Gửi con về nhà nội, mẹ bỉm đi làm về thì tá hỏa khi thấy hiện tượng đầu con 3 tuổi "bốc khói"

Hình ảnh viral mạng xã hội vì “có một không hai”.

Khi có con nhỏ, nhiều gia đình thường phải nhờ đến sự hỗ trợ của ông bà vì bố mẹ bận đi làm. Với nhiều đứa trẻ, thời gian ở bên ông bà đôi khi còn nhiều hơn ở cạnh bố mẹ. Và cũng chính vì yêu cháu quá mức, những “cuộc chiến giữ ấm”, “cuộc chiến ăn uống” hay những màn chăm cháu theo kiểu riêng của ông bà đã trở thành câu chuyện quen thuộc trong không ít gia đình.

Cách đây thời gian, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước một đoạn video vừa khiến nhiều người bật cười vừa khiến các bậc phụ huynh phải suy nghĩ. Trong đoạn clip, một bà mẹ sau khi tan làm trở về nhà đã hoảng hốt khi nhìn thấy cậu con trai gần 3 tuổi của mình xuất hiện trong bộ dạng chẳng khác nào một “chiếc bánh ú biết đi”.

Cậu bé được quấn kín từ đầu đến chân, người tròn vo vì quá nhiều lớp quần áo chồng lên nhau. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, người mẹ vội kéo con lại kiểm tra thì phát hiện ông nội ở nhà trông cháu vì sợ thời tiết lạnh nên đã mặc cho bé tới 7 lớp áo, quấn thêm khăn cổ và đội mũ len kín mít, chỉ để lộ đôi mắt nhỏ xíu.

Điều khiến người mẹ vừa buồn cười vừa bất lực là khi cởi từng lớp áo ra, hơi nóng từ cơ thể cậu bé bốc lên nghi ngút. Mặt bé đỏ bừng, tóc ướt đẫm mồ hôi, cả người nóng hầm hập như vừa vận động mạnh.

Được biết, gia đình sống ở Thiên Tân - nơi nhiệt độ mùa đông khá thấp. Vì lo cháu bị lạnh rồi ho sốt, người ông đã cố gắng mặc thật nhiều đồ để “giữ ấm tuyệt đối”. Nhưng kết quả lại khiến đứa trẻ di chuyển khó khăn, bước đi nặng nề như đang mang trên người cả chiếc chăn bông.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Nhiều người không nhịn được cười vì quá quen với cảnh tượng này:

- "Đây đúng là kiểu chăm cháu đặc trưng của ông bà"

- "Ông nội không giữ ấm nữa, ông đang chuẩn bị cho cháu đi Bắc Cực"

- "Yêu cháu quá đôi khi cũng thành ra quá tay"

Dù mang tính hài hước, nhưng phía sau câu chuyện này lại khiến nhiều phụ huynh phải suy nghĩ. Bởi thực tế, không ít người lớn vẫn giữ quan niệm rằng trẻ nhỏ cần được mặc càng nhiều càng tốt vào mùa lạnh. Nhưng điều đó chưa hẳn đã đúng.

Cơ thể trẻ em vận động và trao đổi nhiệt khác với người lớn. Trẻ thường hiếu động, chạy nhảy liên tục nên nhiệt lượng cơ thể tạo ra cũng cao hơn. Chính vì vậy, cảm giác nóng lạnh của trẻ nhiều khi không giống với bố mẹ hay ông bà.

Nếu mặc quá nhiều quần áo, trẻ dễ bị nóng bức, ra mồ hôi nhưng lại không tự biết điều chỉnh. Mồ hôi thấm ngược vào người khi gặp gió lạnh mới là nguyên nhân khiến trẻ dễ cảm lạnh hoặc mắc các bệnh về đường hô hấp.

Ngoài ra, việc mặc quá dày còn gây nhiều bất tiện khác:

- Trẻ vận động khó khăn, dễ cáu gắt và khó chịu.

- Mồ hôi tích tụ lâu khiến da bị bí, dễ nổi mẩn hoặc viêm da.

- Khi ngủ, trẻ có thể cảm thấy ngột ngạt, ngủ không sâu giấc.

- Một số trường hợp mặc quá kín còn làm tăng nguy cơ quá nhiệt ở trẻ nhỏ.

Nhiều bác sĩ nhi khoa thường khuyên phụ huynh không nên dùng cảm giác của người lớn để áp đặt lên trẻ. Có một nguyên tắc khá đơn giản: thay vì sờ tay hay chân, hãy chạm vào vùng gáy hoặc lưng trẻ.

- Nếu lưng khô ráo, ấm vừa phải: trẻ đang mặc phù hợp.

- Nếu lưng đổ nhiều mồ hôi: trẻ đang quá nóng.

- Nếu lưng lạnh: có thể cần mặc thêm.

Bên cạnh đó, thay vì mặc quá nhiều lớp áo dày cộm, phụ huynh có thể áp dụng cách mặc theo lớp:

- Một lớp thấm hút mồ hôi bên trong.

- Một lớp giữ nhiệt vừa đủ.

- Một lớp khoác ngoài có thể dễ dàng cởi ra khi trẻ vận động.

Điều quan trọng nhất không phải là mặc cho con thật dày, mà là mặc sao cho con thoải mái. Bởi tình yêu thương của ông bà, cha mẹ đôi khi rất giống nhau: đều sợ con lạnh, sợ con ốm, sợ con khó chịu. Chỉ là có lúc, vì yêu quá nhiều nên chúng ta vô tình quên mất rằng trẻ em không cần được bọc kín như một món đồ dễ vỡ. Các con cần được giữ ấm, nhưng cũng cần được thoải mái để chạy nhảy, khám phá và lớn lên khỏe mạnh theo cách tự nhiên nhất.

CHANG KIU