Nữ thủ khoa "kép" trường Công nghệ và hành trình khẳng định bản thân: "Giới tính không quyết định giới hạn năng lực"

Từng được khuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng quá nặng với một nữ sinh chuyên ngữ, Nguyễn Ngọc Yến Trang vẫn quyết tâm theo đuổi và trở thành thủ khoa đầu ra. Yến Trang đã nhận bằng kỹ sư xuất sắc trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) với điểm trung bình GPA 3.88/4, dẫn đầu khoa và là thủ khoa toàn trường. Đây là kết quả xứng đáng cho hành trình nỗ lực bền bỉ, đặc biệt là với một nữ sinh lựa chọn môi trường kỹ thuật. 

Bước ra khỏi những định hướng an toàn

Yến Trang là cựu học sinh lớp chuyên tiếng Nhật của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội). Thời điểm chọn ngành, thay vì đi theo nghề biên phiên dịch hay kinh tế như định hướng của gia đình, Yến Trang lại hứng thú với ngành xây dựng. Nữ sinh chia sẻ, việc lựa chọn ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng xuất phát từ sự phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân. 

Nguyễn Ngọc Yến Trang - Nữ sinh chuyên ngữ chinh phục ngôi thủ khoa đầu ra trường Công nghệ

Yến Trang có xu hướng thiên về các lĩnh vực kỹ thuật - tự nhiên, yêu thích tư duy logic và mong muốn được tham gia vào các công trình có giá trị thực tiễn cao. Bên cạnh đó, qua tìm hiểu, cô nhận thấy lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển với nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong dài hạn.

Đúng là mọi người khuyên không sai, học ngành này vất vả thật. Nhưng em thấy lựa chọn của mình vẫn đúng. Bởi học có thể vất vả hơn nhưng khi đi làm lại nhiều cơ hội hơn”, Yến Trang chia sẻ.

Mạnh dạn bước ra khỏi những định hướng an toàn để tự thử thách bản thân, Yến Trang đã gặt hái được “quả ngọt” bằng nhiều thành tích nổi bật trong suốt quá trình gắn bó với giảng đường đại học. Trong suốt các kỳ học, nữ sinh đều nhận học bổng khuyến khích học tập. 

Với nền tảng chuyên Ngoại ngữ, nên khi vào đại học Yến Trang đã có IELTS 7.0 và JLPT N3. Năm 2024, cô tiếp tục thi và đạt JLPT N2. Cùng năm đó, nữ sinh học và hoàn thành chứng chỉ chuyên môn về Dự toán công trình để bổ trợ cho định hướng nghề nghiệp sau này.

Ngoài học thuật, Yến Trang còn tích cực tham gia các hoạt động và phong trào tập thể. Cô lớp trưởng, kiêm Chi hội trưởng và Phó liên chi hội khoa từng đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc nhiều năm liền; nhận giấy khen Đã có đóng góp cho công tác tập thể; đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên. 

Yến Trang trở thành nữ thủ khoa “kép” của khoa và toàn trường

Kết thúc những năm đại học bằng nỗ lực bền bỉ, Yến Trang đã tốt nghiệp với điểm trung bình tích lũy 3.88 hệ Kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng. Không chỉ đạt điểm cao nhất khoa, Yến Trang còn là thủ khoa đầu ra của trường với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất xắc, trở thành thủ khoa "kép" đặc biệt.

Trước khi có kết quả chính thức, em có phần dự đoán mình có thể là thủ khoa của khoa. Tuy nhiên, việc trở thành thủ khoa toàn trường là điều em hoàn toàn không nghĩ tới. Khi nhận được thông tin, cảm xúc đầu tiên của em là bất ngờ, sau đó là sự trân trọng và biết ơn. Em vừa thấy may mắn, vừa vinh dự và vừa hạnh phúc vì sự cố gắng của mình đã được đền đáp ngoài sức mong đợi”, Yến Trang chia sẻ đầy tự hào.

Chủ động học hỏi tạo ra sự tự tin 

Để có thành tích tốt, phương pháp của Yến Trang chủ yếu ở sự chủ động: chủ động học và chủ động hỏi. Trên lớp chú ý nghe giảng, không ngại hỏi các thầy cô những vấn đề mình không biết ngay cả những lúc ngoài giờ học. 

Theo Yến Trang, việc chủ động hỏi và nhắn tin cho thầy cô không chỉ giúp bản thân có được thêm nhiều kiến thức và giải quyết vấn đề nhanh hơn mà còn tạo được sự tự tin, chủ động để có thể phát biểu ý kiến của mình, không còn “sợ” giảng viên nữa.

Phương pháp học tập tốt sẽ tạo nên thành quả tuyệt vời

Về phương pháp học tập, Yến Trang tự nhận mình không phải một người có thể hoàn thành được nhiều thứ cùng một lúc. Cô ưu tiên tập trung vào một mục tiêu trọng tâm tại từng thời điểm, xác định rõ thứ tự ưu tiên và thời hạn hoàn thành. 

Một thói quen nữa cũng hỗ trợ nữ sinh rất nhiều trong việc quản lý thời gian đó là luôn lên kế hoạch dài hạn. Đôi khi có những công việc không thể gói gọn trong một vài ngày, thế nên để hoàn thành được nó cần phải lên kế hoạch từ sớm và chia nhỏ khối lượng công việc để hoàn thành theo từng giai đoạn. 

Ví dụ như để chuẩn bị cho kì thi cuối kì khi mà thời gian thi của các môn diễn ra gần như liên tục trong khoảng 2 tuần thì em đã bắt đầu chạy đà từ 1 tháng trước. Em sẽ bắt tổng hợp lại kiến thức tất cả các môn trong 2 tuần đầu, với những môn học thuộc thì ưu tiên bắt đầu từ sớm và mỗi ngày cố gắng đọc qua 1 lần. 

2 tuần sau đó thì tùy thuộc vào thời điểm bắt đầu thi của từng môn mà em sẽ xếp thứ hạng ưu tiên học trước và làm đề. Trước ngày thi thi chủ yếu là đọc qua và chuẩn bị tinh thần là chính để bản thân thoải mái trước khi thi”, Yến Trang cho biết thêm. 

“Sau cơn mưa trời lại sáng”

Là một nữ sinh học trường Công nghệ, lại theo đuổi ngành học được ấn định dành cho nam giới, Yến Trang luôn chủ động phải cố gắng gấp đôi các bạn. Không chỉ trên giảng đường mà còn ở môi trường sống, nữ sinh đã trưởng thành hơn rất nhiều trong cách tư duy và nhìn nhận mọi điều. Cô tích cực tham gia các hoạt động, học hỏi mọi người để có những trải nghiệm và rút ra bài học cho bản thân. 

Yến Trang luôn mang đến cơ hội trải nghiệm cho bản thân để trưởng thành hơn

Qua những trải nghiệm đó, Yến Trang đã gặp rất nhiều người, nhiều tính cách, nhiều quan điểm sống khác nhau. Cô đã thay đổi rất nhiều, trở nên tự tin hơn, có thể trình bày ý kiến trước đám đông, biết lắng nghe và nhìn vấn đề từ nhiều góc độ. Nữ sinh cũng học được cách giữ bình tĩnh, tôn trọng sự khác biệt và làm việc hiệu quả trong tập thể. Với Yến Trang, đây là những kỹ năng cực kỳ quan trọng khi bước vào môi trường làm việc thực tế.

Những lúc gặp khó khăn, áp lực, Trang sẽ tự cổ vũ bản thân bằng câu nói: “Sau cơn mưa trời lại sáng”, mọi sự đều sẽ có cách giải quyết. Chính bản lĩnh, sự tự tin đã giúp Yến Trang làm tốt điều mà trước đây ai cũng nghĩ cô không thể làm được, cũng như khẳng định giá trị bản thân qua tấm bằng thủ khoa ngành học “khó nhằn” đối với nữ giới. 

Đôi khi nhìn về tương lai, chúng ta có xu hướng bị dọa bởi những điều chưa biết và tự động biên diễn ra những kịch bản tiêu cực. Điều này không những không giúp ích được gì mà còn khiến tâm trạng ta rối bời, và mọi chuyện dường như đi đúng vào quỹ đạo đi xuống của cái kịch bản chúng ta tự đề ra. 

Điều quan trọng cần làm là thôi lo lắng về tương lai xa vời, tập trung làm tốt điều mình đang làm ở hiện tại, tương lai sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác sẽ mở ra, luôn luôn có cách”, Yến Trang bộc bạch. 

Trưởng thành để yêu đời và sống có ích 

Yến Trang là chị gái lớn trong nhà, mẹ mất từ cuối năm nhất đại học nên cô luôn tự nhủ phải cố gắng rất nhiều, để trở thành điểm tựa, cũng là tấm gương sáng cho em mình. “Em cố gắng hỗ trợ gia đình, giảm gánh nặng cho bố và cố gắng để sau này có thể có đủ năng lực để bản thân và gia đình có thể sống một cuộc sống tốt hơn, lo được cho em gái và bố khi về già”, Yến Trang tâm sự.

Gia đình là động lực để Yến Trang vững bước trong tương lai

Gia đình là nguồn động lực giúp Yến Trang thêm vững bước trên hành trình hoàn thiện bản thân. Nữ thủ khoa chọn cho mình cách trưởng thành từ những trải nghiệm, không chỉ trong nước mà còn ở môi trường quốc tế. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Yến Trang là tham gia và hai lần đạt giải cuộc thi thiết kế Virtual Design World Cup lần thứ 12 và 14. Đó cũng là lần đầu tiên Trang ra nước ngoài.

Đặc biệt khi được đứng trên sân khấu, trình bày về dự án mà mình đã dày công chuẩn bị và nhận được giải thưởng, nhận được những tin nhắn chúc mừng từ thầy cô,... khoảnh khắc đó khiến Yến Trang tin rằng, lựa chọn ngành học của mình là đúng em biết mình đã tìm được nơi mà mình thuộc về.

Chuyến đi này chính là động lực rất lớn để em tiếp tục cố gắng, trau dồi chuyên môn và năng lực ngoại ngữ hơn nữa để tương lai có thể được đặt chân tới thật nhiều những phương trời mới hơn nữa, để trưởng thành hơn từ những trải nghiệm thực tế”, Yến Trang chia sẻ.

Nữ thủ khoa nhấn mạnh, ước mơ của cô không phải là điều mới nảy sinh trong một vài năm gần đây, mà là mong muốn đã hình thành từ rất sớm và ngày càng rõ ràng hơn qua từng trải nghiệm. Cô luôn muốn được đi xa hơn, ra khỏi vùng an toàn của mình, được đặt chân tới thật nhiều nơi, gặp thật nhiều người, học thật nhiều điều mới mẻ. 

Một hành trình đẹp khép lại, mở ra hành trình mới cùng nhiều thử thách

Bằng những điều tuyệt đẹp trong hành trình thanh xuân của mình, Yến Trang mong rằng mỗi người trẻ sẽ đủ dũng cảm để hành động và sống trọn vẹn với lựa chọn của bản thân: Hãy dám thử, dám làm và không để lại những nuối tiếc. Đặc biệt với các nữ sinh theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật, Yến Trang nhấn mạnh rằng, giới tính không quyết định giới hạn của năng lực. 

Sẽ có lúc hoài nghi, sẽ có lúc cảm thấy lạc lõng, nhưng nếu đủ nghiêm túc và kiên trì, chính năng lực sẽ lên tiếng và mở ra vị trí xứng đáng cho bạn”, Yến Trang nhắn nhủ. 

Hành trình của nữ thủ khoa trường công nghệ không chỉ là câu chuyện về thành tích, mà còn là quá trình trưởng thành từ giảng đường đến môi trường làm việc quốc tế. Đó là nơi mỗi trải nghiệm đều trở thành hành trang để cô tự tin bước tiếp trên con đường phía trước, với tâm thế của một kỹ sư trẻ sẵn sàng hội nhập và đem đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

THẢO ANH