Có người dành cả tuổi trẻ để tìm kiếm một người đàn ông giàu có, thành đạt, cuối cùng lại nhận về tổn thương. Cũng có người chỉ vì quá mệt mỏi với những lời giục giã "bao giờ lấy chồng", quyết định mở lòng với một người tưởng như rất bình thường, để rồi bất ngờ nhận ra mình mới là người may mắn nhất. Tôi thuộc trường hợp thứ hai.
Năm nay tôi đã 39 tuổi. Ở quê, cái tuổi ấy chưa lập gia đình gần như trở thành "đề tài" mỗi khi họ hàng tụ họp. Mỗi lần về nhà là mỗi lần tôi phải nghe đủ kiểu hỏi han, từ nhẹ nhàng đến chạnh lòng. Người thì thương, người thì trách, người lại nói thẳng rằng phụ nữ gần 40 tuổi còn chưa chồng thì sau này khó có cơ hội làm mẹ. Thật ra đâu phải tôi không muốn lập gia đình.

Ảnh minh hoạ
Tôi từng yêu nghiêm túc vài lần, từng nghĩ sẽ mặc váy cưới với một người gắn bó suốt ba năm, nhưng cuối cùng anh ấy lại chọn cưới người khác chỉ sau vài tháng quen biết. Sau cú sốc ấy, tôi khép lòng, lao vào công việc và tự nhủ nếu duyên không đến thì cứ sống một mình cũng được.
Thế nhưng bố mẹ thì không nghĩ vậy. Hai ông bà ngày nào cũng gọi điện, hết khuyên nhủ lại hối thúc. Có hôm mẹ còn bảo nếu tôi cứ chần chừ, thì sau này chỉ còn biết ôm nỗi tiếc nuối vì không có con. Đúng lúc ấy, tôi quen anh, anh làm shipper. Lần đầu gặp, tôi chẳng có ấn tượng gì ngoài việc anh nói chuyện rất hiền và lúc nào cũng cười.
Công việc của tôi ổn định, còn anh ngày nắng cũng như ngày mưa đều chạy xe giao hàng. Tôi từng nghĩ, hai người quá khác nhau để có thể đi cùng một con đường. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra sự tử tế của anh. Anh chưa bao giờ hứa hẹn những điều lớn lao, chỉ lặng lẽ quan tâm bằng những việc rất nhỏ. Biết tôi hay bỏ bữa, anh đều đặn mua đồ ăn mang đến. Thấy tôi làm việc khuya, anh chỉ nhắn đúng một câu: "Em nhớ ngủ sớm để còn giữ sức khỏe".
Sau hơn hai tháng tìm hiểu, anh ngỏ lời cầu hôn. Thú thật, lúc ấy tôi vẫn chưa yêu anh nhiều như những mối tình trước. Tôi chỉ nghĩ mình cũng đã gần 40 tuổi, gặp được một người chân thành như vậy đã là điều không dễ. Thế là, tôi quyết định đánh cược một lần với hạnh phúc của chính mình.
Đám cưới diễn ra giản dị nhưng ấm cúng. Tôi cứ nghĩ sau lễ cưới, hai vợ chồng sẽ bắt đầu cuộc sống bình thường như bao gia đình khác. Không ngờ đêm tân hôn lại trở thành kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi. Sau khi khách khứa ra về, anh lấy từ trong tủ ra một chiếc cặp tài liệu rồi đặt trước mặt tôi.
Ban đầu tôi tưởng đó chỉ là giấy tờ thông thường, nào ngờ bên trong là hai cuốn sổ hồng, một căn hộ nhỏ đang cho thuê và một mảnh đất ở quê đều đứng tên anh. Tôi ngỡ ngàng hỏi tại sao anh chưa từng nhắc đến, anh chỉ cười hiền rồi nói rằng nhiều năm chạy xe giao hàng, anh sống rất tiết kiệm. Ban ngày đi giao hàng, tối nhận thêm việc nên tích góp được chút tài sản. Anh không muốn khoe khoang, vì sợ người khác nghĩ mình phô trương.
Điều khiến tôi xúc động hơn cả là câu nói sau đó. Anh bảo: "Anh giữ những thứ này không phải để chứng minh mình có bao nhiêu tiền. Anh chỉ muốn em yên tâm rằng sau này nếu mình có con, mẹ con em sẽ luôn có chỗ dựa". Tôi đã bật khóc ngay lúc ấy. Không phải vì giá trị của hai cuốn sổ hồng, mà vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm nhận được sự bình yên khi ở cạnh một người đàn ông.

Ảnh minh hoạ
Sau gần một tháng về chung nhà, tôi càng tin mình đã chọn đúng. Anh vẫn dậy từ sáng sớm đi làm, tối về lại phụ vợ nấu cơm, dọn dẹp. Thấy tôi hơi mệt là giành làm hết việc nhà, còn liên tục nhắc tôi ăn uống đủ chất. Có hôm anh còn cười bảo: "Anh mong em sớm có tin vui. Có con rồi, anh sẽ chạy nhiều đơn hơn để hai mẹ con chẳng phải thiếu thứ gì".
Nghe câu nói ấy, lòng tôi bỗng thấy ấm áp lạ thường. Ở tuổi gần 40, tôi từng nghĩ cơ hội làm mẹ của mình không còn nhiều. Chính vì thế, bây giờ điều tôi mong nhất không phải xe đẹp hay nhà lớn, mà chỉ là sớm được nghe tiếng con khóc trong ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng.
Tôi từng nghĩ hạnh phúc phải đến từ một người thành đạt, có địa vị hay thu nhập cao. Đến khi gặp chồng mình, tôi mới hiểu rằng, điều quý giá nhất của một cuộc hôn nhân không nằm ở nghề nghiệp hay vẻ bề ngoài, mà là gặp được một người đàn ông biết yêu thương, biết vun vén và luôn đặt gia đình lên trước bản thân.
Có lẽ, sau bao năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng thật sự vớ được "vàng mười"...
Tâm sự từ độc giả lienpham…@gmail.com
Cách để nhanh có thai cho vợ chồng đang mong con
Có một vài cách để mang thai thành công và nhanh chóng, nhưng trước khi bắt đầu nên chuẩn bị chào đón em bé bằng cách:
- Lên lịch kiểm tra sức khỏe tiền sản.
- Từ bỏ tất cả thói quen không lành mạnh, như uống rượu, hút thuốc hoặc sử dụng ma túy.
- Đạt mức cân nặng lý tưởng.
- Khoảng 1 tháng trước khi bắt đầu thụ thai, dùng ít nhất 400 mcg axit folic mỗi ngày để hạn chế nguy cơ dị tật bẩm sinh.
Một số cách giúp thụ thai nhanh chóng:
- Nằm lòng chu kỳ kinh và xác định đúng thời điểm rụng trứng
Thuộc trong lòng bàn tay chu kỳ kinh của mình chính là cách tốt nhất để bạn tìm ra thời điểm rụng trứng để dễ dàng thụ thai. Rất nhiều chuyên gia và thực tế cũng đã chứng minh rằng khả năng thụ thai trở nên dễ dàng hơn nhiều vào 1 - 2 ngày sau khi trứng rụng. Thời điểm rụng trứng được xác định vào khoảng 2 tuần sau ngày đầu của chu kỳ kinh. Nếu quan hệ tình dục vào thời điểm này thì khả năng mang thai rất cao.
- Thường xuyên “yêu” và “yêu” đúng thời điểm
Thường xuyên “yêu” và có “cuộc yêu” đúng thời điểm là một trong những cách thụ thai hiệu quả. Điều này có nghĩa là trong thời gian rụng trứng, nếu “cuộc yêu” diễn ra với tần suất đều đặn thì rất dễ thu được trái ngọt. Có nhiều phụ nữ không xác định được thời gian rụng trứng của mình nên các chuyên gia cũng khuyên rằng họ nên “yêu” 3 lần/tuần để dễ thụ thai. Tuy nhiên, cũng có lưu ý nhỏ rằng: người chồng nên xuất tinh ít nhất 1 lần trong những ngày trước khi trứng rụng để tránh hiện tượng tinh trùng chết tích tụ một thời gian dài trong tinh dịch khiến việc thụ thai trở nên khó khăn hơn.
- Chọn tư thế quan hệ tình dục và giữ được sự thăng hoa khi “yêu”
Các nghiên cứu cho thấy quan hệ tình dục theo tư thế người nam nằm trên người nữ việc thụ thai diễn ra dễ dàng hơn bởi nó khiến tinh binh dễ dàng xuất trận, đi sâu vào gần cổ tử cung và nằm lâu hơn trong âm đạo của người phụ nữ. Sau khi “yêu” người phụ nữ cũng nên nhớ không đứng dậy luôn mà hãy đặt một chiếc gối dưới hông và nằm nghiêng sao cho đầu gối chạm gần với ngực khoảng 15 phút, thư giãn để tinh trùng có thời gian ở lại âm đạo lâu nhất.