Từng là siêu mẫu đình đám, xuất hiện trên sàn catwalk với hình ảnh gợi cảm, cuộc đời Phan Như Thảo như bước sang trang mới từ lúc làm vợ của đại gia Đức An. Nhiều người ví cô giống như "bà hoàng" khi vừa được chồng chăm sóc tới từng bữa ăn, vừa được tặng những món quà tiền tỷ. Thế nhưng Phan Như Thảo không an phận với cuộc sống làm "vợ hiền". Ngược lại, cô "lăn xả" ra thương trường, tập tành kinh doanh để tự tạo giá trị cho bản thân.

- Gần đây, khán giả thấy Phan Như Thảo bận rộn hơn. Khi vợ bước chân vào lĩnh vực mới, ông xã chị nói gì?
Anh An dạy tôi rất nhiều về cách xài tiền và quản lý tài chính. Đến giờ, tôi vẫn chấp niệm với câu nói của anh An: "Muốn làm gì thì hãy dùng tiền của mình để biết tiếc". Càng làm, tôi càng thấy điều đó đúng và phải học cách cẩn trọng. Tôi bước chân vào đời bằng nghề người mẫu, hoạt động trong showbiz và không giỏi tính toán con số. Những năm đầu tiên tôi học cách kinh doanh, ông xã làm kế toán cho vợ. Tôi hay đùa, chồng tôi già như vậy nhưng vẫn "khổ" vì mỗi tháng đều phải tính thu chi, dạy vợ từ những bài học cơ bản trong cách vận hành (cười).
Chồng nói tôi liều lĩnh vì anh ấy đã ngăn cản, không muốn tôi khởi nghiệp lúc này. 2 vợ chồng đều có quan điểm riêng và trao đổi rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ bị chồng thuyết phục (cười). Nếu ai hỏi về vợ, anh An sẽ nói tôi rất "can đảm", ý nói tôi rất "lì" vì đã muốn thì phải làm bằng được. Tất nhiên, tôi vẫn phải thuyết phục chồng để khởi nghiệp vì số vốn ban đầu chuẩn bị phải tính bằng tiền tỷ.

- Chị từng nói anh An là người hướng vợ thử sức vào lĩnh vực làm đẹp nhưng cuối cùng anh ấy lại cản vợ khởi nghiệp. Phải chăng có sự mâu thuẫn?
Anh An hướng tôi tìm hiểu, học hỏi nhiều lĩnh vực làm đẹp chứ không muốn vợ dồn hết thời gian, tâm sức vào con đường này. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy chồng mâu thuẫn trong suy nghĩ. Chẳng hạn lúc cưới vợ, anh An nói không thích cưới một người phụ nữ ăn chơi, chỉ xài tiền của chồng, hưởng thụ cuộc sống chỉ biết shopping, du lịch… Chồng tôi muốn phụ nữ phải có giá trị riêng và chứng tỏ họ tự nuôi sống bản thân, không ỷ lại quá nhiều vào đàn ông. Nhưng khi tôi bắt đầu làm việc, tạo ra giá trị của bản thân thì anh ấy lại phàn nàn.
Những lúc như vậy , tôi sẽ nói lại: “Em lấy anh vì anh cho phép em đi làm việc, chứ không nói em phải ở nhà”. Tôi hiểu có thể đàn ông thích một người phụ nữ tự tin, tự chủ và độc lập nhưng nếu tự chủ quá mức như tôi thì cũng hơi mệt (cười).
XEM VIDEO: Chồng đại gia nói vợ liều lĩnh, "lì" khi Phan Như Thảo chi tiền tỷ lấn sân kinh doanh.
- Lúc này, những vấn đề chăm sóc gia đình và con cái chắc sẽ do anh An quán xuyến?
Đó là điều chồng tôi muốn và khiến cuộc sống anh ấy vui mỗi ngày. Anh An nói: “Thời gian dành cho con cái rất ngắn nên phải dành thời gian yêu thương và chăm sóc chúng nhiều hơn”. Nên những dịp lễ, nghỉ hè của Bồ Câu thì tôi hầu như dành toàn bộ lịch để đi chơi với 2 bố con. Còn lại những ngày con đi học thì tôi sẽ làm việc. Vợ chồng tôi rất thẳng thắn, anh ấy “thỏa thuận” cho vợ 5 năm để “chiến đấu” hết mình trên thương trường, đến khi con lớp 8-9 thì tôi sẽ dẫn chồng đi chơi (cười). Tôi chỉ xin anh ấy thời gian để chứng minh và tạo ra giá trị của một người phụ nữ, còn lại tôi chưa xin chồng điều gì, kể cả tiền bạc hay tài sản của anh.
Thỉnh thoảng, tôi cảm nhận chồng “ghen” khi thời gian của vợ bây giờ không dành cho gia đình nhiều như trước, mà phải san sẻ cho công việc. Cách anh ấy ghen là bằng những câu hỏi: “Bao giờ vợ xong việc”, nhưng cũng chỉ nói nhẹ nhàng, không nóng giận. Tôi biết trách nhiệm của phụ nữ là lo nhà cửa, gia đình và chồng con nhưng việc cân bằng rất khó. Những lúc anh “nhắc nhở” nhẹ nhàng thì tôi sẽ tự đi điều chỉnh, phải sắp xếp công việc để gần gũi, đi chơi, ăn tối với 2 bố con nhiều hơn. Anh An không cấm vợ nhưng anh biết cách để kéo tôi trở lại với cuộc sống gia đình.

- Người phụ nữ tạo ra giá trị, làm chủ kinh tế là điều tốt và cần thiết, nhưng đôi lúc họ sẽ ưu tiên công việc hơn gia đình. Để chu toàn, chị cân bằng thế nào để chồng con luôn vui vẻ nhưng việc ngoài xã hội vẫn chu toàn?
Tôi luôn cân nhắc điều gì khiến bản thân hạnh phúc: Bỏ thời gian ở cạnh một người khiến mình hạnh phúc hay tự chủ kinh tế, chu toàn cho gia đình, lo được cho những người mình muốn lo… mới là điều khiến bản thân vui?
Phụ nữ không thể có được mọi thứ mình mong muốn mà phải học cách lựa chọn. Với cá nhân, tôi hạnh phúc khi lo được cho người thân của mình, cảm thấy bản thân tự tin vì mình tạo ra giá trị được chồng con, xã hội công nhận.
Nếu từ bỏ những điều đó chỉ để ở nhà lo cho chồng con thì tôi không làm được. Tôi nói thẳng điều này với chồng. Tôi không thể vứt bỏ sự quan tâm bố mẹ, anh chị em gia đình, hay bỏ mặc nhân viên của mình. Khi kinh tế đi xuống thì tôi càng phải cố gắng làm nhiều hơn để giữ vững cuộc sống của những người xung quanh mà mình quý trọng, yêu thương. Có một lần, chồng tôi hơi giận bảo: “Em không phải là Chúa, hãy để việc đó cho Chúa làm”, nhưng có lẽ tính cách và suy nghĩ này đã ăn sâu vào mình.

- Khi nhìn vào những bất động sản, biệt thự tiền tỷ mà chồng tặng, nhiều người ghen tị với Phan Như Thảo. Với một người phụ nữ, điều đó có khiến chị cảm thấy thỏa mãn?
Tôi đã từng nghĩ nếu tới thời điểm vợ chồng không thể sống cùng nhau, hay 1 trong 2 có người mới, tôi sẽ trả lại “quà” cho chồng. Tôi tự lập và có thể kiếm tiền nên việc chồng có tặng hay cho vợ đứng tên bất động sản thì tôi vẫn trả lại hết cho anh An nếu có vấn đề xảy ra. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ giữ những điều này như của cải của bản thân suốt đời. Tôi cũng không tranh giành điều gì nếu vợ chồng không còn sống chung. Tôi chỉ nghĩ mình “giữ dùm” anh An những bất động sản đó.

XEM VIDEO: Phan Như Thảo tuyên bố chỉ "giữ dùm" tài sản cho chồng dù được đại gia Đức An tặng.
- Trong một chia sẻ, chị nói đã lên kế hoạch sẽ cùng chồng đi định cư nước ngoài. Gia đình đã chuẩn bị lộ trình này như thế nào?
Lúc mới kết hôn, 2 vợ chồng có dự tính sẽ đi Mỹ định cư, nhưng giờ chúng tôi thay đổi suy nghĩ. 2 vợ chồng đợi con gái lớn, bé muốn đi đâu thì gia đình sẽ tạo điều kiện để con thực hiện mong muốn. Sau đó, chúng tôi sẽ đi châu Âu, kiếm một hòn đảo nhỏ, mở tiệm cafe hay bán bánh ngọt để hưởng tuổi già (cười).
Theo kế hoạch, có thể vợ chồng tôi sẽ cho bé Bồ Câu đi nước ngoài du học khi con lên cấp 2, ở độ tuổi 14-15 vì giai đoạn này các bé đã bắt đầu biết cách tự lập, không còn nhu cầu theo bám ba mẹ như lúc còn bé. Tôi nghĩ Bồ Câu sẽ chọn Úc hoặc Anh để đi học, lúc đó 2 vợ chồng sẽ rảnh và có nhiều thời gian dành cho nhau.
- Nhìn cách anh An bảo bọc và thương Bồ Câu như vậy, liệu chồng chị có an tâm để con gái tự lập cuộc sống ở nước ngoài?
Chồng hay nói, anh đang tranh thủ thời gian lúc con gái còn cần bố. Anh An sợ hãi đến lúc Bồ Câu nói: “Daddy đừng lại gần con nữa”, không cho bố ôm hôn như trước. Anh ấy đang sợ và phải học cách chấp nhận khi con bước vào giai đoạn dậy thì sẽ không còn muốn gần bố mẹ. Nhưng tôi cảm giác anh An cũng muốn đến giai đoạn đó để có thời gian rảnh nhiều hơn và hưởng thụ cuộc sống với vợ (cười).
XEM VIDEO: Cựu siêu mẫu nói về kế hoạch định cư châu Âu và cho con gái đi du học.
- Trước đây, Phan Như Thảo từng tuyên bố sẽ nghỉ hưu trước 35 tuổi khi kiếm đủ 100 tỷ. Lời nói ấy bây giờ đã thành hiện thực chưa?
Vẫn chưa. Mọi người thấy tôi có nhiều bất động sản hay tiền nhiều thì đó toàn là của chồng. Nếu một ngày đẹp trời, anh An yêu người khác, đòi lại thì sao? 100 tỷ tôi nói là số tiền mà bản thân tự kiếm ra. Đến giờ, tôi vẫn chưa có số tiền lớn đó, có bao nhiêu tích góp thì tôi lại mang đi làm chương trình, kinh doanh…
Nhiều người nhìn cuộc sống lúc này của tôi sẽ nghĩ Phan Như Thảo luôn rủng rỉnh tiền, nhưng thực tế có nhiều lúc trong ví chỉ có 1 triệu đồng, có khi không có tiền phải mượn trợ lý (cười). Thực tế, tôi kiếm bao nhiêu tiền lại mang đi đầu tư, tìm cách để xoay vòng vốn. Nếu tiền không về đúng như dự tính thì chuyện “nghèo” là bình thường. Đó là lý do chồng hay mắng tôi “can đảm” vì anh An thuộc kiểu người kinh doanh an toàn.
- Nhưng chị cũng nói nếu chồng có phá sản thì mình vẫn nuôi được?
Tất nhiên tôi vẫn sẽ nuôi được chồng dù rơi vào hoàn cảnh đó. Chồng tôi chia sẻ với mọi người, anh không quan tâm đến vấn đề tiền bạc vì anh tự do tài chính từ rất lâu. Anh An không quan tâm đến việc ăn uống, ở khách sạn, đi lại… tốn con số bao nhiêu. Là vợ, tôi vẫn lo những điều đó cho chồng. Chỉ là bây giờ cuộc sống ổn định, tôi lo cho anh ấy theo tiêu chuẩn 5 sao, đến khi xui rủi hết tiền thì lo theo tiêu chuẩn 3 sao (cười).

XEM VIDEO: Phan Như Thảo khẳng định dù chưa kiếm được 100 tỷ nhưng vẫn lo cho chồng đại gia lỡ may phá sản.
- Anh chị đã đăng ký kết hôn, con gái cũng đã lớn. Bây giờ, mọi người chỉ trông đợi vào đám cưới của cả 2. Kế hoạch đó khi nào sẽ diễn ra?
Trong 2 vợ chồng, anh An là người nôn tổ chức đám cưới, còn tôi thì không quá quan trọng vấn đề này. Vì thực tế cả 2 đã là vợ chồng hợp pháp, đã có đăng ký kết hôn và thời gian qua vẫn chung sống hạnh phúc. Tôi hay nói đùa việc tổ chức đám cưới còn phụ thuộc vào cân nặng của tôi, bởi cô dâu nào cũng muốn mặc váy cưới đẹp nhất trong ngoại hình xinh nhất. Tôi không muốn trở thành một cô dâu tròn trịa hay mặc váy cưới mà không đẹp. Nhưng nếu dùng cân nặng làm điều kiện thì có khi tôi không bao giờ làm đám cưới vì mình cứ tròn hoài (cười).
Chưa kể con gái tôi nói: “Thôi ba mẹ đừng cưới”, vì Bồ Câu sợ có em, sợ làm chị. Dĩ nhiên là 2 vợ chồng không tính chuyện sẽ sinh thêm, chỉ 1 mình Bồ Câu là đủ rồi.
Cảm ơn những chia sẻ của chị!