Đạt thành tích học tập tốt nhờ công thức đơn giản
Từ những năm học phổ thông, Huyền đã duy trì thành tích học tập tốt khi 3 năm liền đều là học sinh giỏi, từng nhận được học bổng của thành phố. Bước vào môi trường đại học, nữ sinh tiếp tục cố gắng duy trì phong độ và gặt hái nhiều thành tựu.
Trong 4 năm gắn bó với mái trường Tài chính, Huyền từng nhận danh hiệu Đoàn viên ưu tú 3 năm liên tiếp; Sinh viên 5 tốt cấp trường 2 năm liền; Sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm 2024. Cô từng vinh dự nhận học bổng nhiều kì liên tiếp và chinh phục 3 học bổng doanh nghiệp, cũng là thành viên tích cực trong hoạt động phong trào sinh viên.

Nguyễn Thị Huyền là Thủ khoa đầu ra ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh
Chia sẻ về lý do đến với ngành Quản trị kinh doanh, Huyền cho biết bản thân cô rất thích những kiến thức kinh tế. Hơn nữa, đây là một lĩnh vực rất rộng để cô có thể học được nhiều thứ. Ở mỗi môn, nữ sinh sẽ được tiếp cận với kiến thức cơ bản nên tích luỹ và học hỏi được nhiều điều.
Tự nhận mình là người không có thiên phú về học tập, nên để đạt thành tích tốt cũng như giành nhiều giải thưởng về học thuật, Huyền đã tự vạch ra cho mình một kế hoạch học tập rõ ràng. Bên cạnh đó, nữ sinh đã áp dụng công thức học và ôn luyện khá đơn giản xuyên suốt từ những năm phổ thông.
“Em luôn lắng nghe kĩ những gì thầy cô giảng trên lớp, sau đó về nhà xem lại và làm bài tập liên quan. Khi thấy bài nào không hiểu lên lớp hỏi thầy cô hoặc bạn bè, và lập kế hoạch ôn thi ngay khi có lịch thi. Đó là công thức học tập mà em đã áp dụng từ những năm cấp 3 để đạt điểm cao, lên đại học, em vẫn thấy công thức này đúng và phù hợp với mình”, Huyền cho biết thêm.

Phương pháp học tập và rèn luyện phù hợp đã giúp Huyền gặt hái nhiều thành tích xuất sắc
Nữ sinh tiết lộ mình từng giữ chức lớp trưởng từ khi là học sinh cấp 2 đến đại học, nên luôn đặt trách nhiệm người đứng đầu vào bản thân để kích hoạt các phong trào của lớp. Có lẽ chính bởi trách nhiệm đó mà cô luôn biết cách xác định mục tiêu và dẫn dắt tập thể. Huyền từng giữ chức vụ Uỷ viên BCH Hội sinh viên trường và Uỷ viên BCH đoàn trường, đây vừa là trải nghiệm vừa là cơ hội để cô học hỏi, nâng cao tinh thần trách nhiệm của bản thân.
Tấm bằng tốt nghiệp Thủ khoa là của đại gia đình
Sau 4 năm khổ luyện, Huyền đã giành tấm bằng tốt nghiệp đại học xuất sắc cùng danh hiệu thủ khoa đầu ra, đây là thành quả xứng đáng sau chuỗi ngày vươn lên nghịch cảnh. Có lẽ ít ai biết rằng, phía sau nụ cười rạng rỡ của tân thủ khoa ngành Quản trị Kinh doanh là một tuổi thơ đầy sóng gió.
Huyền mồ côi mẹ từ năm 5 tuổi, bố lại thường xuyên đi làm xa, cô và anh trai lớn lên trong vòng tay tần tảo của ông bà nội. Sóng gió tiếp tục ập đến vào năm 2019 và 2020 khi cả ông và bà nội đều lần lượt mắc bạo bệnh. Đứng trước nghịch cảnh, Huyền từng phải tạm gác lại ước mơ giảng đường một năm để chăm sóc gia đình. Chính trong nghịch cảnh và sự động viên bền bỉ của bà nội đã tiếp bước cho cô nữ sinh quay trở lại theo đuổi đam mê vào năm 2022 và gặt hái thành tích xuất sắc như hiện tại.

Huyền lớn lên trong vòng tay chăm sóc của ông bà nội với tất cả tình yêu thương
Với Huyền, tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc cùng danh hiệu thủ khoa không phải của riêng cô mà là của đại gia đình - nơi những người thân yêu luôn bên cạnh chăm sóc và động viên cô. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại tại Huyền đã chủ động trích tiền từ học bổng của mình để thuê một chiếc xe 29 chỗ, đưa 24 người thân cùng 5 người bạn thân thiết đến dự lễ tốt nghiệp.
Một phần vì muốn gia đình tới chứng kiến khoảnh khắc đẹp của bản thân, một phần là vì cả nhà chưa có chuyến đi nào cùng nhau nên nhân tiện ngày tốt nghiệp, Huyền đã làm điều đặc biệt ấy. Tân thủ khoa cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi những nỗ lực và cố gắng của bản thân đến nay đã được hiện hữu. Đặc biệt là cùng gia đình nhận tấm bằng này, cảm xúc trong cô như vỡ oà tại trường.
Trong đoàn khách mời đặc biệt từng gây “bão mạng” có những mái đầu đã bạc và cả thành viên nhỏ nhất chỉ mới 6 tháng tuổi. Sau buổi lễ, cả nhà đã cùng nhau quây quần bên bữa tiệc nhỏ ấm cúng, cùng ôn lại những kỷ niệm và tận hưởng thời gian vui chơi trước khi trở về quê.

Những vị khách đặc biệt trong lễ tốt nghiệp của nữ thủ khoa, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ
“Em không may mắn khi có một gia đình không trọn vẹn, nhưng ông trời đã bù lại cho em một đại gia đình, ở đó có ông bà nội, cô dì chú bác, anh chị em luôn luôn yêu thương và ủng hộ bất cứ thứ gì mà em làm. Vô cùng hạnh phúc và xúc động vì mọi người đi đông đủ như dự kiến.
Em thật sự rất biết ơn và trân trọng những tình cảm mà mọi người dành cho em, một người con trong đại gia đình thân yêu. Muôn vạn lời cảm ơn cũng không thể bộc lộ được những lời người con muốn nói, chỉ mong em sẽ là niềm tự hào cho cả nhà sau này”, Huyền bộc bạch.
Danh hiệu thủ khoa với Huyền vừa là cột mốc, vừa trở thành động lực để tiếp tục cố gắng vì bản thân và vì gia đình thân yêu. Nữ thủ khoa dự định học lên thạc sĩ, cô cũng tiết lộ, bản thân là người đầu tiên trong gia đình theo đuổi con đường học tập lên cao như vậy. Bên cạnh đó, Huyền cũng mong muốn được làm việc liên quan đến quản lý, quản trị mà mình đã học trên giảng đường để tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.