Nhìn lại năm 2025, Vân Trang có một năm rực rỡ khi trở lại với nghệ thuật. Sau thời gian nghỉ ngơi để chăm lo cho tổ ấm nhỏ, cô tham gia dự án phim điện ảnh Nhà ma xó, được khán giả đón nhận tích cực. Bên cạnh đó, trong cuộc sống riêng, người đẹp sinh năm 1990 hạnh phúc khi vừa mừng kỷ niệm tròn 10 năm kết hôn với doanh nhân Hữu Quân.
Sau 1 thập kỷ đồng hành, vợ chồng Vân Trang viên mãn khi có 4 con "đủ nếp, đủ tẻ" gồm con gái đầu lòng Queenie (sinh năm 2016), cặp song sinh bé gái Quinanna - Quinita (sinh năm 2021) và con trai út Quintin (sinh năm 2024). Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Trong buổi trò chuyện với chúng tôi nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026, Vân Trang có những chia sẻ xoay quanh cuộc sống hôn nhân, gia đình cũng như cảm xúc khi đón một mùa Tết đặc biệt - Tết năm tuổi.

- Từ ngày làm mẹ của 4 con, một ngày điển hình của Vân Trang bây giờ diễn ra như thế nào?
Công việc của tôi khá na ná nhau trong suốt 10 năm. Bởi vì chị hai Nì (Queenie - PV) vừa lớn, thì tới 2 bé song sinh, nhỏ rồi lớn. Rồi chị ba, chị tư (Quinanna - Quinita - PV) vừa mới lớn lên một chút xíu nữa thì tôi lại có bé nhỏ nữa. Nhìn chung, thay đổi lớn nhất là bây giờ nhà tôi đông đúc hơn. Mỗi khi các bé đi học về, nhà tôi sẽ như nhà trẻ. Mọi thứ ồn ào hơn, không còn bình lặng như ngày xưa nữa.
Thời khóa biểu mà ngày nào tôi cũng phải thực hiện là khi đến giờ đi ngủ, tôi sẽ ru em út trước. Sau đó, tôi sẽ đọc truyện cổ tích cho 3 con lớn nghe. Đợi đến khi cặp sinh đôi ngủ, tôi và chị hai Nì sẽ trò chuyện thêm một chút nữa. Hai mẹ con sẽ tâm sự về cuộc sống, con sẽ kể cho mẹ nghe một ngày của con như thế nào.
Tôi duy trì việc này như thời khóa biểu vậy. Có những ngày, tôi đi quay về rất mệt nhưng tôi vẫn giữ thói quen đó cho các con.
- Hơn 1 tuổi, bé út Quintin có sự thay đổi như thế nào? Chị cảm thấy thế nào khi con trai được nhận xét giống bố và bà nội?
Tôi hay nói vui với mẹ chồng là Tin giống y chang bà nội, ẵm Tin mà tưởng như ẫm bà nội không thôi (cười), quả thật là rất giống luôn. Tôi vốn muốn có một bé trai để xem con giống ai. Vì tôi thấy em trai của tôi giống mẹ ruột. Tôi cũng nghe người ta nói "con gái giống cha, con trai giống mẹ".
Nhưng tôi sinh 4 đứa thì cả 4 đều giống ba hết. Nhất là anh út, giống ba kinh khủng. Nhưng không sao, giống mà đẹp trai, nhìn khôi ngô tuấn tú là được. Cũng may mắn là em Tin trông cũng dễ thương và rất hay cười. Từ khi sinh ra, Tin đã rất dễ chịu. Chắc con biết mình "sinh sau đẻ muộn", nếu không dễ chịu thì không ai lo cho.
Đến nay, bé Tin được 15 tháng tuổi, con có thể tự chơi, không mè nheo đòi phải ẵm bồng. Hi vọng sau này, con lớn lên cũng sẽ như vậy, sẽ không quấy bố mẹ. Nhưng "anh ấy" cũng không hiền đâu, khi chơi với các chị vẫn giành đồ chơi chứ không chịu thua.

- Vân Trang định hướng cho các con đi học như thế nào? Bé út của chị đã được tập đến trường hay chưa?
Bé út của tôi hiện tại đã được 15 tháng tuổi. Tôi dự định sau Tết sẽ gửi nhà trẻ, cho bé làm quen. Tôi không có thói quen để con ở nhà "úm" con đâu mà sẽ cho đi học sớm. Như chị hai Nì, chị ba, chị tư cũng đi học sớm, 15-16 tháng tuổi đã đi học rồi.
Đối với giai đoạn học mẫu giáo, tôi cho các con học chương trình song ngữ - nửa quốc tế. Khi cho con tiếp xúc sớm như vậy, tôi thấy an tâm, vốn ngoại ngữ của con cũng tốt hơn, phát âm chuẩn. Đến khi vào cấp 1, gia đình sẽ cho các con học trường công lập, một phần do ba mẹ cũng xuất phát từ trường công lập.
4 con của tôi đều học chung một hướng. Ông xã sẽ là người hoạch định tương lai cho các con. Thương chị hai nhất vì là "chuột bạch" để ba thể nghiệm tất cả mọi thứ. Thế nên gia đình lại để các bé sau học giống như chị lớn. Trong tương lai, nếu có điều gì thay đổi thì hai vợ chồng sẽ linh hoạt.
- Việc nuôi dạy nhiều con cùng lúc mang lại cho Vân Trang niềm vui và áp lực ra sao?
Lúc chỉ có 1 con, tôi áp lực vì dồn hết tâm sức vào con. Con không có bạn, không có em chơi cùng, buộc bố mẹ phải chơi với con. Đến lúc có thêm con thứ 2, thứ 3, thứ 4, mọi thứ lại nhẹ nhàng hơn, áp lực giãn ra. Khi có chị có em, tôi thấy các con vui hơn rất nhiều.
Nhưng cũng có những lúc tôi ngậm ngùi, một phần do tính cách của tôi chứ các bé cũng không biết suy nghĩ như vậy. Tôi áp lực vì thấy tội nghiệp cho các bé sau, không được mẹ chăm chút như chị hai. Nhưng tôi cố gắng nghĩ rằng khi có chị, có em, các con sẽ lớn lên theo kiểu khác. Như thế nào thì các con cũng sẽ lớn, miễn sao mình cố gắng hướng con trở thành người tốt là được. Khi nghĩ như vậy, tôi nhẹ lòng đi.

- Trong gia đình, ông xã Vân Trang đóng vai trò như nào để hỗ trợ vợ nuôi dạy các con?
Trong gia đình tôi, ba sẽ là người nghiêm khắc, mẹ sẽ bao dung. Thế nên các con sẽ mè nheo, sướt mướt với mẹ nhưng chỉ cần ba gằn giọng thì sẽ im phăng phắc.
Nhưng trong mắt các con, ba cũng sẽ là người đứng ra giải quyết mọi việc nếu các con có lỡ làm sai điều gì mà dẫn đến kết quả không tốt. Ba có khả năng bảo vệ thế nên dù sợ, nhưng khi có việc gì các con đều mách lại với ba.
- Cuối năm 2025, anh Hữu Quân có chia sẻ về việc 2 vợ chồng sẽ "ngưng đẻ" sau khi đón con thứ 4, chị có thể chia sẻ thêm về điều này hay không?
Gia đình của tôi hiện tại cũng đông đủ rồi. Tôi thấy mình may mắn, cái gì cũng được trải qua. Tôi có con gái đầu lòng, "ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng". Rồi tôi cũng có một bé trai và một cặp sinh đôi. Tôi nghĩ bản thân đã rất hạnh phúc rồi, nên không dự định sinh thêm nữa đâu.
- Tròn 10 năm kết hôn, Vân Trang cảm nhận như thế nào về cuộc sống hôn nhân?
Tất cả những gì mà ông bà ta đúc kết đều dựa trên những kinh nghiệm và có thật. Nên tôi nghĩ mình cũng nên phải tìm hiểu, rồi nghe theo. Thông thường ông bà ta nói rằng vợ chồng mới về sống với nhau thì 2 năm đầu là thời gian thử thách rất lớn. Vượt qua được 2 năm thì sẽ tới mốc 5 năm, rồi 10 năm. Khi mà bước qua được mốc 2 năm rồi, hai vợ chồng sẽ hiểu nhau nhiều hơn một chút.
Tôi nghĩ trong đời sống gia đình, cặp vợ chồng nào cũng sẽ có một vấn đề nào đó. Chỉ là vấn đề lớn hay nhỏ, nhiều hay ít và phạm vi giới hạn chịu đựng mỗi người mỗi khác.
Cho nên để sống được cùng với nhau, cả hai phải bỏ qua cái tôi và phải học được chữ nhẫn. Nhẫn nhịn mới có thể đi với nhau được đoạn đường dài hơn. Cuộc sống hôn nhân chắc chắn sẽ có rất nhiều thử thách, nếu như mình không vững lòng, vững tin, không vì nhau thì khó có thể đi với nhau được xa.

- Có điều gì chị muốn ông xã thay đổi hay không?
Thật ra ông xã tôi đã thay đổi rất nhiều sau 10 năm để có thể hòa nhập cùng với nhau. Một câu nói mà tôi lấy làm kim chỉ nam sống là khi ba chồng nói với tôi rằng "con không nên thay đổi và con cũng đừng bắt chồng con thay đổi mà cả hai phải thay đổi vì nhau". Có nghĩa là hai người phải tìm một điểm chung để cùng hướng đến mục tiêu đó. Đến hiện tại, mục tiêu lớn nhất của vợ chồng tôi là những đứa con, còn gì bằng nữa. Thế nên, cho tới thời điểm này, tôi cảm thấy mọi thứ đang khá ổn.

- Tết Bính Ngọ 2026 có ý nghĩa thế nào với Vân Trang khi đây là năm tuổi của chị?
Mọi người thường nói năm tuổi là năm xui, nên kiêng kị nhiều thứ. Nhưng tôi ngẫm lại, trong suốt 36 năm vừa qua, tôi đón được 3 lần năm tuổi. Đó đều là những cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Vậy nên, tôi chào đón năm 2026 với trạng thái tích cực. Tôi không sợ mà ngược lại cảm thấy mình thích lắm, rất hào hứng để chờ đợi. Tôi gọi đây là năm của mình.
Nhớ lại thời năm tuổi đầu tiên là năm 12 tuổi, lúc đó tôi cũng chẳng biết năm tuổi là gì đâu nhưng tôi lại có quyết định quan trọng là sẽ lên TP HCM học. Học cấp 2, cấp 3 rồi đi làm và quyết định lập nghiệp ở đây. Nếu như năm 12 tuổi, tôi không quyết định lên TP HCM, thì chắc chắn sẽ không có tôi của ngày hôm nay.
Rồi sau đó là năm 24 tuổi, nhìn lại sự nghiệp của tôi, lúc đó cũng đang tiến triển rất tốt. Tôi có gia đình, có tình yêu và chuẩn bị lấy chồng thì mọi thứ diễn ra trong năm 24 tuổi cũng rất suôn sẻ.
Và tới năm 36 tuổi, khi nhìn lại, tôi cảm thấy gia tài lớn nhất chính là gia đình cùng với 4 bé con đáng yêu, có ông xã hiểu và yêu thương mình. Tôi còn có gia đình lớn - ba má chồng và ba má ruột luôn chăm lo cho gia đình tôi cũng như hỗ trợ công việc kinh doanh của tôi. Cho nên, tôi cảm thấy bản thân đang được rất nhiều và mình biết ơn cuộc đời.
Nhìn theo góc độ nào đó, một đời người được bao nhiêu lần năm tuổi đâu. Thế nên cứ vui đi, cứ tích cực thì những thứ tốt đẹp sẽ đến với mình.

XEM VIDEO: Vân Trang trang trí biệt thự để đón Tết Bính Ngọ.
- Nhiều người cho rằng năm tuổi thường mang đến thử thách? Chị có cảm thấy lo lắng hay không?
Nói về thử thách thì tôi lại càng hào hứng. Tôi không thích ngồi yên chờ đợi mọi thứ tới mà phải bươn ra làm. Tôi thích đón nhận thử thách, vì cũng muốn làm mới bản thân.
Suốt 10 năm qua, nhiều người nghĩ tôi chọn lui về làm công việc nội trợ nhưng không phải vậy. Tôi chỉ không hoạt động nghệ thuật được vì tốn nhiều thời gian. Trong quá trình đó, tôi vẫn có công việc kinh doanh, mở khu du lịch sinh thái ở quê nhà.
Nếu năm 2026 cho thêm nhiều thử thách nữa thì tôi vẫn sẵn lòng đón nhận. Tôi không thấy lo đâu vì lúc nào cũng tâm niệm rằng bản thân sẽ cố gắng hết sức lực, hết trí óc. Còn kết quả được hay không cũng không sao vì mình đã quyết liệt với điều mình mong muốn rồi.
- Nhiều người cảm thấy "sợ Tết", đối với Vân Trang thì như thế nào? Ở giai đoạn hiện tại, "Tết trọn vẹn" đối với chị là gì?
Tôi không sợ Tết. Tôi chỉ sợ mình không đủ sức khỏe để làm hết tất cả những việc mà mình đang đồng hành, và ở cùng với các con thôi. Chứ đối với tôi, Tết rất vui, không khí rộn ràng, ai cũng nôn để đón Tết.
Mỗi khi đến Tết, tôi thường trang trí nhà cửa, bày biện những góc nhỏ để cả nhà có thể chụp hình với nhau. Gia đình tôi có 4 thế hệ, cũng khó đi đâu được vì trong nhà còn bà ngoại chồng khá lớn tuổi.
Thế nên, tôi sẽ bày biện tại nhà để mọi người cảm nhận hương vị Tết xưa. Cả nhà sẽ cùng nhau tham gia những hoạt động vui vẻ, các con của tôi cũng sẽ cảm nhận được không khí Tết. Đến hiện tại, Tết trọn vẹn của tôi chính là có gia đình bên cạnh để yêu thương.

- Vợ chồng Vân Trang đã chuẩn bị như thế nào để đón tết năm nay. Gia đình chị có những nghi thức hay thói quen đặc biệt nào trong dịp Tết không?
Nói về nghi thức thì Mùng 1 Tết cha, Mùng 2 Tết mẹ, Mùng 3 Tết thầy, tôi vẫn luôn có những ngày Tết như vậy. Bây giờ, hầu như mỗi năm, ngày Tết của nhà tôi đều sẽ thay đổi. Lúc chưa lấy chồng sẽ khác, lúc có chồng xong thì mình sẽ đi thăm gia đình chồng, nội ngoại bên chồng.
Đến khi có con, mình phải đưa con đi thăm bà nội, bà ngoại rồi đi thăm bà cố của 4 bên. Đến khi con đi học rồi, thì ngoài Tết thầy của riêng mình, tôi còn chuẩn bị cho Tết thầy của con nữa. Nhìn chung sẽ có nhiều thứ phải làm và những điều này sẽ thay đổi liên tục qua từng năm.
Vào khoảng 25-26 Tết, gia đình của tôi sẽ chụp ảnh cùng nhau. Đến Mùng 1, hai vợ chồng sẽ dẫn các bé về quê thăm ông bà. Riêng Tết năm nay có điều đặc biệt là tôi nhận diễn kịch Tết, cũng đã 4-5 năm tôi không diễn Tết vì con còn nhỏ. Nhưng năm nay, các con đã ổn hơn rồi nên tôi trở lại sân khấu, thế nên lịch trình sẽ thay đổi một chút.
- Nhìn lại năm 2025, Vân Trang có cảm thấy tiếc nuối điều gì hay không? Trong năm qua thì chị đã đạt thành tựu lớn nhất nào?
Tôi cảm thấy cuộc đời của mình khá bình an, mọi thứ đến đều hạnh phúc nên tôi chỉ biết ơn thôi chứ không muốn thay đổi điều gì. Thành tựu lớn nhất của tôi trong năm vừa qua là đón cái Tết đầu tiên ở nhà mới và có thêm bé út.

- Vân Trang đặt mục tiêu nào cho năm Bính Ngọ? Chị dự định gì cho các hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới?
Trong năm Bính Ngọ này, mục tiêu đầu tiên của tôi là cho con đi học. Khi có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ làm được nhiều thứ khác. Đối với nghệ thuật, tôi còn rất nhiều đam mê, lúc nào cũng đau đáu với nghề. Hi vọng trong năm 2026, tôi sẽ có những dự án mới về nghệ thuật để có thể quay trở lại với màn ảnh.
Ngoài ra, vì năm Bính Ngọ cũng là năm tuổi nên tôi cũng muốn làm điều đặc biệt. Thế nên vào dịp này, tôi sẽ ra một MV về Tết, có tên Xuân là về nhà. Đây cũng là điều mới mẻ đầu tiên mà tôi thực hiện trong năm mới cũng như hành trình làm nghề của mình. Hi vọng mọi người sẽ đón chờ và thưởng thức MV lần này.
Cảm ơn diễn viên Vân Trang đã dành thời gian chia sẻ!