Lê Giang chăm sóc mẹ bị tai biến, liệt nửa người: "Tôi thấy mình giống như mới sinh thêm một đứa con"

Dịp lễ Vu Lan năm 2025, diễn viên Lê Giang tâm sự rằng cuộc sống của cô thay đổi nhiều từ sau khi mẹ ruột bị đột quỵ, liệt nửa người.

Lê Giang là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình và sân khấu hài kịch. Đặc biệt, trong những năm gần đây, nữ nghệ sĩ liên tục góp mặt trong loạt tác phẩm ăn khách, đạt doanh thu trăm tỷ như: Nhà bà Nữ (2023), Cô dâu hào môn (2024), Làm giàu với ma (2024), Bộ tứ báo thủ (2025),...

Sau nhiều sóng gió tình cảm, Lê Giang tận hưởng hạnh phúc bên 3 con là diễn viên Duy Phước, diễn viên Lê Lộc và Luke Nguyễn. Trong đó, Luke Nguyễn đang du học tại Úc. Từ đầu năm 2025, cuộc sống của nữ nghệ sĩ có nhiều thay đổi vì mẹ ruột của cô bị đột quỵ, sức khỏe suy giảm. Nhiều tháng qua, cô giảm các hoạt động nghệ thuật để chăm sóc cho mẹ.

Nhân dịp lễ Vu Lan, trong buổi trò chuyện cùng chúng tôi, nghệ sĩ Lê Giang đã có những trải lòng xúc động về cuộc sống của cô sau khi mẹ ruột gặp biến cố sức khỏe. 

- Được biết Lê Giang đang chăm sóc cho mẹ bị bệnh. Chị có thể chia sẻ tình trạng hiện tại của mẹ không? 

Mẹ tôi bị tai biến, liệt nửa người vài tháng nay rồi. Năm nay bà 78 tuổi, lúc quên lúc nhớ. Chuyện xảy ra lúc bà ở Việt Nam, còn tôi đang ở nước ngoài. Lúc nghe gia đình gọi điện báo tin mẹ đang cấp cứu, tôi chưa thể về ngay vì đang lo cho con trai học ở Úc. 

Mấy tháng qua, tôi về lại Việt Nam để chăm sóc cho mẹ. Vì liệt nửa người nên bà không thể đi lại, tự ăn uống và vệ sinh cá nhân. Tất cả mọi hoạt động hàng ngày của mẹ giờ đều do tôi lo. Tôi cũng có thuê thêm một cô giúp việc để phụ giúp. Vì bệnh của mẹ không phải một ngày một bữa mà luôn cần có người chăm sóc riêng. 

Đến nay, sức khỏe của bà vẫn vậy, đi tái khám đều đặn. Bà hay bị mệt nên tôi phải túc trực thường xuyên, chưa đi đâu được. Thời gian này, tôi tạm hoãn việc sang nước ngoài với con trai.

- Chăm người bệnh khá vất vả, trong khi Lê Giang còn lo cho con trai đang du học ở Úc. Có lúc nào chị cảm thấy quá sức hay không?

Tôi chủ động sắp xếp mọi thứ. Nếu tôi muốn sang Úc để lo cho con trai thì vẫn có người thân hỗ trợ. Tôi có thể gửi mẹ cho gia đình rồi sang với con trai 1 tháng, xong việc thì tôi về lại. Hiện tại, công việc mỗi sáng của tôi là lo việc ăn uống, đi chợ nấu ăn cho mẹ, chỉ như vậy thôi đã hết nửa ngày. Đến chiều, tôi sẽ đẩy mẹ ra ngoài cho bà hít thở không khí. Còn đi đâu xa hơn thì mẹ tôi ngồi lâu không được. Dù có giúp việc nhưng tôi cũng phải sát sao để mọi việc được chu đáo. 

Mẹ tôi giờ như em bé vậy, nằm một chỗ, cần người khác chăm sóc. Tôi hay nói đùa là thấy mình giống như mới sinh thêm một đứa con (cười). Mẹ tôi giờ chỉ nhớ trong tiềm thức, nhìn các thành viên trong nhà bà thấy quen nhưng không nhớ tên.

- 3 con của Lê Giang là Duy Phước, Lê Lộc và Luke Nguyễn quan tâm bà ngoại như thế nào?

Duy Phước và Lê Lộc thì đứa nào cũng có cuộc sống riêng, bận rộn công việc. Duy Phước giờ cũng có gia đình nên tôi không ép các con phải chăm sóc bà ngoại. Nhưng 2 đứa đều đến thăm bà ngoại mỗi ngày, gần gũi với bà. Vậy là tôi vui rồi. 

Hôm trước, Luke về chơi được 2 tuần, ở Úc thường sẽ học 3 tháng rồi nghỉ 2 tuần nên tôi cho con về thăm bà ngoại. Khi bé ở nước ngoài, mỗi ngày con đều gọi video call để hỏi thăm bà, hỏi bà khỏe chưa. Khi về nước bà, thấy bà bị mệt, con cũng lo lắm. 

XEM VIDEO: Con trai út của Lê Giang từ Úc về nước thăm bà ngoại.

- Trong hành trình chăm sóc mẹ, Lê Giang nhận ra điều gì, nhất là vào dịp lễ Vu Lan này?

Tôi không lường trước được nên khi thấy mẹ đau ốm, nằm một chỗ như vậy, tôi buồn và bất ngờ lắm. Thêm một phần tuổi tác của mẹ đã lớn, nên sẽ khó hồi phục. Nhưng ai rồi cũng sẽ già, đau ốm nên mình phải chấp nhận. Có buồn nhưng cũng có vui, được chăm mẹ như vậy, tôi thấy mình được báo hiếu. 

Trước đây, tôi với mẹ hay khắc khẩu, tôi không biết nói thương mẹ và không dành nhiều thời gian để gần gũi với bà. Lúc đó, mẹ tôi đi làm, tôi cũng bận rộn lịch quay. Đôi khi gặp nhau, tôi được mẹ nấu cho món này món kia rồi thôi. Nhưng hiện tại, tôi được lo cho mẹ. Thế nên dù có cực đi chăng nữa, tôi vẫn vui và hạnh phúc. Tôi nghĩ đây là ông trời sắp đặt để tôi báo hiếu cho mẹ. 

- Đồng hành cùng mẹ vượt qua biến cố sức khỏe, điều gì khiến Lê Giang trân trọng nhất?

Gia đình tôi đều thuộc kiểu "thương để trong bụng" chứ không thể hiện ra ngoài. Lễ Vu Lan thì năm nào cũng vậy, tôi và các con sum họp, ăn uống cùng nhau, đơn giản vậy thôi chứ không có hoạt động nào đặc biệt. Nhưng từ ngày mẹ bệnh, tôi dám bày tỏ ra những gì mình muốn nói, rằng mình thương mẹ.

Tôi muốn nhắn nhủ rằng khi còn cha, còn mẹ, mình hãy dành sự yêu thương, quan tâm cho cha mẹ. Tôi mong rằng các bạn trẻ biết trân trọng khi cha mẹ còn sống

- Một mình nuôi con trai du học, Lê Giang có áp lực về chi phí hay không? Chị có dự định đưa bé về Việt Nam học để ở gần gia đình hay không?

Vì Luke có quốc tịch Úc, được chính phủ hỗ trợ nên đi học không tốn tiền. Nhưng tôi muốn con được học trường tốt hơn, cao cấp hơn thì cần đóng thêm khoảng 5.000 - 7.000 đô Úc. 

Luke đang bắt đầu lớn nên tôi muốn cho con tự lập. Tôi cũng lo ngại việc con trai khi xa mẹ sẽ buồn rồi nhớ mẹ. Nhưng tôi đã dặn con phải cố gắng, tôi có nói với Luke là mẹ muốn con trưởng thành, để khi không có mẹ ở cạnh, con cũng phải giỏi giang để mẹ yên tâm. Luke tuy còn nhỏ nhưng rất tình cảm, suy nghĩ sâu sắc và hiểu chuyện. 

Hiện tại, con tự đi học và tự ăn uống. Ngoài ra ở bên Úc, tôi may mắn có một chị bạn thân thiết, giúp đỡ chuyện chăm lo cho Luke rất chu đáo. Nhờ vậy nên tôi cũng được đỡ dần. Chứ trong lúc này, tôi bỏ mẹ để sang nước ngoài thì tội cho mẹ.

- Con trai út của Lê Giang gây ấn tượng vì sở hữu ngoại hình cao lớn, có phải do hưởng gen từ bố hay không?

Tôi thấy con giống tôi, cũng đẹp cũng cao (cười). Con trai út của tôi không đam mê nghệ thuật như mẹ hay anh chị. Luke cũng không có máu nghệ sĩ. 

- Diễn viên Lê Lộc - con gái Lê Giang từng cho biết sẽ không kết hôn. Có bao giờ Lê Giang can thiệp hay khuyên răn con gái kết hôn hay chưa?

Ban đầu, tôi cũng có suy nghĩ là nên có một đám cưới vì Lê Lộc cũng là con gái. Nhưng con nói không cần thiết, chỉ cần đăng ký kết hôn là được rồi nên tôi nghe vậy thôi, chứ tôi không bàn ra hay có ý kiến gì. 

Con tôi cũng lớn rồi nên có bàn ra thì cũng là chuyện tình cảm của nó, mình không thể cấm đoán được. Nếu làm vậy, con sẽ không hạnh phúc. Nên tôi cho con quyền tự quyết định, thương ai, lấy ai, hay công việc như thế nào. Tôi và con giống như bạn bè vậy, nếu con hỏi ý kiến thì tôi sẽ chia sẻ lại. 

- Trong mắt chị, "con rể tương lai" - diễn viên Tuấn Dũng là người như thế nào? Lê Lộc - Tuấn Dũng có chia sẻ về kế hoạch sinh con với mẹ không?

Tôi biết Tuấn Dũng lâu rồi vì đây cũng là đồng nghiệp của tôi. Tôi biết Tuấn Dũng là người hiền lành. Mỗi khi qua nhà chơi, cô cháu nói chuyện với nhau. Tôi thấy mừng vì Dũng thương và chăm sóc cho Lê Lộc rất nhiều. Tôi thấy tất cả đều là duyên nợ thôi.

Tôi thích có cháu ngoại lắm. Tôi có với con là thôi sinh đi nhưng Lê Lộc nói đâu phải muốn là được đâu mẹ. Có năm, tôi hối quá mà cũng không được. Thôi thì là duyên rồi chứ tôi nôn có cháu lắm.

Tôi cũng có cháu nội là bé Tàu Hủ - con của Duy Phước. Tôi thấy vui lắm tại cháu nội ở gần nhà. Mỗi tối, Duy Phước thường chở cháu nội qua chơi với bà nội và bà cố, rồi cả nhà quây quần.

- Lê Giang cân bằng việc chăm sóc gia đình với hoạt động nghệ thuật như thế nào? Chị có đang nhận dự án nào hay không?

Trong lúc này, tôi giảm bớt công việc. Thường thì Tết năm nào tôi cũng có phim hết nhưng năm nay tôi muốn tạm ngưng để chăm sóc mẹ. Bản thân tôi muốn giãn ra vài năm để làm mới bản thân. 

- Như vậy, chị có sợ rằng khán giả sẽ quên mình không?

Tôi nghĩ, tên tuổi tôi cũng đã có rồi nên chắc chắn khán giả sẽ không quên mình đâu. Quan trọng, tôi muốn hình ảnh của mình mới hơn trong vài năm tới. Tôi không muốn bị đóng khung rằng phim Tết hay phim của Trấn Thành phải có Lê Giang. Tôi đã theo nghề hơn 40 năm rồi, tôi không muốn dựa dẫm vào ai. Tôi diễn được, diễn giỏi nên được khán giả biết đến và có được thành tựu như ngày hôm nay. Tôi rất tự hào và biết ơn khán giả. Thế nên khi hình ảnh của mình đẹp hơn nữa thì khán giả sẽ nhớ mình hoài. 

Và nếu nhận dự án, tôi cũng phải xét kỹ xem có hợp hay không. Tiền thì ai mà không ham nhưng không phải lúc nào mình cũng nhận. Tôi chỉ cần vừa đủ và biết dừng. 

- Một mình gánh vác nhiều việc như vậy, Lê Giang có mong muốn tìm kiếm bạn đời để nương tựa hay không?

Vất vả đó nhưng tôi không mệt vì tôi là người thích làm việc. Ngoài thu nhập từ nghệ thuật, tôi còn livestream bán hàng, làm thêm việc khác để đủ trang trải cho gia đình.

Tôi nghĩ mình hết duyên với đàn ông rồi. Thấy tôi làm đẹp, mọi người nghĩ chắc tôi đã có người yêu, không ai nghĩ tôi "ở không" gần cả chục năm nay. Nhưng thật ra không có ai hết, tự tôi lo cho bản thân. Nếu có ai đó lo được hết tất cả cho các con của tôi, thì tôi mới tính đến chuyện kết hôn.

Thêm một phần nữa, con tôi - bé Luke không muốn tôi đi lấy chồng. Mẹ tôi cũng không muốn nên tôi không nghĩ đến. Chuyện kết hôn giờ đã xa vời rồi, tôi cũng không cần người hủ hỉ bầu bạn. Sống một mình, tôi thấy thoải mái và hạnh phúc khi có con cái, gia đình. 

- Gần đây, Lê Giang được khen ngợi khi ngày càng thon gọn hơn. Chị có thể chia sẻ thêm về hành trình giảm cân của mình không?

Tôi đã giảm được khoảng 8kg. Tôi có dùng biện pháp can thiệp khoảng 2 tháng rồi sau đó duy trì việc tập luyện yoga mỗi ngày. Trước đó, tôi thường ăn mất kiểm soát, theo kiểu "kệ đi rồi mai tính sau" nhưng giờ thì tôi thay đổi để ăn uống lành mạnh hơn.

Hiện tôi ăn gián đoạn từ 12h trưa đến 7h tối, buổi chiều tối thường chỉ ăn nhẹ. Nhờ vậy mà tôi giảm được cân nhưng vẫn an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cảm ơn nghệ sĩ Lê Giang đã chia sẻ!

KIM NGỌC