
Không phải ai cũng trở thành mẹ trong những điều kiện đủ đầy và bình yên. Có những người phụ nữ phải làm mẹ giữa tổn thương, bạo lực và lừa dối, nhưng chính đứa con lại trở thành động lực để họ đứng dậy. Câu chuyện của Noh Seulbi không chỉ gây chú ý vì sự nổi tiếng, mà còn bởi hành trình của một người mẹ đơn thân đã dũng cảm bảo vệ con gái mình, bất chấp quá khứ đầy đau đớn phía sau.

Cái tên Noh Seulbi - nữ pháp sư sinh năm 1998 gần đây được tìm kiếm nhiều nhất nhì tại Hàn Quốc sau khi cô giành được vị trí an toàn khi tham gia một chương trình thực tế tâm linh tại nước này. Noh Seulbi được khen ngợi không chỉ ở tài dự đoán chính xác mà nhan sắc xinh đẹp của cô gái 28 tuổi cũng lập tức khiến nhiều người phải xuýt xoa, lục tìm danh tính.

Song, khi toàn bộ sự thật về cuộc đời của nữ pháp sư xinh đẹp được chia sẻ, ai nấy đều bất ngờ bởi hiện tại, cô đang làm mẹ đơn thân của cô con gái 9 tuổi. Được biết, Noh Seulbi làm mẹ đơn thân từ năm 19 tuổi và người đàn ông - cha đứa trẻ cũng như lý do khiến người đẹp phải sống cuộc đời như thế này làm ai nấy phải bất ngờ.

Năm 2016, khi là một cô nữ sinh 18 tuổi, Noh Seulbi khi ấy mang trong mình vết thương lòng - nạn nhân của bạo lực học đường và bạo lực gia đình (bố Noh Seulbi nghiện rượu hay đánh đập vợ con còn mẹ Noh Seulbi hiền lành, cam chịu) đã rơi vào cạm bẫy của một người đàn ông tự xưng là pháp sư xem tướng miễn phí trên mạng - cũng chính là cha của con gái Noh Seulbi. Người đàn ông này đã dụ dỗ Noh Seulbi phải lấy hắn, nếu không sẽ bị cha ruột giết chết.

Ở độ tuổi non trẻ, Noh Seulbi khao khát thoát khỏi người cha hay bạo hành nên đã nhắm mắt đi theo mà không biết rằng cô đã bước chân vào một địa ngục khác còn đáng sợ hơn nữa.

Hắn ta nói dối rằng bản thân bị "vô sinh và không thể có con nên ép Noh Seulbi và dẫn đến việc cô lại mang thai ngoài ý muốn. Noh Seulbi sinh con gái hiện tại - bé Da-on, cũng kể từ đó liên tục bị hắn ta bạo hành nhiều hơn. Cuối cùng, bà mẹ 9X quyết định ôm con ra đi và làm mẹ đơn thân.

Người đàn ông đó đã dồn Noh Seulbi đến bước đường cùng là bắt cô phải làm giấy khai tử cho con gái Da-on để hắn ta không phải có trách nhiệm cấp dưỡng. Noh Seulbi lúc này đã không thể chịu đựng thêm và chính con gái là động lực để cô đi đến quyết định táo bạo - làm lễ nhận thần trở thành pháp sư - dùng chính năng lực tâm linh tự cứu lấy hai mẹ con.

Đây cũng là bước ngoặt tiếp theo giúp cô trở nên mạnh mẽ, nổi tiếng và kiếm được những công việc tốt, thu nhập tốt để ổn định và nuôi con gái, hơn hết, thoát khỏi người đàn ông kia.

Hiện tại cô có một cuộc sống làm mẹ tốt, nuôi dạy con gái đủ đầy và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của rất nhiều người, đặc biệt các bà mẹ đơn thân cùng cảnh ngộ và những người cũng từng sống trong hoàn cảnh bị bạo lực giống cô.

Trên trang mạng xã hội có người theo dõi, Noh Seulbi chủ yếu đăng tải hình ảnh của bản thân và công việc, thỉnh thoảng cô chia sẻ về con gái và những chuyến du lịch sang chảnh của hai mẹ con. Noh Seulbi cho biết con gái Da-on rất thích khoe với mọi người về mẹ, mặc dù cô đã cố gắng hạn chế tối đa việc tiếp xúc với mọi người.


Cô gọi con gái Da-on là sai lầm tuyệt vời nhất của cuộc đời mình. "Ban đầu, làm mẹ thật khó khăn với mẹ, nhưng giờ mẹ vô cùng biết ơn trời đất vì mỗi ngày mẹ được trải nghiệm đều là nhờ có con. Mẹ hy vọng chuyến đi này đã giúp chúng ta gắn bó hơn một chút. Mẹ yêu con rất nhiều, cục cưng trắng nõn xinh xắn của mẹ" - bà mẹ nói.