Trục Ngọc: Phim vừa hot thì “hết cứu” vì Trương Lăng Hách, cặp diễn viên chính ghét nhau ra mặt

Tác phẩm do Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách đóng chính hiện đang phủ sóng mạng xã hội vì nhiều lí do.

Trục Ngọc đang là tác phẩm ngôn tình cổ trang được quan tâm nhất thời điểm hiện tại với thành tích cực khủng. Ngày đầu tiên phim đạt 29 triệu lượt xem, ngày thứ hai đã tăng lên hơn 70 triệu lượt. Ngỡ như đây là một dự án "đại bạo" bùng nổ, thế nhưng Trục Ngọc đang trở thành tâm điểm tranh cãi vì nội dung không tương xứng số liệu và lùm xùm xoay quanh diễn viên chính.

Trục Ngọc: Ngôn tình “cưới trước yêu sau” giữa tướng quân và nàng đồ tể

Trục Ngọc dựa trên tiểu thuyết Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn của tác giả Đoàn Tử Lai Tập, mở ra câu chuyện về nữ chính Phàn Trường Ngọc (Điền Hi Vi) - một cô thôn nữ hành nghề đồ tể, một mình nuôi em gái nhỏ đau ốm do cha mẹ mất sớm. Trường Ngọc tính tình khảng khái, tốt bụng, lại có thể lực vượt trội nhưng bị làng xóm coi là “sao chổi” hại cả gia đình, đến cả hôn phu của cô cũng huỷ hôn vì nghĩ cô là vận xui.

Nhân vật chính của phim là Phàn Trường Ngọc (Điền Hi Vi) và Tạ Chinh/Vũ An Hầu (Trương Lăng Hách).

Trong một lần đi giao thịt, Trường Ngọc vô tình thấy một người đàn ông bị vùi dưới tuyết. Khi thấy cơ thể người này động đậy, cô vội vàng rời đi vì không muốn lo chuyện bao đồng, dặn lòng rằng hoàn cảnh neo đơn của cô cũng khó mà cứu giúp ai được. Thế nhưng Trường Ngọc vẫn không thể kìm lòng, quyết định vác người đàn ông về nhà.

Người mà Trường Ngọc cưu mang chính là tướng quân, lấy tên giả là Tạ Chinh để che giấu thân phận.

Người mà Trường Ngọc cưu mang không ai khác chính là tướng quân Vũ An Hầu (Trương Lăng Hách) - bị mai phục khi đang điều tra về một vụ án liên quan tới triều đình. Khi tỉnh dậy ở nhà Trường Ngọc, anh lấy tên giả là Tạ Chinh để che giấu thân phận.

Trường Ngọc khi này mới phát hiện ra mình đã vô tình cứu được một nam nhân tuấn tú, cô quyết định thuyết phục Tạ Chinh đóng giả phu quân "ở rể" để bảo vệ ngôi nhà tổ tiên khỏi sự nhòm ngó của người bác tham lam. Tạ Chinh cũng muốn có nơi an toàn để ẩn náu trước khi vết thương lành lặn hẳn nên đã đồng ý làm đám cưới giả với ân nhân cứu mạng.

Tạ Chinh đồng ý làm đám cưới giả với ân nhân cứu mạng.

Từ một thoả thuận hôn nhân”, hai người dần nảy sinh tình cảm. Về sau, khi Tạ Chinh ra trận, Trường Ngọc đã xách dao mổ heo ra chiến trường tìm chồng, kề vai sát cánh bên người thương để bảo vệ đất nước, tìm lại công lý.

Về sau, Trường Ngọc sẽ cùng phu quân chinh chiến bảo vệ đất nước.

Phim đi theo mô típ “song cường”, “cưới trước yêu sau” đã khá quen thuộc nhưng vẫn hút khán giả nhờ cách xây dựng nhân vật khá thú vị. Phàn Trường Ngọc không thạo chữ nghĩa nhưng lanh lợi, nhanh trí, càng không hạ thấp bản thân để chịu cảnh bị bắt nạt, chèn ép.

Phàn Trường Ngọc không thạo chữ nghĩa nhưng lanh lợi, nhanh trí.

Tình tiết “nhặt chồng” cũng được xử lý khéo léo, Trường Ngọc khi cứu Tạ Chinh đã phải đấu tranh tư tưởng một cách mãnh liệt, cân nhắc đủ đường. Đến khi thấy anh có những vết thương giống cha mẹ cô năm xưa, cây trâm do người mẹ đã khuất để lại cho cô còn rơi xuống tay Tạ Chinh như một điềm báo, Trường Ngọc mới quyết định cứu anh. Khi này, Tạ Chinh cũng bị vùi dưới tuyết nên tất nhiên không có chuyện Trường Ngọc vì mê nhan sắc nên mới mang anh về nhà.

Trong khi tính cách Trường Ngọc được khắc hoạ rõ nét qua hành động, Tạ Chinh lại kín đáo và khó đoán hơn.

Trong khi tính cách của Phàn Trường Ngọc được khắc hoạ rõ nét qua nhiều hành động, Tạ Chinh lại kín đáo và khó đoán hơn. Do xuất thân phức tạp, anh luôn sống trong cảnh giác, không dễ tin tưởng ai. Ở cảnh trốn trong chuồng heo khi bị lục soát nhà, chàng đã nắm chặt chiếc đũa gỗ được vót sắc nhọn. Tuy nhiên, phim đã khéo léo cho thấy sự mở lòng của Tạ Chinh đối với Phàn Trường Ngọc, khi nàng bước vào, chiếc đũa từ trong tay chàng rơi xuống, như thể lớp phòng bị đầu tiên của trái tim đã bị đánh hạ.

Điểm sáng là phim quá đẹp, Trương Lăng Hách cũng hết xấu

Với 40 tập, Trục Ngọc hứa hẹn sẽ mở ra hệ thống nhân vật đồ sộ, khai thác nhiều tuyến truyện đan xen. Mạch phim ở những tập đầu khá chậm, ít tình huống kịch tính, chủ yếu khắc hoạ tiến trình mối quan hệ của Tạ Chinh và Phàn Trường Ngọc và cách mà cả hai từng bước được kéo lại gần nhau. Song, phim vẫn chưa cho thấy những bước chuyển mình đột phá trong cốt truyện, một số tình tiết còn thiếu thực tế.

Trục Ngọc được khen quay đẹp.

Tuy nhiên, điểm sáng lớn nhất của Trục Ngọc không phải nội dung mà nằm ở những khung hình đẹp lung linh qua ống kính duy mỹ của đạo diễn Tăng Khánh Kiệt - người đứng sau “kiệt tác hình ảnh” Cửu Trùng Tử. Bất kỳ khán giả nào xem Trục Ngọc cũng đều phải tấm tắc khen phim quay quá đẹp, mọi khung hình đều toát lên tư duy thẩm mỹ đỉnh cao. Song, cũng vì xử lý hình ảnh quá “sạch sẽ”, phim thiếu đi cảm giác đời thực. 

Phân cảnh viral trong phim.

Bên cạnh việc sắp đặt bối cảnh nên thơ, đạo diễn Tăng Khánh Kiệt được dân tình khen là có “đại pháp nặn mặt” giúp nâng tầm nhan sắc diễn viên. Trong các dự án trước như Ninh An Như Mộng, Vân Chi Vũ, dù tạo hình của Trương Lăng Hách khá đẹp nhưng vẫn lộ nhiều khuyết điểm như làn da nhăn nheo thiếu săn chắc, môi dưới bị chìa ra mỗi lần đọc thoại. Nam diễn viên cũng có không ít cảnh quay xấu để đời khi đóng phim trong quá khứ.

Trương Lăng Hách có không ít cảnh quay xấu để đời khi đóng phim trong quá khứ.

Tuy nhiên, với Trục Ngọc, nhan sắc của Trương Lăng Hách không có điểm chê, thậm chí không có một cảnh xấu. Đạo diễn Tăng Khánh Kiệt không chỉ biết chọn góc máy, đánh ánh sáng phù hợp với gương mặt của nam diễn viên mà còn còn biết giấu đi những khuyết điểm trên gương mặt của Trương Lăng Hách. Trong nhiều cảnh quay, ống kính nhấn vào đôi mắt, nam diễn viên cũng ít chuyển động miệng hơn.

Nhan sắc của Trương Lăng Hách thăng hạng trong Trục Ngọc.

Phim gây tranh cãi chuyện số liệu, Điền Hi Vi lại “số nhọ” vì bạn diễn

Nhìn chung, nội dung của Trục Ngọc không quá nổi bật nhưng phim vẫn có nhiều điểm sáng để giữ chân người xem. Thế nhưng, bộ phim đang rơi vào tình thế khá éo le khi người bàn tán, thảo luận về tình tiết, diễn xuất thì ít mà tranh cãi xoay quanh vấn đề số liệu, ồn ào ngoài đời của diễn viên thì nhiều.

Trong truyền thông Trung Quốc, Trục Ngọc là một dự án thuộc dạng “đích trưởng kịch”, tức những bộ phim được nền tảng lựa chọn làm dự án trọng điểm, dồn tối đa tài nguyên để nâng đỡ. Sau khi phim lên sóng được 2 ngày, khán giả phát hiện ra cách nền tảng tính lượt xem của Trục Ngọc khác hoàn toàn với các tác phẩm khác.

Phim gây tranh cãi vì được nền tảng chạy view ảo.

Thông thường, khán giả phải vào xem phim một khoảng thời gian nhất định mới được tính là 1 lượt xem nhưng với Trục Ngọc, chỉ cần xem 1 giây quảng cáo cũng đã tính là một lượt xem phim, vì vậy tổng lượt xem của phim mới tăng chóng mặt. Chính vì điều này, nhiều khán giả mất thiện cảm với Trục Ngọc, chỉ trích nền tảng và nhà sản xuất đang "mắc bệnh thành tích" mà làm nhiễu loạn thị trường phim ảnh.

Chưa dừng lại ở đó, người hâm mộ của Điền Hi Vi đang rất lo lắng cho nữ diễn viên vì cô lại 1 lần nữa “nằm không trúng đạn”, đóng với ai là người đó vướng ồn ào và Trương Lăng Hách cũng không phải ngoại lệ. Cụ thể, trong chương trình Xin chào thứ Bảy phát sóng trong đợt quảng bá phim Trục Ngọc, 2 diễn viên chính là Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi thực hiện thử thách vẽ chân dung đối phương.

Khán giả chỉ trích Trương Lăng Hách phân biệt chủng tộc, EQ thấp.

Tuy nhiên, khi nhận được bức ảnh do bạn diễn vẽ, Trương Lăng Hách đã nói: "Cái này giống ai đây? Tôi cảm giác như mình sinh ra ở Đông Nam Á vậy". Phát ngôn ám chỉ việc Điền Hi Vi vẽ xấu, đi kèm nhận xét trông như "sinh ra ở Đông Nam Á" cho thấy nam diễn viên tỏ thái độ thượng đẳng, gắn "Đông Nam Á" với định nghĩa "ngoại hình xấu", vì vậy khán giả chỉ trích nam diễn viên phân biệt chủng tộc, EQ thấp.

Mới đây, nam diễn viên đã đăng tải tâm thư xin lỗi người hâm mộ dưới phần bình luận trong một bài đăng trang cá nhân. Song, hầu hết khán giả cho rằng lời xin lỗi thiếu chỉn chu, viết ở phần bình luận này không thể cứu rỗi tình thế hiện tại của Trương Lăng Hách. Cùng với đó, mối quan hệ được cho là “bằng mặt nhưng không bằng lòng” của Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách cũng được dân tình bàn tán sôi nổi.

Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi thường lạnh nhạt với nhau mỗi lần dự chung sự kiện.

Trước đó, trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng hồi tháng 12, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi không có bất kỳ tương tác nào, thậm chí khoảnh khắc Điền Hi Vi đi ngang qua Trương Lăng Hách với thái độ xa cách cũng đủ khiến mạng xã hội dậy sóng. Bầu không khí xa cách này giữa 2 diễn viên cũng được duy trì qua nhiều sự kiện.

Thời điểm Trục Ngọc khai máy, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đã bị soi ra việc hầu như không giao lưu, không cười nói thân thiết như thường thấy ở các đoàn phim ngôn tình khác. Trong buổi chụp ảnh lưu niệm, cả hai chụp hình chung cũng không tháo khẩu trang. 

Trục Ngọc càng khó thu hút fan cặp đôi vì mối quan hệ giữa 2 diễn viên chính.

Được biết, hiềm khích giữa cả hai đến từ vấn đề phiên vị. Trong poster phim được công bố, nữ chính Điền Hi Vi ở vị trí bên trái, tên nữ chính cũng ở bên trái và độ cao bằng với tên của Trương Lăng Hách. Theo quy ước, Điền Hi Vi giữ vị trí nhất phiên, Trương Lăng Hách phiên 2, dù trước đó đoàn phim thông báo chính thức về phiên vị của bộ phim là Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bình phiên. Lúc này, “cuộc chiến phiên vị” bắt đầu nổ ra. Người hâm mộ của hai diễn viên đều lên tiếng đòi quyền lợi với đoàn làm phim.

Những ồn ào giữa trước đó cộng thêm việc Trương Lăng Hách vạ miệng, kém tinh tế với Điền Hi Vi khiến Trục Ngọc càng khó thu hút fan cặp đôi - nhân tố quan trọng giúp một bộ phim ngôn tình tạo tiếng vang.

MẪN HIỀN