Người yêu thể thao trong nước ít ai không biết đến cái tên Vi Thị Hằng (SN 1990) - nữ kình ngư tài năng của bơi lội Người khuyết tật Việt Nam với bề dày thành tích tại các giải đấu trong nước, quốc tế. Ngoài thành tích thể thao, nữ vận động viên còn là tấm gương của nghị lực phi thường, luôn biết vượt lên hoàn cảnh của bản thân để vươn tới những đỉnh cao vinh quang, lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng.

Vi Thị Hằng được mệnh danh “kinh ngư vàng” thể thao người khuyết tật Việt Nam
“Dù trời có sập thì cũng không sao cả”
Vi Thị Hằng sinh ra tại một vùng quê nghèo của tỉnh Đắk Lắk, biến cố ập đến khi chị mới 3 tháng tuổi. Chị bị sốt bại liệt vì chưa được tiêm vắc xin khiến cho đôi chân không lành lặn như người bình thường. Càng lớn lên, Hằng càng ý thức được sự thiệt thòi của bản thân, đôi lúc tâm lý tự ti khiến cho cuộc sống của chị trở nên bế tắc.
Thế nhưng ý chí và nghị lực vươn lên đã giúp Hằng vượt qua mặc cảm của bản thân, luôn nỗ lực trong học tập cũng như cuộc sống. Hằng trưởng thành hơn và dần dần tìm được lẽ sống riêng của đời mình. Nhớ lại những ngày tháng gian khổ ấy, Hằng vẫn còn nhớ bản thân phải luôn tự động viên chính mình rằng “dù trời có sập thì cũng không sao cả”, để trở nên lạc quan, yêu đời.

Dù hoàn cảnh thế nào, Hằng vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, lạc quan và yêu đời
Giữ được tinh thần đúng đắn, Hằng theo đuổi việc học nghiêm túc. Chị cố gắng hoàn thành và tốt nghiệp cấp 3, qua đó hướng đến việc học đại học. Tuy nhiên, biến cố một lần nữa ập xuống gia đình nhỏ của Hằng khiến cô bỏ dở giấc mơ này để đi làm công nhân kiếm kế sinh nhai.
Sau khi cuộc sống ổn định trở lại, Hằng rời quê tới TP HCM để học tập và mưu sinh. Vì cơ thể khiếm khuyết, chị chỉ được tuyển làm bàn giấy với mức lương 4 triệu đồng/1 tháng. Tuy khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng chị vẫn nỗ lực để bám trụ lại thành phố để tìm cơ hội cho mình.
Và trời không phụ lòng người, cơ hội mới đã tới giúp Hằng thay đổi hoàn toàn cuộc đời. Chị tham gia vào ngôi nhà chung dành riêng cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, Hằng được gặp bác Trần Hoàng Minh, người hướng dẫn các bạn khuyết tật tham gia môn thể thao phù hợp với thể trạng vốn có.
Cái duyên định sẵn với thể thao và bảng thành tích đồ sộ
“Đó là năm 2012, tôi đến với thể thao khá tình cờ, chỉ với mong muốn bản thân duy trì được sức khỏe và ít ốm vặt. Nhưng sau buổi tập đầu tiên, khi được hòa mình vào làn nước thì tôi đã ấn định, bơi sẽ là một phần của cuộc sống của mình. Vì sự dịu dàng của nước khiến bản thân thấy rất thoải mái. Mãi tận sau này gặp những điều khó khăn hơn, áp lực hơn chỉ cần mình được bơi mọi thứ như được tan ra hòa vào nước, lại thêm khẳng định lựa chọn bơi của mình là đúng”, Hằng chia sẻ.

Hằng đã đến với thể thao rất tình cờ và nhận ra mình yêu bơi lội từ lúc nào không hay
Nhớ lại những ngày đầu tập bơi, Hằng không nghĩ mình sẽ trở thành vận động viên vì đôi chân yếu. Thế nhưng chỉ sau đó 3 tháng, chị tham gia giải khuyết tật vô địch quốc gia và khiến tất cả mọi người bất ngờ khi ẵm 5 huy chương vàng (3 cá nhân, 2 tiếp sức). Từ đây, bơi trở thành đam mê, nghề mới của Vi Thị Hằng.
Đến với bơi, không ít lần gặp chấn thương, đa số bị vai do không sử dụng chân nhiều nhưng không vì thế khiến Hằng chùn bước, mà trái lại cô càng nỗ lực hơn. Với nữ vận động viên, cứ rơi vào tình cảnh đó, bản thân chị luôn tìm phương án giải quyết chứ không đổ lỗi.
Chỉ sau một năm tập luyện, thành tích của Hằng tiến bộ không ngừng. Năm 2013, lần đầu tiên Hằng được góp mặt tại một kỳ Đại hội thể thao lớn nhất khu vực dành cho Người khuyết tật và cô đã giành 2 huy chương bạc. Hai năm sau, chị tiếp tục gặt hái thành công ở đấu trường quốc tế với 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại Para Games lần thứ 8, trên đất Singapore.
Bảng thành tích của Hằng nối dài với 2 huy chương vàng tại Para Games 2017; 2 huy chương đồng châu Á; 3 huy chương vàng tại Para Games 2022, đồng thời phá 2 kỷ lục đại hội ở nội dung 100m nữ bơi ếch và 50m tự do; 4 huy chương vàng ở các nội dung 400m tự do, 100m tự do, 100m ếch và 50m tự do tại ASEAN Para Games 2023…

Bảng thành tích của Hằng được nối dài với những tấm huy chương
Mới đây nhất, kình ngư Vi Thị Hằng tiếp tục giành 4 huy chương vàng cùng 2 kỷ lục trong kết quả chuyên môn tại ASEAN Para Games 13. Nữ vận động viên cũng là gương mặt có thành tích cá nhân tốt nhất của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở Thái Lan. Với những nỗ lực không ngừng, Vi Thị Hằng đã được xướng tên “Vận động viên người khuyết tật xuất sắc của năm” tại Cúp Chiến thắng 2025.
“Tôi còn nhớ, tấm huy chương vàng đầu tiên mình có được được tại kỳ đại hội thứ 9 ở Malaysia năm 2017. Với tâm thế thi đấu để học hỏi kinh nghiệm và cải thiện thành tích, tôi đã ngỡ ngàng vì bản thân đã cán đích đầu tiên vì đối thủ đã thi đấu lâu năm lại nhiều kinh nghiệm. Cũng từ cột mốc này bản thân có thêm niềm tin rằng, chỉ cần bạn nỗ lực hết mình vị thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn.
Cho đến năm 2023 một lần nữa điều bất ngờ lại đến, khi đối thủ tôi là các vận động viên mạnh. Với tinh thần không chỉ mang tâm thế cá nhân mà là ý chí dân tộc, tôi đã cán đích thứ 2, đạt huy chương bạc Châu Á đầu tiên trong sự nghiệp bơi, cán đích sau vận động viên Nhật Bản”, Hằng chia sẻ cảm xúc khi nhận những chiếc huy chương quốc tế.
Hãy chiến thắng chính mình bằng tinh thần tự chủ và kỷ luật
Được biết hiện tại, ngoài việc tập luyện, Hằng đang làm thêm công việc may, để có thêm thu nhập và cũng là cách để chị cảm thấy mình sống có ích cho xã hội, mang lại hạnh phúc cho người khác bằng những sản phẩm chỉn chu.
“Rảnh rang nữa thì tôi cũng thích đọc sách và học thêm điều mới… Tôi thấy đọc sách giúp mình học hỏi được rất rất nhiều điều, giúp tư duy luôn tích cực. Nhiều khi chìm vào những con chữ làm tôi tạm quên đi những cơn đau ê ẩm sau tập luyện”, Hằng chia sẻ về cuộc sống hiện tại và sở thích cá nhân.

Mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa
Tháng 10 năm 2026 này, nữ vận động viên sẽ tham gia Đại hội Thể thao khuyết tật Châu Á tại Nagoya Nhật Bản. Đây dự định sẽ là 1 năm khó khăn với Hằng bởi các đối thủ của chị hiện tại rất trẻ chỉ tầm 16 đến 18 tuổi, các bạn có thể trạng sức khỏe của Hằng 20 năm trước. Nhưng vẫn là một tinh thần thép của chiến binh kình ngư, nữ vận động viên sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, vì đam mê, vì mục tiêu vượt qua giới hạn bản thân mình và vì màu cờ sắc áo.
Đi qua hơn 13 năm thăng trầm trong sự nghiệp bơi, Hằng cảm thấy khó khăn lớn nhất là vượt qua giới hạn chính bản thân mình. Có những thời điểm, chị phải đối mặt với chính mình, với cơm áo gạo tiền, với chấn thương và với mục tiêu thành tích đối với bản thân. Trong mọi hoàn cảnh, người phụ nữ ấy luôn tự nhủ bản thân không được bỏ cuộc.
Kình ngư Vi Thị Hằng chính là một tấm gương sáng về nghị lực, sự kiên trì và tinh thần lạc quan. Dù đã ở tuổi 36 nhưng chị vẫn cho thấy sức trẻ và nhiệt huyệt đam mê được sống có ý nghĩa. Với chị, các bạn trẻ hiện nay có nhiều lợi thế hơn chị ngày xưa, nên có hội thành công của các bạn cũng sẽ cao và nhanh hơn, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần chúng ta có niềm tin và ý chí.
“Dù lợi thế về ngoại cảnh có tốt như thế nào, thì yếu tố tinh thần tự chủ và kỷ luật vẫn luôn đứng đầu. Các bạn hãy nhớ nhé, luôn bám sát hai khái niệm này, tôi nghĩ dù có khó khăn ra sao, thử thách thế nào thì với sức trẻ, dám vượt lên những giới hạn định cũ chắc chắn các bạn sẽ đạt được những giấc mơ của chính mình”, nữ vận động viên nhắn nhủ.