
Ốc Thanh Vân được nhiều người ngưỡng mộ khi có hôn nhân hạnh phúc bên ông xã - doanh nhân Chí Rùa. Sau 17 năm bên nhau, cả 2 lần lượt đón 3 con "đủ nếp đủ tẻ" là con trai cả Coca (sinh năm 2011), con gái thứ 2 Cola (sinh năm 2013) và con trai út Cacao (sinh năm 2015).
3 "thiên thần nhỏ" đều thuộc gen Alpha (thế hệ những em bé chào đời từ năm 2010 đến 2024). Quá trình nuôi nấng, chăm sóc các con của nữ diễn viên được nhiều người theo dõi, quan tâm.

Vợ chồng Ốc Thanh Vân có 3 con đều thuộc thế hệ Alpha.
Ốc Thanh Vân nổi tiếng vì có cách nuôi dạy con khoa học, thông thái. Cô sẵn sàng đầu tư để các con được phát triển toàn diện. Coca, Cola và Cacao đều học tập tại trường quốc tế từ bé. Ngôi trường mà các bé đang theo học có sự khác biệt theo từng cấp, lớp 1 đến lớp 12 dao động từ 515 - 844 triệu đồng/năm (học phí năm học 2025 - 2026), chưa tính các khoản phí phát sinh. Như vậy mỗi năm, nữ nghệ sĩ dành khoảng 1,6 - 2,6 tỷ đồng để đóng học phí cho cả 3 con.
Sao phim Gái ế kén chồng cho biết cô muốn Coca, Cola và Cacao được tiếp xúc với môi trường quốc tế. Năm 2024, cô tạm gác mọi công việc để đưa bầy con sang Úc du học. Tại trời Tây, nữ diễn viên "tậu" hẳn 1 căn nhà khang trang để tạo điều kiện thoải mái cho 3 bé. Ốc Thanh Vân tiết lộ các con thích nghi nhanh khi sang đến Úc. Bé Coca học lớp 7, Cola và cậu út Cacao được "nhảy cóc" một lớp, lên lớp 6 và lớp 4. Cả 3 nhóc tì đều có thành tích tốt khiến mẹ tự hào.

Coca, Cola và Cacao học tập tại trường quốc tế từ bé.

Các con nhà Ốc Thanh Vân theo học tại trường có học phí gần tỷ đồng/năm.
Tuy nhiên, sau 1 năm, Ốc Thanh Vân quyết định đưa các con về lại Việt Nam vì muốn ở gần gia đình hơn. Nữ diễn viên xem đây là trải nghiệm đáng quý cho cả cô và 3 "thiên thần nhỏ". Sau khi về nước, Coca, Cola và Cacao trở lại học tập tại ngôi trường quốc tế cũ, mọi thứ không quá xáo trộn. Tiết lộ về học phí, nữ diễn viên cho biết chi phí ở Việt Nam còn cao hơn ở Úc.
"Thật sự các con mình ở Việt Nam tốn tiền nhiều hơn ở Úc. Học ở đâu cũng tốt, nếu có cơ hội học tập sinh sống làm việc ở quốc gia khác thì cũng đừng ngại trải nghiệm bởi vì những thách thức cũng tôi luyện rất nhiều kỹ năng", nữ diễn viên bày tỏ.

Ốc Thanh Vân sẵn sàng đưa các con sang Úc để phát triển ở môi trường quốc tế.
Ngoài học ở trường, vợ chồng Ốc Thanh Vân còn đầu tư cho con học thêm ngoại ngữ. Coca và Cola đều được mẹ cho học Tiếng Hàn. Còn Cacao được đầu tư học Tiếng Anh từ mẫu giáo. Cả 3 nhóc tì đều có thành tích học tập tốt khiến bố mẹ tự hào.
Có thể thấy, bà xã Chí Rùa luôn đặt việc học của con lên hàng đầu. Tuy vậy, có lần, con gái của cô bật khóc nức nở, không muốn đi học vì chán nản, không có hứng thú. Thấy vậy, nữ diễn viên không hề quát mắng, ép con đến trường mà sẵn sàng cho phép cô bé "lười biếng".
Ốc Thanh Vân nhắn nhủ trước đó: "Chúng ta cũng có những chán chường của riêng mình, cũng có những áp lực nhất định. Học ngôi trường yêu thích là cả năm con đi học vui vẻ, thi thoảng có lười biếng tí cũng chả sao. Mình có nhiều ngày lười chả muốn làm gì đấy thôi. Đừng vội la mắng con là 'đã học trường xịn mà còn õng ẹo, đã đủ đầy mà còn đòi hỏi. Hãy nhìn con nhà người ta kìa'...".
![]()
Các con nhà nữ diễn viên có thành tích học tập tốt khiến bố mẹ tự hào.

Trên hành trình làm mẹ, Ốc Thanh Vân chia sẻ rằng qua mỗi lần sinh, cô học thêm kinh nghiệm trong việc chăm sóc và nuôi dạy các bé. Đặc biệt, vợ chồng cô thống nhất, thay vì nuôi dạy bằng đòn roi, bố mẹ sẽ tìm cách để trao đổi nhẹ nhàng, giúp con điều chỉnh thói quen dựa trên việc tôn trọng sở thích của bé.
Nữ nghệ sĩ quan niệm, việc tôn trọng sở thích từ ăn uống đến giấc ngủ có vai trò quan trọng trong việc giúp con trở thành em bé hạnh phúc. Từng có khoảng thời gian, Cacao - con trai út của vợ chồng Ốc Thanh Vân nhận được nhiều sự quan tâm vì nuôi tóc dài ngang lưng. Nhóc tì còn tạo kiểu cắt tỉa thành hình ảnh độc đáo, cá tính.
Trước nhiều câu hỏi thắc mắc, nữ diễn viên cho biết cô tôn trọng sở thích của con trai. Sau này, khi đi học, quý tử Ốc Thanh Vân đã thay đổi phong cách, cắt tóc ngắn như bạn bè đồng trang lứa. Dù vậy, nữ diễn viên thường xuyên đưa các con đi tạo kiểu tóc theo sở thích.

Ốc Thanh Vân tôn trọng sở thích nuôi tóc dài của con trai.
Bên cạnh đó, Ốc Thanh Vân rèn luyện khả năng tự lập cho con từ những thói quen nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Để khuyến khích 3 nhóc tì làm việc nhà, cô từng công khai "bảng giá" cho từng hoạt động như lau nhà 15.000 đồng/tầng, hút bụi 12.000 đồng/tầng, lấy nước 4.000 đồng/lần, làm đá 5.000 đồng/lần, ship đồ 3.000 đồng/món,...
Coca, Cola và Cacao luôn tự giác trong việc hỗ trợ bố mẹ làm việc nhà và chăm sóc bản thân. Nữ diễn viên nhiều lần đăng tải ảnh các "thiên thần nhỏ" xuống bếp nấu ăn, bắt ghế rửa chén, dọn dẹp nhà cửa,...
Bà xã Chí Rùa cho hay: "Từ lúc con 3 tuổi, Ốc để con tự lập trong việc ăn, ngủ hay vui chơi để con có thể tự sinh hoạt một cách vui vẻ mà không cần nhờ tới bố mẹ. Khi con đến tuổi đi học, mình tạo điều kiện để các con tự giác tìm niềm vui trong học tập, vận động hay được kết nối với bạn bè và xã hội rộng lớn bên ngoài".
![]()

Coca, Cola và Cacao được rèn luyện tính tự giác, chăm làm việc nhà từ bé.

Các con của Ốc Thanh Vân tự giác phụ giúp mẹ làm việc nhà.
XEM VIDEO: Gia đình Ốc Thanh Vân tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ khi đi du lịch.
Trở về Việt Nam, cuộc sống của Ốc Thanh Vân và "bầy con" giờ đây đã ổn định. Nữ diễn viên cảm thấy mỗi ngày đều "vui như Tết" từ khi cả nhà đoàn tụ.
Trên trang cá nhân, ngôi sao sinh năm 1984 thường xuyên chia sẻ hình ảnh quây quần bên tổ ấm nhỏ. Mỗi sáng, cô tự đưa các con đến trường. Bên cạnh đó, Coca, Cola và Cacao còn được bố mẹ dành thời gian đưa đi chơi, tham quan nhiều nơi.
![]()
Vợ chồng Ốc Thanh Vân có tổ ấm viên mãn bên 3 con.

Coca, Cola và Cacao càng lớn càng đẹp mắt.
Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, bà xã Trí Rùa dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Cô góp mặt ở các dự án sân khấu kịch và sự kiện giải trí. Tháng 6/2025 vừa qua, nữ diễn viên tham dự lễ khai máy phim điện ảnh Heo năm móng.
Nữ diễn viên thích cảm giác tập trung làm nghề sau thời gian dài không đóng phim. Bên cạnh đó, cô còn hạnh phúc vì được chồng và các con ủng hộ trở lại phim trường.
