Kết phim Cách Em 1 Milimet chỉ 1 người buồn: Hiếu đến bên Tú, Viễn - Ngân có con, Chiến Đo từng thích Thư Ống Bơ

Cách Em 1 Milimet khép lại với cái kết đầy cảm xúc.

Tối 23/1, tập 42 Cách Em 1 Milimet chính thức lên sóng, khép lại hành trình của nhóm bạn làng Mây sau gần 4 tháng nhận được sự yêu thương và ủng hộ từ khán giả truyền hình trên cả nước. Kết thúc của bộ phim được đánh giả là đầy cảm xúc và khá trọn vẹn đối với dàn nhân vật chính diện.

Chiến Đo khép lại mối tình đơn phương với Thư, Viễn - Ngân có con, kết mở dành cho đôi Hiếu - Tú

Như đã tiết lộ trong trích đoạn preview, Tú (Quỳnh Châu) lo lắng khi không thể liên lạc được với Hiếu (Lê Hải) sau hôm chào tạm biệt ở nhà cô. Vì thế cô dò hỏi Viễn (Hà Việt Dũng) về tình hình của Hiếu cũng như chị họ anh – My (Thuỳ Dương).

Tú áy náy khi biết Hiếu đã ra nước ngoài.

Viễn nói chị em Hiếu đã dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả sau vụ việc do chồng cũ My gây ra và Viễn cũng đã giới thiệu cho đối tác ở Singapore mua lại công ty hoạt hình của Hiếu với giá cao. Tuy nhiên, theo lời Viễn thì Hiếu đã ra nước ngoài sinh sống.

Biết chuyện của Hiếu, Tú có chút hụt hẫng vì không biết lần gần nhất gặp Hiếu chính là thay lời tạm biệt anh dành cho cô. Vả lại, cô cũng áy náy vì chưa thể cảm ơn Hiếu một cách tử tế dù anh đã hỗ trợ cô nhiều trong công việc. Về phía bản thân Tú, cô quyết định chọn con đường du học để trau dồi thêm kiến thức.

Ngân mang nhiều nỗi mặc cảm, thấy không xứng với Viễn.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Nghiêm, Ngân mang nhiều nỗi mặc cảm, lại thấy có lỗi với Viễn vì đã hiểu lầm anh, vậy nhưng anh vẫn luôn ở bên, chờ đợi và bao dung với cô. Ngân cũng thừa nhận rằng sau khi kết hôn, cô đã nhận ra tấm chân tình của Viễn, song khi ấy đã quá muộn.

“Nhưng biết mình sai thì sao? Lúc đó tôi cũng đã là vợ của người khác rồi, đã là mẹ của Tép rồi. Hay như ông từng nói đấy, tôi không xứng. Mọi người vẫn luôn nói với tôi là ông vẫn luôn ở đó chờ đợi tôi rằng tôi đừng bỏ lỡ ông thêm một lần nữa. bản thân tôi vẫn biết là ông thực sự tốt.

Nhưng tôi vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thất bại và bẽ bàng. Tôi nhận ra là mình có rất nhiều sai lầm và thiếu sót. Thực sự tôi hoang mang lắm nên cũng không thể lao vào một hạnh phúc mới khi bản thân mình vẫn còn đầy sứt mẻ. Tôi cũng không thể bám vào ông như một chiếc phao cần kíp” – Ngân nói.

NgaVi là robot do chính Viễn lập trình vì từng hứa sẽ tạo ra robot “xịn nhất, nét nhất” để tặng cho Ngân.

Tại phân cảnh Ngân và Viễn trò chuyện, bộ phim cũng tiết lộ nguồn gốc của robot NgaVi. Thì ra NgaVi chính là robot do chính Viễn lập trình, vì năm xưa, Viễn đã từng hứa sẽ tạo ra con robot “xịn nhất, nét nhất” để tặng cho Ngân, cái tên NgaVi cũng là sự kết hợp của Ngân và Viễn.

Tuy Ngân khước từ Viễn vì cảm thấy bản thân “không xứng”, nhưng với anh, giờ đây đã không còn điều gì ngăn cản anh và Ngân đến bên nhau, lại càng không muốn bỏ lỡ người con gái mà anh thầm thương suốt hơn 20 năm.

Biên và Thư chính là hai nhân vật đầu tiên đón cái kết viên mãn.

Ở một diễn biến khác, Biên và Thư chính là hai nhân vật đầu tiên đón cái kết viên mãn với một lễ cưới đẹp như cổ tích. Khoảnh khắc cô dâu chú rể trao nhẫn cưới khiến ai cũng bồi hồi, xúc động.

Thư xinh đẹp trong lễ cưới.

Điều đáng chú ý là trước khi hôn lễ diễn ra, Chiến ngồi trầm ngâm ngắm nhìn bức ảnh anh để trong ví và người chụp cùng anh trong bức ảnh đó không ai khác chính là Thư. Có lẽ, đoạn tình cảm đơn phương của Chiến cũng sẽ phải khép lại tại đây để người anh thầm thương được hạnh phúc.

Người trong bức ảnh của Chiến chính là Thư.

Cũng trong ngày vui của Thư và Biên, Viễn đã nhân cơ hội này để ngỏ lời với Ngân, muốn cùng cô bắt đầu lại mọi thứ. Ngân không kìm được nước mắt, dành cho Viễn 1 cái ôm thay lời đồng ý. Khi cả hai ngồi lại tâm sự về những chuyện đã qua, Viễn thú nhận rằng bản thân chưa từng khiến Ngân yên tâm, anh nhắc lại về hiểu lầm thời sinh viên. Năm đó, Viễn đã nói rằng cuộc đời anh có 3 người phụ nữ quan trọng nhất, nhưng Ngân lại giận dỗi vì tưởng anh thích 3 người cùng lúc. Giờ đây, Viễn giải thích rằng thật ra 3 người đó chính là mẹ anh, Ngân và cô em gái - Tú.

Viễn ngỏ lời với Ngân, muốn cùng cô bắt đầu lại mọi thứ.

Ngân không kìm được nước mắt.

Sau khi Tú công bố với hội đại bản doanh rằng cô đã chính thức giành được học bổng du học, Bách và cô có một cuộc trò chuyện thân mật. Tú nói với Bách về lí do du học: “Có người từng nói với em là dường như thế giới của em chỉ gói gọn trong gia đình, tình bạn và đại bản doanh. Thế nên em nghĩ là đã đến thời điểm em cần phải bước ra ngoài thế giới để mở mang tầm mắt của mình”.

Khi Bách hỏi Tú rằng cô “không cho hoàng tử bé có cơ hội để chịu trách nhiệm với ngôi sao nhỏ của mình sao”, Tú chỉ đáp rằng đã đến lúc cô phải tìm riêng cho mình một quỹ đạo, chứ không phải là chạy vòng quanh ai cả.

Bách dù buồn nhưng vẫn hiểu nỗi lòng của Tú, anh ủng hộ quyết định của cô.

“Em nghĩ là sẽ có một thời điểm nào đó, em sẽ gặp một người khiến cho em có cảm giác không có 1 milimet nào cách giữa hai người cả. Và người đó cũng thế. Khi đấy, em sẽ chân thành đón nhận tình cảm của người ấy. Anh cũng sẽ gặp được một người như thế” – Tú nói với Bách. Bách dù buồn nhưng vẫn hiểu nỗi lòng của Tú, anh ủng hộ quyết định của cô và hứa rằng sẽ thay Tú “canh giữ” đại bản doanh.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Biên và Thư nhận tin vui, chuẩn bị đón con đầu lòng. Còn cặp đôi Viễn – Ngân giờ đã kết hôn và có một bé trai kháu khỉnh. Hoàng Cận, sau khi tái kết nạp với hội đại bản doanh, đã vượt qua cảm xúc tội lỗi năm xưa, thường xuyên ghé thăm gia đình Quyên. Ngày Tú du học trở về, cô cùng cả nhóm trở về bên làng Mây, ôn lại kỷ niệm năm xưa.

Bộ phim khép lại đầy bất ngờ với cái kết mở khi Hiếu và Tú gặp lại.

Bộ phim khép lại đầy bất ngờ với cái kết mở khi Hiếu trở về nước, anh lặng lẽ đợi Tú trên đường cô về nhà. Giây phút hai người chạm mặt, Tú vô cùng ngỡ ngàng. Hiếu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, nở nụ cười rạng rỡ và nói: “Thị Tú, đã lâu không gặp”.

Quỳnh Châu đăng ảnh khoác tay Lê Hải, khán giả nhận ra chỉ còn Chiến Đo vẫn "cách em 1 milimet"

Kết thúc viên mãn của Cách Em 1 Milimet nhận được mưa lời khen từ đông đảo khán giả. "Một bộ phim mà từ người già đến trẻ con ai cũng thích. Ai ai cũng trông đến tối thứ 5,6 để được xem. Cảm ơn ê kíp đã đem đến cho khán giả món ăn tinh thần sau ngày làm việc mệt nhọc"; "Một bộ phim để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Nội dung phim hay, diễn viên đẹp, diễn xuất tốt. Đã nhiều lần mình khóc vì những phân đoạn trong phim"; Cuối phim chỉ hóng mỗi ông Hiếu… ơn trời Hiếu cũng đã xuất hiện…một bộ phim luỵ quá trời"... là những bình luận nổi bật từ người xem.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Quỳnh Châu còn đăng tải 1 video khoảnh khắc cô khoác tay Lê Hải như một món quà dành cho người hâm mộ cặp đôi Hiếu - Tú trong phim. Dưới phần bình luận, phần lớn khán giả cho biết họ rất hài lòng với kết thúc của Hiếu và Tú, song cũng có không ít người "đẩy thuyền" nữ chính với Bách, nhận định rằng Bách là lựa chọn an toàn hơn.

Quỳnh Châu đăng khoảnh khắc cô khoác tay Lê Hải như một món quà dành cho người hâm mộ cặp đôi Hiếu - Tú.

Song, vì kết mở, phản ứng của khán giả nhìn chung khá tích cực. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thấy tiếc cho Chiến Đo vì anh là người duy nhất hoàn toàn lẻ bóng trong hội đại bản doanh, phải lặng lẽ chôn vùi mối tình đơn phương dành cho Thư. Nhưng cũng không tìm được nửa kia ở cuối phim. 

Nhân ngày ra mắt tập cuối Cách Em 1 Milimet, nữ diễn viên Huyền Lizzie cũng chia sẻ bộ ảnh chụp chung cùng Hà Việt Dũng với bối cảnh trong 1 phân đoạn của phim. Theo nhận xét của nhiều khán giả, kết thúc của cặp đôi Viễn - Ngân là cái kết giàu cảm xúc và mỹ mãn nhất vì hai nhân vật đã phải trải qua nhiều đau khổ mới có thể đến bên nhau.

Kết thúc của cặp đôi Viễn - Ngân là cái kết giàu cảm xúc và mỹ mãn nhất.

Bên cạnh đó, có khán giả còn tổng kết phim Cách Em 1 Milimet trong 1 bình luận đầy hài hước, được "chính chủ" Huyền Lizzie tương tác: "Tóm tắt bộ phim: Đức cách em 2 tuổi, Bách cách em một cú xe tông, Hiếu cách em một pha "léng phéng", Viễn cách em một đời chồng, Chiến Đo cách em... thằng bạn thân, Biên cách em một bộ phim, Nghiêm cũng cách em thằng bạn, nhưng hay bày dại, Hoàng không cách em thứ gì vì cứ đến đêm em lại về thăm!".

H.M