Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher từng để lại một câu ngôn luận vô cùng nổi tiếng:
“Hãy chú ý lời nói của bạn, bởi chúng sẽ trở thành hành động. Hãy chú ý hành động của bạn, bởi chúng sẽ trở thành thói quen. Hãy chú ý thói quen của bạn, bởi chúng sẽ trở thành tính cách. Và hãy chú ý tính cách của bạn, bởi chúng sẽ quyết định vận mệnh của bạn”.
Một câu nói biểu thị trọn vẹn sự liên kết chặt chẽ như những mắt xích của một chuỗi dây chuyền. Đừng bao giờ xem nhẹ sức mạnh ngôn từ của chính mình. Những lời nói ta thường thốt ra mỗi ngày thực chất chính là một dạng ám thị tâm lý mà ta tự ban cho bản thân.
Người thường xuyên nói lời tích cực chắc chắn là người có tâm thái trưởng thành, lạc quan, dù gặp phải khúc khuỷu gập ghềnh nào cũng có thể bước qua một cách nhẹ nhàng. Ngược lại, người có thói quen thốt ra những lời than vãn, tiêu cực thì lâu dần, nội tâm sẽ tích tụ đầy lo âu, bất lực, làm việc gì cũng không thể khơi dậy nổi tinh thần, ngày tháng cứ thế mà trôi qua trong ảm đạm.
Lời ăn tiếng nói định hình hành động và cuối cùng sẽ quyết định vận mệnh. Cuộc đời một người có tốt đẹp hay không, không cần phải đoán già đoán non, cứ nhìn vào cách họ ăn nói là sẽ rõ.

1. Thốt ra lời thế nào, tâm thái sẽ thế ấy
Sống ở đời, cái ta cần quản lý không phải là tâm trạng nhất thời, mà là một tâm thái vững vàng. Sở hữu tâm thái ra sao sẽ quyết định góc nhìn của bạn đối với thế giới xung quanh như thế ấy và tự khắc gieo xuống những hạt giống vận mệnh hoàn toàn khác biệt.
Mà tâm thái của một người tốt hay xấu lại gắn liền mật thiết với những lời họ nói ra hàng ngày. Trong tâm lý học có một hiệu ứng gọi là “Lời tiên tri tự ứng nghiệm”: Khi bạn liên tục lặp lại một nhận định hay quan điểm nào đó, đại não sẽ vô thức tìm kiếm những bằng chứng để chứng minh rằng bạn đã đúng, từ đó hành động của bạn sẽ tự giác phối hợp theo, cuối cùng biến cuộc đời thành đúng kích cỡ mà bạn đã vạch ra.
Nếu một người luôn miệng ca thán rằng mình số đen, sống không tốt, thì ngay cả khi bước chân ra đường vô tình gặp một cơn mưa, họ cũng sẽ nghĩ rằng ngay đến ông trời cũng đang đối đầu với mình. Tâm thái bi quan cứ thế hình thành. Để rồi khi đối diện với bất kỳ thử thách nào, họ cũng đón nhận bằng sự chán nản, khiến con đường phía trước càng đi càng thấy bế tắc.
Phúc khí của một người chưa bao giờ là phần thưởng từ trên trời rơi xuống. Nó bắt nguồn từ việc biết cách ăn nói tử tế mỗi ngày, chăm nói những lời tích cực, khẳng định và lạc quan, cuộc sống tự khắc sẽ ngày một khởi sắc.

2. Lời nói ra sao, mối quan hệ sẽ như thế ấy
Có câu: “Lời nói ra mà thiện lành thì cách ngàn dặm người ta cũng hướng ứng; lời nói ra mà không thiện lành thì cách ngàn dặm người ta cũng phản đối”.
Lời nói ra mà thân thiện, ấm áp thì người ở phương xa cũng muốn lại gần; lời nói ra mà cay nghiệt, vô lễ thì người bên cạnh rồi cũng sẽ lặng lẽ rời đi. Trên đường đời, việc bạn thốt ra những lời như thế nào thực chất sẽ quyết định chiều hướng phát triển trong mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh.
Có một quan điểm tâm lý học cho rằng: Bạn dùng ngôn từ nào để nói, đối phương sẽ dùng cách thức tương đương để phản hồi lại bạn và chính sự phản hồi của họ lại tiếp tục tác động đến những lời tiếp theo của bạn.
Điều này nghe có vẻ vòng vo, nhưng chúng lại là những mắt xích liên kết chặt chẽ. Khi bạn luôn mở lời bằng sự chỉ trích, đối phương sẽ bản năng phản kháng lại và thế là bạn lại thốt ra những lời gây tổn thương sâu sắc hơn, mối quan hệ đôi bên cứ thế xuất hiện những vết rạn nứt không thể hàn gắn.
Những người có cuộc sống không như ý thường thích nói lời oán thán, trách móc, đổ lỗi và phủ nhận, đẩy những người xung quanh ra ngày một xa. Người có cuộc sống tốt đẹp lại luôn nói lời biết ơn, quan tâm, khích lệ và tán thưởng, kéo những mối quan hệ lại ngày một gần.

3. Bạn thốt ra lời thế nào, bạn sẽ trở thành người thế ấy
Cổ nhân có câu: “Lời nói là tiếng lòng, ngôn ngữ từ tâm mà ra”. Những lời bạn nói ra hàng ngày chính là sự phản ánh chân thực nhất thế giới nội tâm của bạn và nó cũng định hình nên chính con người bạn.
Nếu một người cứ luôn miệng nói rằng "Tôi là đứa trí nhớ kém", họ đang tự đóng khung mình là một kẻ hay quên. Nếu một người suốt ngày lẩm bẩm rằng "Số mình quá đen đủi", họ sẽ tự coi mình là một kẻ bất hạnh. Nhưng nếu một người luôn nói rằng "Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi", điều đó chứng tỏ họ là một người luôn ôm giữ hy vọng trong lòng.
Bạn cứ ngỡ mỗi lần nói ra chỉ là những lời buột miệng vô thưởng vô phạt, nhưng thực chất đó là một lần bạn đang tự gieo lời ám thị vào tâm trí mình. Nói càng nhiều, bạn càng tin vào điều đó, và cuối cùng, bạn sẽ biến thành đúng dáng vẻ mà mình đã thốt ra.
Sống trên đời, tuyệt đối đừng bao giờ tự ban cho mình những lời than vãn bi quan, nếu không vận mệnh sẽ chỉ càng lúc càng tồi tệ hơn. Hãy năng khích lệ bản thân, khẳng định bản thân và trân trọng bản thân, bạn sẽ nhận ra cuộc đời mình bỗng chốc trở nên rực rỡ và tươi đẹp hơn rất nhiều.