1 năm sau khi Từ Hy Viên qua đời: DJ Koo tự tay thiết kế tượng vợ, nói "thấy có lỗi vì còn sống"

Đoạn trailer tập phát sóng về chuyện tình đẫm nước mắt của Từ Hy Viên và DJ Koo gây chú ý vì khoảnh khắc đau lòng.

Chồng Từ Hy Viên "thấy có lỗi vì còn sống", tự tay thiết kế đài tưởng niệm vợ

Ngày 30/1, chương trình giải trí của Hàn Quốc - Bí Mật Của Những Người Nổi Tiếng (Celeb Secret) phát hành trailer tiết lộ tập phát sóng sắp tới sẽ có sự xuất hiện của DJ Koo - chồng nữ diễn viên quá cố Từ Hy Viên. Tập đầy đủ dự kiến ra mắt ngày 3/2, 1 ngày sau giỗ đầu của nàng “Cỏ” Đài Loan.

Tập phát sóng về chuyện tình của Từ Hy Viên và DJ Koo sẽ được phát hành vào 3/2/2026.

Đoạn trailer có tựa đề "Tình yêu cuối thế kỷ: Điều gì đã cướp đi tình yêu của họ? Câu chuyện điện ảnh về Koo Jun Yup (PV – tên đầy đủ của DJ Koo) và Từ Hy Viên", hé lộ câu chuyện tình yêu đẹp đẽ nhưng đầy đau thương của DJ Koo và Từ Hy Viên lúc sinh thời. Trong đó, phân cảnh DJ Koo ở bên mộ phần Từ Hy Viên dưới trời mưa tầm tã gây chú ý. Anh xuất hiện với dáng vẻ gầy gò, gương mặt tiều tuỵ và đôi mắt trũng sâu.

Ê-kíp chương trình cho biết, khi này DJ Koo đang đặt bức ảnh chụp cùng vợ trước bia mộ. Nhóm sản xuất nói với anh: "Trời đang mưa, tôi đã nghĩ hôm nay anh sẽ không đến". DJ đáp lời: "Tôi phải đến. Hy Viên (Hee Won) đang nằm đó lạnh lẽo và kiệt sức hơn tôi nhiều”.

DJ Koo xem lại kỷ niệm cũ khi ngồi bên mộ phần Từ Hy Viên.

Chồng Đại S (nghệ danh của Từ Hy Viên) còn nói: "Tôi mặc cảm mình có lỗi vì mình vẫn còn sống". Ngoài ra, video cũng cho thấy dòng chữ được khắc trên bia mộ: "Anh yêu em mãi mãi – Junjun (PV - biệt danh của DJ Koo)".

Hôm 28/1, qua một vài hình ảnh bị rò rỉ trên Sohu, có thể thấy đài tưởng niệm Từ Hy Viên do DJ Koo thiết kế đã được dựng lên tại nghĩa trang Jinbaoshan, đặt tại khu vực tác phẩm nghệ thuật liên quan người nổi tiếng. Bức tượng được phủ một tấm nhựa đen, trong khi các chi tiết trang trí khác được để lộ ra phần nào. Khu vực tượng đài tưởng niệm dự kiến sẽ được khánh thành vào ngày 2/2.

Bức tượng ở đài tưởng niệm Từ Hy Viên được thiết kế bởi chồng cô - DJ Koo.

Chuyện tình đẹp và bi thương của Từ Hy Viên: Tái hợp sau 2 thập kỷ nhưng chỉ hạnh phúc được 3 năm, DJ Koo không thể nguôi ngoai sau sự ra đi của vợ

DJ Koo (tên thật Koo Jun Yup) đã hoạt động trong ngành giải trí hơn 30 năm. Vào những năm 1990, anh cùng với Kang Won Rae thành lập nhóm nhạc Clon, nhanh chóng nổi tiếng khắp châu Á tại thời điểm đó. Sau đó, Kang Won Rae bị tai nạn giao thông và liệt chân, DJ Koo từ chối hoạt động solo và chuyển hướng sang làm DJ, nhà sản xuất âm nhạc, đồng hành cùng Kang Won Rae trong quá trình phục hồi.

DJ Koo đã hoạt động trong ngành giải trí hơn 30 năm.

Trong suốt sự nghiệp, DJ Koo hiếm khi vướng vào những lùm xùm, rắc rối của showbiz Hàn. Anh nhận được sự tôn trọng từ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc, trong đó có MC quốc dân Yoo Jae Suk, ảnh đế Lee Byung Hun và ca sĩ Bi Rain.

DJ Koo không chỉ phát triển sự nghiệp trong ngành giải trí mà còn đầu tư vào nhiều thương hiệu thời trang, nhà hàng. Năm 2021, anh tự sáng lập thương hiệu chuyên thời trang nam và thời trang quân đội.

Dù sở hữu khối tài sản kếch xù với căn hộ cao cấp tại khu dân cư đắt đo nhất Hàn Quốc – Gangnam, DJ Koo trong mắt nhiều người lại gắn liền với lối sống giản dị, tiết kiệm. Đượuc biết, anh là người ít ham mê vật chất, chủ yếu dành thu nhập để mở rộng hạng mục đầu tư thay vì sống xa hoa.

Nhắc tới DJ Koo, công chúng thường ngay lập tức nghĩ về chuyện tình của anh với Từ Hy Viên - nữ diễn viên thủ vai Sam Thái trong Vườn Sao Băng bản Đài Loan. Năm 1998, khi nhóm nhạc Clon đến Đài Loan biểu diễn, Từ Hy Viên đã có mặt trong đêm nhạc và sau đó không ngớt lời khen ngợi Koo Jun Yup trên chương trình 100% Entertainment, thậm chí còn gọi anh là soái ca và tuyên bố mình đã là fan của anh.

DJ Koo và Từ Hy Viên hẹn hò từ năm 1998.

Một năm sau, Clon quay lại Đài Loan. Từ Hy Viên đã có cơ hội gặp gỡ Koo Jun Yup trực tiếp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã rung động. Tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm, đến mức Từ Hy Viên từng xăm chữ “cửu”, phát âm gần giống với chữ Koo trong tiếng Hàn, lên mắt cá chân để lưu giữ kỷ niệm về tình yêu của mình.

Vào năm 2000, mối quan hệ của họ bị phát hiện. Do áp lực từ công ty quản lý và sự phản đối từ người hâm mộ, Koo Jun Yup – lúc đó là một thần tượng đình đám – buộc phải che giấu tình cảm. Đến năm 2001, cả hai chia tay trong tiếc nuối.

Năm 2001, cả hai chia tay trong tiếc nuối.

Cuối năm 2021, đầu năm 2022, nữ diễn viên Vườn Sao Băng ly hôn với người chồng đầu tiên là Uông Tiểu Phi, đây cũng là thời điểm cô nối lại tình xưa với DJ Koo sau 20 năm không liên lạc. Trong buổi phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc, Koo Jun Yup chia sẻ rằng:

“Sau khi biết tin cô ấy ly hôn, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện này và lật lại những bức ảnh cũ. Khi đó, tôi chợt nghĩ: “Mình nên gọi cho cô ấy”. Khi cô ấy bắt máy, tôi nói bằng tiếng Trung: “Chào em, anh là đầu trọc đây”. Cô ấy trả lời bằng tiếng Hàn: “Là em, Hy Viên đây”. Và thế là chúng tôi bắt đầu trò chuyện.”

Sau vài tháng liên lạc lại, DJ Koo đã cầu hôn Từ Hy Viên. Anh bày tỏ mong muốn: “Chúng ta hãy trở thành gia đình trước khi quá muộn”. Tháng 3/2022, DJ Koo đã tiết lộ chuyện sẽ kết hôn với Từ Hy Viên bằng bức tâm thư gửi người hâm mộ.

Sau vài tháng liên lạc lại, DJ Koo đã cầu hôn Từ Hy Viên.

Sau khi về chung một nhà, Koo Jun Yup luôn giữ hình nền điện thoại của anh là ảnh của cô. Anh cũng không ngần ngại công khai những bức ảnh cũ của hai người từ 20 năm trước, cùng với khoảnh khắc hạnh phúc vào ngày họ đăng ký kết hôn tại Đài Loan.

Đáng tiếc, ngày 2/2/2025, sau 3 năm ở bên nhau, Từ Hy Viên qua đời ở tuổi 48 do nhiễm trùng máu, di chứng từ viêm phổi biến chứng từ cúm mùa. Tin tức chấn động về sự ra đi của Từ Hy Viên được em gái cô nghẹn ngào thông báo với thế giới, khiến cả làng giải trí rung chuyển và hàng triệu người hâm mộ đau lòng.

Từ Hy Viên qua đời ở tuổi 48 do nhiễm trùng máu.

Khi qua đời, Từ Hy Viên để lại khối tài sản khoảng 30 triệu USD (tương đương hơn 778 tỷ đồng) mà không có di chúc. Theo quy định pháp luật, 2 con chung của Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi là những người thừa kế hàng đầu. Chồng hiện tại của nữ diễn viên - DJ Koo - đứng ở vị trí thừa kế tiếp theo, trong khi mẹ ruột của cố diễn viên xếp cuối trong danh sách. Tuy nhiên, DJ Koo từ chối quyền thừa kế, để lại khối tài sản cho các con riêng của vợ.

Kể từ khi vợ qua đời, DJ Koo ở lại Đài Loan, ngày ngày túc trực bên mộ cô. Anh tìm cảm hứng sáng tạo từ những kỷ niệm về vợ, phim ảnh của Từ Hy Viên. Anh ngừng công việc, không tham gia bất kỳ sự kiện nào. DJ Koo cũng ngừng sử dụng mạng xã hội, không cập nhật ảnh đời tư, không nhận trả lời phỏng vấn.

Kể từ khi vợ qua đời, DJ Koo ngày ngày túc trực bên mộ cô.

Từ Hy Đệ, em gái Hy Viên, tiết lộ hàng ngày DJ Koo vẽ tranh vợ, đến nay căn hộ treo đầy tranh khác nhau về Từ Hy Viên. Từ Hy Đệ cho rằng DJ Koo có ý định mở triển lãm tranh, song anh chưa bao giờ nói về mục đích sáng tác, chỉ vùi đầu vẽ.

H.M