XEM VIDEO: Vợ chồng Sỹ Luân tiết lộ mối lương duyên từ trên chùa.
Vợ xinh đẹp của Sỹ Luân biết 6 thứ tiếng, gặp chồng khi 18 tuổi
Mới đây trong chương trình The Khang Show đã có sự xuất hiện của ca nhạc sĩ Sỹ Luân và bà xã xinh đẹp Liên Thảo. Vợ Sỹ Luân cho biết chồng hơn cô 1 con giáp. Liên Thảo đang là một MC tam ngữ: Tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Việt. Cô biết cả một chút tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Pháp. Sỹ Luân tiết lộ vợ chạy show nhiều hơn cả anh, có khi 4-5 show/ngày, gồm cả phiên dịch và dẫn khách đi các dự án.
Khi hỏi Sỹ Luân biết mấy thứ tiếng, anh cho hay mình biết tiếng Việt và tiếng Anh. Tuy nhiên Liên Thảo bất ngờ hé lộ: “Anh Luân biết cả tiếng Campuchia. Có một điều mọi người chưa biết: Anh Luân là người gốc Campuchia”. Tổ tiên của anh là người Campuchia. Sau này anh mới biết tên tiếng Campuchia của mình là Sosolida.
Sỹ Luân và vợ tâm sự về chuyện tình của mình.
Trong cuộc sống đời thường, Sỹ Luân hay bày tỏ với vợ. Anh thổ lộ: “Tất nhiên, vì mình lớn tuổi hơn cô ấy nhiều nên phải chăm sóc, không cô ấy bỏ mình thì sao!” Nhạc sĩ Áo dài ơi tâm sự, anh gặp bà xã lần đầu ở trong chùa, khi cô mới 18 tuổi. Khi đó, Liên Thảo quét dọn, lau dọn toilet trong chùa. Cô lên TP HCM một thân một mình từ quãng thời gian học đại học và khá vất vả trong việc tìm điểm tựa tâm hôn, ngôi chùa này là nơi cô gửi trọn tâm hồn mình ở đó.
Liên Thảo gây sửng sốt khi cho biết: “Lần đầu tiên em gặp anh Luân, em cảm giác như người này sẽ là chồng của mình. Lúc đó em có một trực giác mách bảo đây sẽ là chồng của mình trong tương lai, mặc dù lúc đấy em cũng mông lung vì hai người ở cái tầm khác nhau”.
Vợ Sỹ Luân là cô gái giỏi giang, biết 6 thứ tiếng.
Khi ấy, trong rất nhiều người đang quét ở chùa thì Sỹ Luân lại chú ý đến cô gái này. Anh thấy cô trong bộ đồ lam rất gần gũi, giản dị, nhẹ nhàng. Tiếp xúc anh càng thấy cô là người Hà Nội nhưng không có khoảng cách với người miền Nam và tính thẳng như ruột ngựa. Còn Liên Thảo thuở 18 đang nhìn đời bằng con mắt màu hồng, nghĩ trên chùa là môi trường lành, những người ở đó là người tốt và Sỹ Luân cũng là người tốt. Ly sinh tố trên chùa đã gắn kết lương duyên giữa 2 người.
Tuy nhiên đó chỉ là lần gặp lại của cả hai. Thực ra Liên Thảo đã gặp Sỹ Luân từ lúc cô học lớp 8, từ Hà Nội vào Sài Gòn và đi xem Sỹ Luân hát ở công viên. Khi các bạn chạy theo ca sĩ xin chữ ký, cô cũng chạy theo nhưng không xin được và “ghim” trong lòng. Sau này, chính Liên Thảo là người chủ động tán tỉnh Sỹ Luân vì theo cô “có những thứ mình phải chủ động nắm bắt, khi nắm bắt xong thì mình có thể thả lơi tín hiệu để cho người kia biết để người đó chủ động lại với mình”.
Cặp đôi quen nhau khi Liên Thảo mới 18 tuổi.
Sỹ Luân đùa rằng mình là “cáo già” nhưng ngơ ngác và bị “nai vàng” hạ gục. Nhưng trong mắt anh, Liên Thảo rất thật thà, luôn nghĩ cho người khác, có vài trăm nghìn cô cũng nhường cho chùa, giúp người nghèo. Đó là điều anh thấy hiếm có ở một cô gái. Liên Thảo thì tiết lộ, Sỹ Luân nổi tiếng nhưng rất gần gũi với mọi người nên cô tiếp cận anh không khó.
Cặp đôi gặp nhau năm 2013, tuy nhiên sau đó Liên Thảo đi học tiếp và du học Đài Loan. Anh chính là “nhà tài trợ kim cương” và chờ đợi bạn gái 2-3 năm. Khi cô chuẩn bị đi Anh thì em bé xuất hiện và đã “giữ” cô lại. Sỹ Luân cho rằng vô tình Liên Thảo có em bé và em bé đã giữ người thương lại cho mình.
Mẹ của Sỹ Luân đã nhắc anh: “Mày phải cẩn thận, ai mà sở hữu con của mày là có gì sở hữu hết”. Nam ca sĩ dí dỏm nói: “Mẹ đã nhắc câu đó trước đấy rồi nhưng mình vẫn vào trong một cái bẫy êm ái và mình đã mất tất cả tài sản, tiền bạc vào tay cô gái này”.
Mẹ Sỹ Luân từng nhắc nhở con trai: “Mày phải cẩn thận, ai mà sở hữu con của mày là có gì sở hữu hết”.
Nam ca sĩ từng nói khi tức vợ: “Anh đẻ ra được em đó!”
Sỹ Luân từng nói: “Tôi có 2 đứa con, một đứa sinh năm 2020 và một đứa năm 1994”. Có lần tức giận, anh đã nói với vợ: “Anh đẻ ra được em đó!” Giọng ca 1, 2, 3 ngôi sao được khen trẻ hơn so với tuổi và không có nhiều khoảng cách với bà xã kém 1 giáp.
Anh tâm sự: “Sỹ Luân năm nay 44 tuổi nhưng các bạn nhìn nó sẽ không đến cái độ đấy. Quan trọng là mình có cười nhiều không, nói nhiều không. Mình tiếp xúc với chùa chiền, kinh pháp, đến với nhiều người nghèo khổ thì nó không có cái tị nạnh trong người mình, không hiện sự toan tính. Cả Luân và Thảo đến bây giờ vẫn không phải là những người làm kinh tế mà làm việc đó nhẹ nhàng, làm giáo dục và những dự án cộng đồng, liên tục kết nối.
Mình thấy sao người ta tội nghiệp quá, sao mình may mắn quá… Bản thân mình nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống rất nhiều mảnh đời. Do vậy, trái tim và tinh thần mình được ổn định. Nhiều khi mình nói với Thảo: Hạnh phúc quá, bình an quá. Mình nghĩ về những người khó khăn, những mảnh đời là thấy mình rất may mắn rồi và mình làm gì đó để xã hội tốt đẹp hơn”.
Nam ca sĩ từng nói: “Tôi có 2 đứa con, một đứa sinh năm 2020 và một đứa năm 1994”.
Cả Sỹ Luân và Liên Thảo đều sống tiết kiệm, không tiêu xài hoang phí và dành tiền để giúp đỡ cho những người khó khăn. Ngay cả việc dùng nước anh cũng mở vừa vừa, có khi con gái còn nhắc: “Sao ba mở nước lớn quá vậy!” Anh thổ lộ: “Những cái nhỏ nhặt như thế, bọn mình vẫn sửa nhau, nhắc nhở nhau hàng ngày. Các bạn có thể lấy là tụi mình không có nhà lầu, xe hơi, không có gì cả, tuy nhiên tụi mình có thể giúp được các bạn nhỏ. Vừa rồi có một đại dịch lớn và Luân và Thảo nằm trong ban tổ chức điều hành một quỹ nuôi trẻ em mồ côi cha mẹ do Covid và nhận được hơn 200 em. Chúng mình theo dõi các bạn ấy và giúp các bạn học hết đại học”.
Sỹ Luân cho biết, con gái của anh cũng rất biết chia sẻ. Bé thường hỏi: “Sao bạn không có tay vậy ba, sao bạn không có mắt, sao bạn không có nhà…” Bởi anh hay đem con theo trong các hoạt động cộng đồng để con cảm thấy cuộc sống của mình hạnh phúc. Nam ca sĩ mong muốn con gái sau này sẽ là một nghệ sĩ tiếp tục kết nối cộng đồng như cha mẹ.
Sỹ Luân và vợ sống tiết kiệm, mong muốn giúp ích cho cộng đồng.
Nam ca sĩ từng trải qua biến cố lớn trong cuộc đời. Anh từng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, trải qua 2 cuộc phẫu thuật não, không nhớ chính mình là ai, không thể tự chăm sóc bản thân. Khi nhìn lại, Sỹ Luân thổ lộ: “Tôi thấy mình không thiệt thòi gì so với xã hội này, cũng chẳng có cái gì đáng thương cả. Sỹ Luân may mắn vượt qua được tai nạn đó, mình lại nhìn thấy cuộc đời là một cái vô thường rất lớn. Chúng ta cũng nên tha thứ, bởi thời gian sống của mỗi chúng ta nó ngắn dần.
Nếu chúng ta mang bực tức, ghen tị, bi ai trong người thì chúng ta không sống cho thực tại mà cho quá khứ, hoặc sống cho tương lai. Sỹ Luân muốn gửi đến thông điệp cho các bạn là chúng ta hãy sống cho thực tại. Những gì mà chúng ta cảm thấy không vui, hãy bỏ ra ngoài tai của mình và tiếp nhận những năng lượng tích cực”.
Tai nạn nghiêm trọng từng khiến Sỹ Luân mất trí nhớ nhưng sau biến cố anh trân trọng hơn thực tại.
Anh cho biết trước khi bị tai nạn, anh ăn cơm không ngon, vì cái đầu không an trú cho hiện tại, luôn tính lịch diễn tiếp theo ở đâu, người ta chuyển tiền cho mình chưa, chương trình hôm qua xảy ra mà bị gì mình không vui… Anh mong đợi vào tương lai nhiều quá mà không nghĩ thực tại mình còn nghĩ ngơi. Còn sau tai nạn, anh có cái nhìn rất đơn giản về cuộc sống. Hạnh phúc là mình được ăn uống ngay thực tại, được sống, được thở, được vui và quan trọng nhất là mọi người yêu quý mình.
Lúc Sỹ Luân gặp tai nạn là năm 2009 và Liên Thảo chưa vào Sài Gòn. Năm 2013 cô mới xuất hiện trong cuộc đời anh khi đang là sinh viên. Anh cho biết lúc đó mình đã đi diễn lại được bình thường nhưng vẫn còn “ngơ”. Phải mất 4-5 năm anh mới hồi phục lại, không tự ăn hay tự tắm được, phải mẹ làm hết. Anh trở thành một em bé nhỏ trở lại và tiếp cận cuộc sống lại từ đầu. Khi mọi thứ quay trở lại thành một phiên bản mới hoàn toàn thì Liên Thảo xuất hiện, anh cảm thấy đây là một nhân duyên rất lớn.
Giờ đây, Sỹ Luân cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống bên vợ và con gái. Anh biết ơn cô vì đã tặng cho mình một cô con gái đáng yêu. Tuy nhiên nam ca sĩ không có ý định có thêm con. Anh nói: "Tụi mình không có nhu cầu nhiều con. Mình chỉ muốn làm sao chăm bạn nhỏ hiện tại thật tốt. Để con sống vì tài năng, trái tim của con là đủ".
Sỹ Luân thẳng thắn nói về quan điểm không sinh thêm con.