Liveshow Bông hoa ánh thép là dấu mốc đặc biệt, kỷ niệm 15 năm theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp và tròn 10 năm kể từ ngày Hoàng Hồng Ngọc đăng quang ngôi vị Quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc nhẹ.
Đêm nhạc do chính Hoàng Hồng Ngọc làm giám đốc âm nhạc, cùng với sự góp mặt của các nghệ sĩ thân thiết như nhóm OPlus, các Sao Mai: Thu Thủy, Hồng Duyên, Bích Ngọc, Lê Minh Ngọc, 2 tài năng trẻ Quang Huy - Mai Chi và các nữ nghệ sĩ Mai Trang (Sao Mai điểm hẹn), Thu Hiền (nhóm VK). Đạo diễn Trương Huy Công cùng ban nhạc Bình Văn cũng góp phần định hình bữa tiệc âm nhạc nhiều màu sắc.
Nữ Đại úy - Quán quân "Sao Mai 2015" Hoàng Hồng Ngọc tại buổi họp báo giới thiệu liveshow "Bông hoa ánh thép".
Sinh ra tại Vinh (Nghệ An), Hoàng Hồng Ngọc sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và từng sinh hoạt tại Đội nghệ thuật Chim Xanh - Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô cùng lúc trúng tuyển Đại học Thương mại và Trung cấp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nhưng đã chọn con đường nghệ thuật để hiện thực hóa ước mơ làm giáo viên dạy hát và trở thành quân nhân.
Tuy nhiên, hành trình đó không hề bằng phẳng. Sau 1 năm, Hoàng Hồng Ngọc tạm dừng việc học nghệ thuật để theo học kế toán tại Đại học Công đoàn. Nhưng chỉ 1 tháng sau, cô nhận ra niềm đam mê âm nhạc vẫn cháy bỏng và quyết định quay lại trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Hoàng Hồng Ngọc có hành trình theo đuổi nghệ thuật không suôn sẻ.
Năm 2012, dưới sự hỗ trợ, dẫn dắt của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, NSUT Hồng Hạnh đã lập nhóm nhạc Lá Xanh gồm 6 thành viên: Hoàng Hồng Ngọc - Hồng Duyên - Thu Thuỷ - Bích Ngọc - Lan Anh - Võ Huyền Trang (sau này nhóm có 2 Quán quân và 2 Á quân Sao Mai). Quá trình học tập có sự dẫn dắt của các cô giáo trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội: Thu Phương, NSND Rơ Chăm Phiang, NSND Hà Thủy. Không bộc lộ cá tính từ đầu, nhưng Hoàng Hồng Ngọc có khả năng hát tất cả các thể loại (dân gian - thính phòng - nhạc nhẹ). Tuy nhiên đó lại là nhược điểm bởi cô cứ loay hoay không biết mình nên chọn con đường nào phù hợp.
Từng tham gia nhiều cuộc thi như Vietnam Idol, X-Factor, Sao Mai điểm hẹn nhưng đều dừng bước sớm, Hoàng Hồng Ngọc vẫn kiên trì đi tìm định hướng. Bước ngoặt đến vào năm 2015 khi cô giành ngôi Quán quân Sao Mai dòng nhạc nhẹ. 1 năm sau, cô gây ấn tượng mạnh tại Sing My Song với sáng tác Why Not, được HLV Nguyễn Hải Phong và Giáng Son bấm nút chọn. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển mình của Hoàng Hồng Ngọc sang vai trò nhạc sĩ.
NSND Hà Thuỷ có mặt tại buổi họp báo, chia sẻ nhiều điều về cô học trò của mình.
Nữ quân nhân và sứ mệnh nghệ thuật trong màu áo lính
Tốt nghiệp trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Hoàng Hồng Ngọc được nhận về Nhà hát Quân đội, dần định hình phong cách âm nhạc gắn bó với hình ảnh người lính. Với hơn 80 sáng tác, cô ghi dấu ấn trong nhiều chương trình nghệ thuật chính luận với các ca khúc: Lời Đảng hiệu triệu trái tim, Tôi tự hào là tương lai Việt Nam, Sen, Chạm tới mặt trời, Xin chào Hà Nội của tương lai…
Không chỉ sáng tác về hình ảnh người lính, cô còn có nhiều ca khúc nổi bật về tình yêu, gia đình, quê hương như: Không say không về (Hương Giang Idol), Nọong ơi (Sèn Hoàng Mỹ Lam), Tết ơi con muốn về nhà (Hồng Duyên), và đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc cho nhiều nghệ sĩ trẻ.
Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân muốn mời Hoàng Hồng Ngọc sản xuất 1 album cho mình.
Hoàng Hồng Ngọc cũng giữ vai trò Phó trưởng phòng nghệ thuật Nhà hát Quân đội và là phó Tổng đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật lớn. Cô từng đạt hàng loạt giải thưởng trong và ngoài nước: HCV Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân (2018, 2023), HCV Tiếng hát đường Chín Xanh (2019), HCB Army Games tại Nga (2020), giải A và B các cuộc thi sáng tác của Bộ Công an, Bộ Y tế và Quốc hội từ 2021 đến 2025…
"Bông hoa ánh thép": Biểu tượng của nội lực và sự kiên cường
Tên chương trình Bông hoa ánh thép không chỉ là ẩn dụ cho hành trình nghệ thuật bền bỉ của Hoàng Hồng Ngọc, mà còn là biểu tượng cho vẻ đẹp nội lực của người phụ nữ mặc áo lính. Cô và ekip chọn hình ảnh sen đá làm biểu tượng xuyên suốt chương trình - loài cây mang trong mình sức sống mãnh liệt và khả năng thích nghi với môi trường khắc nghiệt, tương tự hình ảnh nữ quân nhân bản lĩnh, độc lập nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp hài hòa và thu hút.
Liveshow lần này không đơn thuần là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là lời khẳng định bản sắc và bản lĩnh nghệ sĩ của một người lính luôn song hành với nghệ thuật. Với Hoàng Hồng Ngọc, đây là bước chuyển mình quan trọng để tiếp tục hành trình ca hát chuyên nghiệp, kiên định và đầy nhiệt huyết trong màu áo quân nhân.