25 nghệ sĩ hát trong album yêu nước: Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn được làm MV riêng, NSND Bạch Tuyết có ước nguyện tuổi 80

Lần đầu tiên, 25 nghệ sĩ gồm những tên tuổi lớn của showbiz Việt cho đến các ngôi sao Gen Z đang nổi góp mặt trong album của DTAP, mang đậm không khí tự hào dân tộc hướng đến ngày lễ lớn.

Chỉ sau 2 tuần gây tiếng vang với MV Made in Vietnam, nhà sản xuất DTAP tiếp tục ra mắt album đầu tay cùng tên với 16 ca khúc với sự góp mặt của 25 giọng hát hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, 2 ca khúc Mùa Gió Thổi Trên Mái Nhà, Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ lần lượt do Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn thực hiện cũng được ra mắt dưới dạng MV đầy xúc động. 

Mang tinh thần người trẻ nhiều sáng tạo và yêu nước, DTAP là cái tên nổi bật trong giới sản xuất âm nhạc gần đây.

Ngoài ra, album còn quy tụ những tượng đài nghệ thuật như 3 NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Hoa, NSND Thanh Thúy và diva Hồng Nhung - những lát cắt bảo chứng cho chất lượng nghệ thuật của dự án. Song song đó là sự góp mặt của loạt nghệ sĩ hàng đầu như Phương Thanh, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm, Hiền Thục, Đen Vâu, Tóc Tiên, Isaac, Suboi, Karik, Trúc Nhân, Đông Nhi, Ông Cao Thắng… cùng sự tiếp nối vững chắc từ thế hệ trẻ gồm dàn "Em xinh" Orange, Lâm Bảo Ngọc, Phương Mỹ Chi, Lamoon, Muộii, Pháo. Đặc biệt, khoảnh khắc con gái Đông Nhi - bé Winnie cất giọng hát đã mang đến một điểm nhấn đầy bất ngờ và ý nghĩa, đúng tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.

Album được xây dựng thành 3 chương liền mạch, mang tính biểu tượng: Xin Chào Việt Nam - Chiến Binh Tre - Con Rồng Thức Giấc. Mỗi chương là một lát cắt văn hóa và tinh thần, mở ra những gam màu đặc trưng của đất nước và con người Việt.

Các ca khúc trong album đầu tay của DTAP đều chạm đến cảm xúc của khán giả vì mang tinh thần tự hào dân tộc và yêu nước.

Dự án được ghi hình thực tế trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bên cạnh những thước phim tái hiện lễ diễu binh, MV còn tập hợp hàng trăm cảnh quay trên khắp mọi miền Tổ quốc , khắc họa không khí rợp cờ đỏ trong từng con phố, ngôi làng, công trình, sân vận động. Đặc biệt, nhiều tư liệu giá trị đã được Trung ương Đoàn và các cơ quan báo chí, truyền hình cung cấp, góp phần làm nên giá trị tư liệu sống động cho tác phẩm.

Không dừng lại ở việc ra mắt album, DTAP khởi động dự án "Hành Trình Tự Hào", chuyến đi xuyên Việt từ Nam ra Bắc, dọc Trường Sơn, gợi nhớ hình ảnh những đoàn văn công thời kháng chiến. Nếu ngày trước, tiếng hát là nguồn động viên trên chiến trường, thì hôm nay, âm nhạc của DTAP trở thành lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ: hãy mang tinh thần tự hào dân tộc vào đời sống hiện đại.

Chương trình được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng hành, góp phần định hướng tư tưởng và lan tỏa những giá trị văn hóa đến cộng đồng. Các điểm dừng chân của hành trình vừa là sân khấu biểu diễn, vừa là không gian kết nối, nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu đưa câu chuyện về lịch sử, văn hóa và khát vọng Việt Nam đến gần hơn với nhân dân.

Dự án “Hành Trình Tự Hào” một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của DTAP trong việc kết hợp âm nhạc đương đại với chất liệu văn hóa Việt.

Trong buổi ra mắt dự án, NSND Bạch Tuyết xúc động chia sẻ khi tham gia dự án của nhóm nghệ sĩ trẻ tài năng. Theo nữ nghệ sĩ, người trẻ Việt Nam ngày nay yêu nước 1 cách rất hồn nhiên. Họ tự nhận trách nhiệm với thời đại, nỗ lực nhằm mang đến điều tốt đẹp cho cộng đồng. “Tôi hiện diện trên cuộc đời này 80 năm, làm nghề quá lâu, chứng kiến đất nước từ chiến tranh đến độc lập, hòa bình rồi vươn mình phát triển. Lúc này, tôi tự hào vì được song hành cùng thời đại, với các bạn trẻ Gen Z. Đó là cái hay, cái quý vì cả tôi và các bạn vẫn đang học hỏi nhau mỗi ngày”, nữ NSND bày tỏ.

NSND Bạch Tuyết nể phục nhóm DTAP bởi phong cách tự tin, chuyên nghiệp và cầu thị. 

Hơn hết, NSND Bạch Tuyết nói về ước nguyện của bản thân ở tuổi 80, muốn được sống trọn vẹn với thời gian hiện tại, bởi nó chính là món quà vô giá mà mỗi người sẽ không bao giờ có lại: “Từ nhỏ tới lớn, tôi không có khái niệm nghỉ ngơi. Sáng thức dậy, thấy cơ thể không đau nhức, đầu óc minh mẫn là bắt tay vào việc. Chính sự lao động giúp tôi hạnh phúc và thấy mình vẫn còn hiện hữu, có ích trong cuộc đời”.

TIỂU MINH