đối. 

“Trong các năm học tại trường, em Diễm My đều được khen thưởng Học sinh xuất sắc, điểm các môn học đều đạt từ 9 trở lên, có nhiều môn đạt điểm 10. Năm học 2025-2026, em đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học”, thầy Hoàng Ngọc Sơn, Phó Hiệu trưởng trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ tự hào chia sẻ về cô học trò của mình. 

Diễm My là luôn đạt thành tích cao trong các cuộc thi HSG (Ảnh: NVCC)

Tâm sự thêm về Diễm My, thầy Sơn cho biết bên cạnh việc học, My còn tích cực tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khoá, là một lớp phó học tập đầy năng lượng.

“Ngoài việc học, Diễm My cũng luôn tích cực tham gia các cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, các hoạt động giáo dục STEM. Ở Diễm My, em không chỉ học giỏi mà còn rất năng động trong các hoạt động phong trào. Em luôn được thầy cô đánh giá cao bởi sự lễ phép, khiêm tốn, tinh thần cầu tiến và trách nhiệm với tập thể”, thầy Sơn nói. 

Sau này, em muốn trở thành một bác sĩ…

Chia sẻ qua điện thoại, Diễm My cho biết đến thời điểm hiện tại, bản thân em chưa hết xúc động và tự hào khi biết mình chính thức trở thành thủ khoa khối B00. Trong quá học tập và rèn luyện, bên cạnh My luôn có sự ủng hộ của gia đình, thầy cô và bè bạ, đó là niềm động lực to lớn để cô học trò nhỏ tự tin về hành trình của mình. 

“Lúc mới thi ra thì em cũng có về dò đáp án và ước chừng được điểm mình sẽ cao. Nhưng mà sáng 1/7, khi biết được điểm chính thức, em rất vui và lúc đó mới dám tin mình đạt được số điểm 30 như vậy”, Diễm My vui vẻ nói.

Nụ cười của Diễm My sau khi bước ra khỏi phòng thi (Ảnh: NVCC)

Theo nữ thủ khoa khối B, trước khi biết điểm chính thức, bản thân em cũng có sự lo lắng và hồi hộp. Giờ đây, mọi áp lực đã được giải toả, em cũng đã chia sẻ niềm vui của mình đến gia đình, thầy cô, bạn bè và tất cả mọi người. 

Sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế không mấy khá giả, bố làm thợ xây, mẹ làm nông, bên dưới Diễm My còn có em gái lên lớp 8 và cậu em trai vừa bước vào lớp 2, bản thân My luôn tự nhủ mình phải cố gắng nỗ lực học thật giỏi, vừa làm gương cho các em, vừa tiến gần hơn đến ước mơ sau này của mình. 

“Sau này, em muốn trở thành một bác sĩ ạ. Em dự định sẽ theo học ngành y khoa, đặt nguyện vọng 1 tại trường ĐH Y Dược TP.HCM”, Diễm My bộc bạch.

Nói về ước mơ của mình, Diễm My cho biết em đã ấp ủ từ những năm học cấp 2, một cơ duyên đã khiến cô gái nhỏ thích và mong muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ. Đến khi lên cấp 3, dự định ấy ngày một lớn hơn, em tiếp tục chọn học theo khối B và định hướng trở thành bác sĩ.

Chia sẻ về bí quyết đạt điểm 10 cho cả 3 môn thi, Diễm My cho biết em không học dồn quá nhiều một lúc mà có sự phân bổ thời gian hợp lý, kết hợp giữa học tập và giải trí. Trong giai đoạn nước rút, mỗi ngày em chỉ dành luyện 1 đề thi cho 1 môn học, luôn giữ cho mình tâm lý thoải mái nhất để bước vào kỳ thi. 

Bảng vinh danh của trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ cho thành tích mà Diễm My đạt được (Ảnh: NVCC)

“Em nghĩ bí quyết lớn nhất là em luôn giữ cho mình sự hứng thú trong học tập, vừa học vừa kết hợp giải trí, dành thời gian để tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá để phát triển những kỹ năng mềm. Bản thân em cũng may mắn khi trên hành trình của mình, luôn có sự đồng hành của gia đình, sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè”, Diễm My tâm sự. 

Chúc cho Diễm My - cô học trò nhỏ nơi núi rừng Đắk Lắk sẽ bước vào cánh cổng đại học với một tâm thế vững vàng nhất, từng bước chinh phục và đạt được ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai. 

LÊ VĂN