XEM VIDEO: Hồng Đào cho biết 2 con gái sẽ mừng khi cô có tình mới.
Hồng Đào: "Từ cái nốt trầm nhất đó, tôi ngoi lên dần dần"
Thời gian gần đây, Hồng Đào trở lại Việt Nam và tham gia phim điện ảnh Mang mẹ bỏ đi. Tuy nhiên, bố mẹ và các con cô ở Mỹ nên đi xa nhà lâu lâu cô lại muốn về để “sạc lại năng lượng”. Ở tuổi 63, độc thân sau 6 năm ly hôn, các con đã lớn, Hồng Đào có thể thoải mái làm những gì mình thích. Cô như được hồi phục sau những biến cố đã qua.
Trong chương trình The Khang Show, Hồng Đào tâm sự: “Đúng là tôi có những thăng trầm của cuộc sống, đụng vào cái nốt trầm là nó trầm ghê gớm lắm. Có những lúc tưởng chừng như tôi không chịu đựng được nhưng tôi nghĩ xung quanh còn rất nhiều người yêu thương tôi: Tôi còn con tôi, còn bố mẹ tôi, còn có nghề nghiệp mà tôi yêu quý. Từ cái nốt trầm nhất đó, tôi ngoi lên dần dần”.
Là một nghệ sĩ hài luôn thể hiện sự tích cực trên sân khấu nhưng Hồng Đào cho biết trong cuộc đời thì lại vượt qua không dễ dàng, bởi mang đến tiếng cười cho khán giả là một chuyện, còn mang tiếng cười lại cho mình lại là chuyện khác.
Nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ trong talkshow.
Cô kể: “Tôi có vấn đề về sức khỏe. Đợt đó, tôi vào nhà thương, tôi gặp một bác sĩ. Khi mình bị bất cứ một bệnh gì thì mình đều buồn và lo âu hết. Bà bác sĩ người Mỹ không biết tôi là ai nhưng cô y tá là người Việt Nam, cô nói với bà bác sĩ ‘bà bệnh nhân này là người nổi tiếng, một diễn viên hài’. Tôi nói là tôi làm cho mọi người cười nhưng sao tôi toàn gặp chuyện gì buồn không! Bà bác sĩ bảo tôi: ‘Bây giờ mày làm cho mọi người cười đúng không? Vậy tại sao mày không làm cho mày cười để giải quyết tất cả chuyện của mày?’ Thay vì mình khóc thì mình cười để đối mặt và giải quyết.
Sau khi bà bác sĩ nói thế thì tôi nghĩ: Ok, bây giờ mình có khóc lóc, vật vã thì mình cũng phải giải quyết vấn đề, cũng phải chạy chữa. Tại sao mình không vui vẻ, nhẹ nhàng, chạy chữa và chấp nhận bệnh của mình. Hướng tích cực đó sẽ làm mình nhẹ nhàng hơn. Giữa giả bộ cười với khóc lóc, trước tiên tôi sẽ chọn giả bộ cười trước đã, vấn đề ngày càng được giải quyết thì nó sẽ là nụ cười thật của mình.
Có những lúc khi đối diện với một sự thật không mong muốn thì mình cũng bí đường. Mình cần một lời nói, có thể đó là lời nói mình đã biết rồi. Mình đọc bao nhiêu sách cũng không sáng bằng tự nhiên lúc đó có một lời khuyên, mình sẽ thanh thản hơn”.
Hồng Đào tiết lộ gặp vấn đề sức khỏe và câu nói của bà bác sĩ khiến cô ghi nhớ.
Hồng Đào có gặp một nhà sư, thầy nói cô như một con hổ đang bị thương, cần lui lại cái hang, chữa lành vết thương đã rồi làm gì thì làm. Hồng Đào cũng tuổi cọp, cô thấy đúng. Nữ diễn viên nói: “Tôi thấy mình vẫn có công việc, có bạn bè xung quanh và gia đình thì vết thương càng ngày càng lành. Mình phải có thời gian để nó lành lặn. Tuy nhiên vết thương nó đã thành vết sẹo thì mãi mãi nó vẫn là vết sẹo. Có nhiều người có vết sẹo thì người ta xăm lên để không thấy vết sẹo đó. Nhưng vết sẹo thì nó vẫn là vết sẹo. Trừ khi bạn chấp nhận: Mình có vết sẹo trên người mình đây, mình có kinh nghiệm của vết sẹo này. Khi bạn chấp nhận thì từ từ nó sẽ nhạt dần theo thời gian và theo những công việc xung quanh mình”.
Hồng Đào từng chọn cách chia sẻ với một số người bạn thân và cảm thấy hiệu quả để vơi bớt nỗi lòng. Người kể và người nghe đều rất hào hứng, cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề. Nhưng những lần sau, bản thân cô vẫn còn bức bối, những người nghe đã cảm thấy mệt dần. Cô cũng bắt đầu chán câu chuyện đó, trong khi bạn bè chán lắm rồi. Đến một lúc nào đó, bản thân cô không muốn nhắc lại câu chuyện đó nữa và nó trôi qua một cách nhẹ nhàng, nữ nghệ sĩ cảm thấy mình lành lặn hơn. Hồng Đào nghĩ mỗi người nên có một số người thân để kể những câu chuyện của mình.
Nữ diễn viên cho hay, cô có thể đau khổ nhưng khi tập trung vào công việc như có một vai diễn hay ngồi phân tích kịch bản, cô quên toàn bộ mọi thứ, chỉ tập trung nhân vật của mình. Cô nghĩ đó là một thứ chữa lành cho mình. Khi nghe câu cuộc đời cô có thể làm thành một bộ phim, Hồng Đào cười: “Có một số ông tán tỉnh tôi nói y chang câu đó”.
Một số người đàn ông tán tỉnh Hồng Đào nói rằng cuộc đời cô y chang một bộ phim.
Tuổi 63 Hồng Đào vẫn được bố cho tiền, 2 con ủng hộ mẹ có tình mới
Dù có những biến cố, có sự yếu đuối bên trong nhưng vì gia đình, vì con, Hồng Đào luôn cố gắng vượt qua. Cô nói: “Tôi có 2 đứa nhỏ. Mỗi lần đi làm xa thế này, mỗi sáng con bé nhỏ nó đi làm, nó đều chụp một tấm hình đẹp mặc đồ đi làm và gửi cho tôi. Con lớn thì có chuyện gì cũng nhắn, hôm nay con thế này thế kia. Tôi đi làm, 2 đứa cũng mạnh đứa nào đứa nấy đi làm. Nhưng khi tôi về, 2 đứa lấy phép hay lấy ngày nghỉ, cuối tuần để về lại căn nhà đó mẹ con gặp nhau.
Tôi muốn sống khỏe mạnh, vui vẻ, muốn giữ mái nhà đó để cho con tôi ở mọi nơi nó về. Tôi về thì bố mẹ tôi bắt đầu lại nấu nướng món này món kia, kêu mọi người sang ăn này nọ. Cái đó với tôi là hạnh phúc vô biên”.
Hiện tại, Hồng Đào chỉ nhận đóng phim điện ảnh chứ không tham gia các bộ phim truyền hình dài hơi. Một năm, cô chỉ nhận khoảng 3 phim là cùng và không nhận nếu các vai có trùng tính cách. Sắp tới, nữ nghệ sĩ sẽ có dự án đóng cùng các diễn viên Hàn Quốc. Khi được hỏi có rung động, xao xuyến trước các “oppa”, cô hài hước: “Tôi toàn đóng vai má không à! Oppa đẹp cỡ nào cũng toàn là con tôi thôi!”
Cô vẫn còn rất yêu nghề, thường xuyên bay đi bay lại về Việt Nam tham gia nghệ thuật.
Những khi không đóng phim và trở về nhà, Hồng Đào có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Buổi sáng cô tập thể dục và dành 1 tiếng cho đồng hồ cho bản thân như uống trà, nghe nhạc, make nhẹ nhàng và đi làm việc. Cô ít cập nhật trên mạng xã hội. Dù là một nghệ sĩ nhưng Hồng Đào không chạy theo xu hướng. Có khi trend đã hot lâu rồi cô mới biết.
Nữ diễn viên cho biết, khi không đi đóng phim, cô trở thành một nhân viên văn phòng vì tại Mỹ cô là gương mặt đại diễn cho một hãng bảo hiểm y tế cho người già trên 65 tuổi. “Hàng ngày, tôi mặc sơ mi, quần tây, áo vest đến để đi làm như một nhân viên văn phòng. Công việc đó tôi cũng thích vì được tiếp xúc với các bác lớn tuổi, chia sẻ mọi thứ. Tôi cũng đi quay talkshow và chạy show bên đó. Những công việc ấy nằm ở cuối tuần. Trong tuần thì cuộc sống của tôi nhạt nhẽo lắm nhưng mà tôi thích”, cô kể.
Đặc biệt, đã hơn 60 tuổi nhưng Hồng Đào vẫn được bố cho tiền. Cô tiết lộ: “Bất cứ lúc nào tôi buồn thì ông cũng gọi bảo: ‘Bê (ở nhà tôi tên Bê), còn tiền xài không? Bố cho! Mày muốn bao nhiêu bố cho!’ Lúc nào bố tôi cũng vậy”.
Hồng Đào: "Hãy lấy những kinh nghiệm của tôi để thấy là cuộc đời còn rất đẹp".
2 con gái cũng mong Hồng Đào có tình mới: “Nếu tôi có bạn mới thì con tôi là người mừng nhất. 2 đứa rất ủng hộ nếu tôi có tình yêu”. Hồng Đào thổ lộ rằng, nhờ những sóng gió mà giờ cô sống bình an hơn bởi đã trải qua rồi cô mới càng thấy quý cuộc sống, những người xung quanh và những gì mình đang có.
“Có rất nhiều bạn bè tới để than thở với tôi một chuyện mà với tôi nó nhẹ không thể tưởng tượng được. Tất cả những gió dập sóng vùi, tôi không bao giờ muốn mọi người xung quanh, những người thương của mình trải qua giống như mình. Nhưng hãy lấy những kinh nghiệm của tôi để thấy là cuộc đời còn rất đẹp. Những chuyện vặt vãnh, những lo âu nó hết sức nhỏ so với những biến cố mình phải gặp”, nữ nghệ sĩ tâm sự.
Hồng Đào và con gái út dạo bước ở Sài Gòn dịp về nước mới đây.