XEM VIDEO: Con gái đầu lòng đáng yêu của Kha Ly và Thanh Duy.
Lời cầu hôn giữa trời Âu và mối duyên bắt đầu từ sân khấu
Trong chương trình The Khang Show, Thanh Duy tiết lộ anh từng cầu hôn vợ ở Manchester (Anh), có sự chứng kiến của NSND Hồng Vân và cố nghệ sĩ Anh Vũ. Nam diễn viên kể lại: “Anh Vũ đại diện cho đàng trai, cô Vân đại diện cho đàng gái. Ông bà mai là ông bạn làm bầu show, có bánh kem luôn. Lúc đó bất ngờ quá, bị tự phát. Chiếc nhẫn của cô ấy còn lột ra để ‘cầu hôn đại’ và chụp hình chứ tôi đâu chuẩn bị trước. Gấp quá, tại thấy khung cảnh đẹp”.
Anh hài hước nói mình khi ấy “non người trẻ dạ”, còn Kha Ly liền trêu chồng "không có lòng”. Nhưng sau đó, cô đã đồng ý ngay trong niềm vui và tiếng cười của mọi người xung quanh.


Theo tiết lộ của Thanh Duy, anh đã cầu hôn Kha Ly ở trời Tây trước sự chứng kiến của các nghệ sĩ thân thiết.
Được biết, Kha Ly và Thanh Duy gặp nhau tại sân khấu kịch Phú Nhuận của NSND Hồng Vân. Khi ấy, cả hai chỉ là đồng nghiệp diễn chung. Càng làm việc, họ càng cảm thấy ăn ý và dần nảy sinh tình cảm. Sau khoảng 3 năm hẹn hò, họ tổ chức hôn lễ năm 2016.
Kha Ly từng tâm sự, thời điểm mới yêu, nhiều người trong gia đình khuyên cô nên cẩn trọng: “Mọi người sợ Thanh Duy là người đào hoa, ong bướm và đùa giỡn với tình cảm của tôi nên nhắc tôi thận trọng”. Nhưng cô vẫn tin vào sự chân thành của bạn trai. Cả hai cùng nỗ lực trong công việc, vừa đồng hành trong các dự án phim, vừa là điểm tựa tinh thần cho nhau.


2 diễn viên là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt.
Trước khi đón tin vui, Kha Ly từng trải qua quãng thời gian dài đầy thử thách. Cô mắc bệnh u tuyến giáp, phải phẫu thuật và được bác sĩ khuyên nên ổn định sức khỏe trước khi tính chuyện sinh con. Trong nhiều năm, hai vợ chồng thả tự nhiên nhưng chưa có tin vui. Dù vậy, họ luôn giữ tinh thần lạc quan, xem con cái là “lộc trời”.
Cả hai từng có những biến cố khiến họ càng gắn bó hơn. Thời điểm Kha Ly sảy thai, Thanh Duy lập tức dừng lịch quay, chạy xe thẳng từ nơi làm việc về Sài Gòn để bên vợ. Họ cùng động viên nhau vượt qua nỗi mất mát, coi đó là thử thách mà cuộc sống gửi đến.


Cả hai từng trải qua nhiều thử thách trước khi có con.
Trải qua 9 năm bên nhau, vợ chồng Thanh Duy - Kha Ly vẫn giữ được sự ngọt ngào và đồng điệu. Họ cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ những điều giản dị trong cuộc sống. Kha Ly từng nói: “Chúng tôi hiểu rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc ban đầu mà là cả quá trình cùng nhau giữ gìn và vun vén”.
Hành trình 8 năm trắc trở, hạnh phúc viên mãn khi làm mẹ, giờ vẫn đẹp rực rỡ
Sau nhiều năm chờ đợi, Kha Ly mang thai ở tuổi gần 40. Cô kể: “Tôi khó có con, từng bị hư thai nên khi biết tin vui, tôi bật khóc, ôm chầm lấy chồng. Vợ chồng tôi từ lâu mong ngóng tiếng trẻ con trong nhà. Tôi biết bạn đời nóng lòng nhưng không nói ra, luôn động viên tôi ‘con cái là trời cho’, không muốn gây áp lực, để vợ thấy thoải mái, thong thả. Mất 8 năm, cả hai mới có duyên làm cha mẹ”.
3 tháng đầu thai kỳ là quãng thời gian đầy khó khăn. Nữ diễn viên cho biết: “Tôi bị nghén nặng. Tôi biết đây là giai đoạn người mẹ cần bổ sung dưỡng chất cho thai nhi phát triển nên gắng ăn từng chút một. Tôi tạo thực đơn ăn uống lành mạnh hơn, không thức khuya, đúng 22h là ngủ. Tôi không ăn đồ sống, cay, nhiều đường, dầu mỡ. Tôi lớn tuổi, lại hiếm muộn nên được bác sĩ theo dõi rất kỹ. Tôi phải tự tiêm thuốc mỗi ngày vào bụng để chống giãn cơ, đông máu, giữ thai nhi bám vào tử cung. Những lần tiêm như vậy khiến bụng tôi bầm tím”.


Em bé Lita - trái ngọt của cặp đôi sau 8 năm chờ đợi.
Trước đó, cô từng hai lần mổ cắt bỏ u nang buồng trứng và phải điều trị nội tiết. Khi sức khỏe hồi phục, vợ chồng cô thử lại phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và lần này đã thành công. Tháng 5/2024, Kha Ly hạ sinh con gái đầu lòng - bé Lita.
Cô xúc động chia sẻ: “Khoảnh khắc được ôm con vào lòng, niềm mơ ước đã thành hiện thực. Khi nghe tiếng khóc của con, bố mẹ đã vỡ òa hạnh phúc. Cảm ơn con đã đến thế giới này, đến với bố mẹ và gia đình. Yêu con, chúc con một đời mạnh khỏe và bình an”. Thanh Duy cũng không giấu được niềm vui. Anh nói trong tiếng cười: “Đúng 7h35 Messi giao banh thì 7h38 con gái Lita sinh ra đời”.


"Công chúa" của Kha Ly - Thanh Duy ngày càng đáng yêu.
Kể từ khi làm mẹ, Kha Ly dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con nhỏ. Cô nói: “Thời gian đầu mới có con, tôi có chút mất ngủ. Ban đêm tôi thường chăm con, cho con uống sữa nên anh Duy ngủ riêng để sáng còn đi quay sớm. Tôi không có nhiều áp lực hay sợ đẻ đau, sợ mổ vì người khác sinh được thì mình cũng sinh được. Tâm lý của tôi rất thoải mái”.
Sau 8 năm chờ đợi, niềm hạnh phúc được làm mẹ khiến cô thấy mọi hi sinh đều xứng đáng. “Đó là mục tiêu mà hai vợ chồng mất 8 năm mới được như ý nguyện. Vậy nên trong năm vừa qua, tôi bỏ hết công việc để dành thời gian cho hành trình làm mẹ của mình. Tôi cảm thấy xứng đáng khi con ra đời, đó là điều giúp gia đình tôi vui vẻ và gắn kết hơn. Mọi thứ giống như một giấc mơ vậy, tôi không tin được rằng mình có một em bé đáng yêu như vậy”, cô thổ lộ.
Về chồng mình, Kha Ly tự hào cho biết: “Anh ấy rất thích chơi với con. Tôi thì lo chuyện tã, sữa… còn chồng sẽ lo về mặt kinh tế, phụ ẵm con khi tôi bận.


Nàng "gái một con" với nhan sắc rực rỡ.
Dù bận rộn chăm con, Kha Ly vẫn duy trì vẻ ngoài tươi tắn. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh “gái một con trông mòn con mắt” với nụ cười rạng rỡ. Ở tuổi U40, nữ diễn viên sinh năm 1985 vẫn giữ vóc dáng thon gọn, làn da sáng và phong thái trẻ trung.
Khi được hỏi về kế hoạch sinh thêm con, cô nhẹ nhàng đáp: “Vợ chồng tôi để mọi thứ theo tự nhiên. Sau này khi bé lớn hơn, nếu ông trời cho thêm lộc thì tôi cũng vui lòng đón nhận”. Hiện tại, Kha Ly và Thanh Duy sống hạnh phúc trong tổ ấm ngập tràn tiếng cười trẻ nhỏ. Cô đã trở lại với công việc nghệ thuật, nhưng chỉ chọn những dự án phù hợp để có thể cân bằng vai trò làm mẹ.


Người đẹp đã viên mãn sau nhiều trắc trở.