Tại thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, vợ chồng Fang Dongfeng (50 tuổi) và Zhu Li (48 tuổi) được mệnh danh là những “ngân hàng máu di động” nhờ dòng máu hiếm Rh- mà cả hai sở hữu.
Chuyện tình của họ bắt đầu từ năm 1995, khi trong lần hẹn đầu tiên, Fang rủ bạn gái tham gia hiến máu tại một xe hiến máu lưu động. Tình cờ, cả hai đều mang gen máu hiếm: Zhu Li nhóm B Rh-, Fang nhóm AB Rh-, được ví là “máu gấu trúc” tại Trung Quốc vì độ hiếm. “Kim lấy máu to hơn kim truyền dịch, cô ấy sợ đau nhưng vẫn chấp nhận,” Fang nhớ lại. Sự dũng cảm đó khiến anh tin rằng cô là người bạn đời lý tưởng.
Ngày 8/10/2002, thay vì tiệc cưới, hai người dắt tay nhau đến điểm hiến máu. “Hai cuốn sổ chứng nhận hiến máu quý hơn mọi lời thề,” Fang chia sẻ.
Mang dòng máu hiếm đồng nghĩa với trách nhiệm lớn. Suốt hơn hai thập niên, điện thoại của vợ chồng Fang luôn mở 24/7, sẵn sàng nhận các cuộc gọi từ trạm máu. Năm 2009, kỳ nghỉ quốc khánh của gia đình bị hủy vì một cuộc gọi khẩn cấp từ Thẩm Dương – nhưng một mạng người được cứu sống nhờ họ.
Để đảm bảo chất lượng máu hiến, Fang và Zhu Li duy trì lối sống kỷ luật: từ bỏ rượu bia, thuốc lá, ăn uống điều độ và tập thể dục thường xuyên. Sau khi sinh con gái năm 2016, Zhu Li giảm 15 kg trong 3 tháng để đủ tiêu chuẩn hiến máu trở lại.
Điều đặc biệt, hai con của họ cũng thừa hưởng gen máu hiếm: con trai nhóm AB Rh- giống bố, con gái nhóm A Rh-, hứa hẹn tương lai sẽ có “4 ngân hàng máu di động” trong gia đình.
Tính đến nay, gia đình Fang Dongfeng đã hiến tổng cộng 14.000 ml máu, được ghi nhận trong 30 cuốn sổ chứng nhận. Năm 2024, họ được vinh danh trong danh sách “Người tốt Trung Quốc”. “Giá trị một gia đình không nằm ở của cải, mà là bao nhiêu hơi ấm họ trao cho xã hội,” Fang chia sẻ.