Nam danh ca nổi tiếng showbiz Việt "nhìn vợ đắm đuối mà lòng nghẹn ngào", nói về ước nguyện cuối cùng khi nằm xuống

Hơn 65 năm ca hát, Elvis Phương vẫn xem bà Phan Lệ Hoa là "bản tình ca đẹp nhất" trong cuộc đời mình. Hai bức thư mới đây của ông cho thấy tình yêu ông dành cho vợ là một tình yêu đi qua thời gian, sóng gió nhưng vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

XEM VIDEO: Danh ca Elvis Phương bật mí buổi hẹn đầu tiên với vợ.

Hai bức thư gần đây của danh ca Elvis Phương gửi vợ đều chứa chan tình cảm

Trong làng nhạc Việt, hiếm có mối tình nào bền bỉ và lãng mạn như tình yêu của danh ca Elvis Phương và người vợ Phan Lệ Hoa. Trải qua hơn 45 năm bên nhau, cùng chia sẻ biết bao ngọt bùi, gian khó, giọng ca vàng của một thời vẫn luôn dành cho vợ những lời yêu thương tha thiết.

Mới đây, vào dịp kỷ niệm 45 năm ngày cưới và sinh nhật vợ, Elvis Phương đã viết hai bức thư dài gửi người bạn đời. Trong đó, ông không chỉ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc mà còn chia sẻ những suy tư về tình yêu, hạnh phúc và sự gắn bó cả đời.

Danh ca Elvis Phương và bà Phan Lệ Hoa đã bên nhau 45 năm.

Trong bức thư kỷ niệm 45 năm bên nhau, ông viết: "Sài Gòn, 18/8/2025. 45 năm rồi vợ ơi.Vợ yêu thương của bố. Chiều hôm qua bố nén lòng kềm chế nhìn vợ của bố đắm đuối mà lòng nghẹn ngào khi nghe cưng nói: 'Mình đã có được nhau và đã yêu thương nhau cả kiếp này rồi đó bố, ngày mai 18/8 là tròn 45 năm rồi'.

Thời gian qua nhanh mà tình của mình như keo dán sắt. Lần gặp gỡ ban đầu có thề non hẹn biển gì đâu mà vẫn giữ được trọn vẹn 45 năm nay. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng với lòng yêu thương và mạnh mẽ của mình, cưng của bố đã giúp bố vượt qua tất cả.

Có dễ dàng không? Chắc chắn là không bao giờ dễ với người tình cảm và yếu đuối như bố.

Ông dặn vợ "quyết chí không buông tha nhau".

45 năm nay cuộc hành trình dài như vượt sóng ra khơi, dù phong ba bão táp nhưng tay trong tay nên vợ chồng của mình cũng bình yên thôi. Nói gì cũng không qua được sự thật… mà sự thật là bố yêu thương vợ bố rất nhiều.

Vợ của bố ơi… làm sao mà bố không biết nỗi đau buồn mà cưng đã chịu đựng thay cho bố trong những năm dài, dùng chữ 'hy sinh' thì có đủ để cho cưng không, quên mình quên tất cả để cho bố vui, bố yên lòng, để bố sống, bố hát… Bố nợ mình nhiều lắm, nắm tay nhau đi trọn kiếp này cưng nhé. Phải kiếp sau và kiếp sau nữa nghe mình.

Dù đường không còn dài như khi ta vừa mới bắt đầu, nhưng ngày qua ngày bố vẫn luôn luôn hãnh diện và vô cùng mãn nguyện là bố đã không nhìn lầm người để đi cùng với bố. Lần này và lần nữa bố yêu thương cưng của bố rất là nhiều. Quyết chí không buông tha nhau cưng nhé, câu nói này là của bố… và của bố nghe rõ chưa?"

Bà là hậu phương vững chắc để ông yên tâm cho sự nghiệp.

Hôm qua (ngày 24/8/2025), nam danh ca lại tiếp tục gửi đến bà Phan Lệ Hoa một bức thư tình cảm trong dịp sinh nhật bà. Ông luôn gọi bà xã là "vợ của bố". Không chỉ dành cho người vợ thân yêu những lời chúc ngọt ngào, ông còn nói đến ước nguyện cuối cùng của mình.

Ông viết: “Happy birthday vợ của bố. Lời cảm ơn tận đáy lòng của bố! Thank you for loving me and taking care of me almost 45 years!!! (Cảm ơn đã yêu và chăm sóc anh suốt 45 năm qua!) 

Mình yêu quý! Thương nhau thì lo cho nhau cả đời, nhưng cho nhau được sự bình an là điều quý giá vô cùng, và điều này thì vợ của bố đã làm được.

Sau bao năm làm vợ bố, và quyết định này có khó khăn cho vợ của bố lắm không? Bố biết là chẳng dễ dàng gì khi bố đã ước chờ, mong mỏi một ước nguyện của mình: 'Nơi nào bố được sinh ra thì nơi đó bố sẽ muốn trở về, và đất mẹ sẽ ôm trọn bố khi bố nằm xuống'. Đó là ước mong cuối cùng của bố. Cuối cùng thì vợ bố cũng đã đồng ý!!!

Chết là hết! Điều này ai cũng biết, nhưng khi mình còn thở, là sự sống vẫn còn. Bố đã suy nghĩ rất nhiều và rất kỹ về điều này, và nó đúng nhất là về cuối đời của bố.

Vào dịp sinh nhật vợ, nam danh ca cho biết đã được vợ đồng ý với ước nguyện cuối cùng.

Đi đâu rồi thì cũng phải quay về, số phận của mỗi người khác nhau. Năm châu bốn bể, đi cả đời thì cũng phải có ngày dừng lại. Nhưng vì bố điều may mắn là mình biết được mình sẽ an nghỉ ở đâu, tại đâu. Ai rồi cũng phải có ngày ấy… chỉ là người trước, người sau thôi.

Cả đời bố chỉ biết hát, ròng rã 65 năm nay, đi thì rất là nhiều, ca hát thì lại thấy để mà tính toán thì bố vụng về lắm. Vợ bố đã lo cho bố chuyện quan trọng này thì những ngày còn lại trong đời, bố sẽ an yên và cười. Không làm phiền ai, kể cả con cháu cũng không phải lo lắng nhiều. Quyết định quan trọng này là sự lựa chọn của bố và cuối cùng thì vợ bố thân yêu cũng đã đồng ý.

Ngày mai là sinh nhật của vợ bố, có sức khỏe và vui vẻ để ngày qua ngày mình vẫn có nhau. Bao nhiêu năm nữa thì chỉ có ông Trời mới biết, nhưng bố vẫn luôn luôn cảm ơn, mỗi sáng thức dậy mình vẫn có nhau, và chắc chắn một điều là bố sẽ bên cạnh vợ bố mãi mãi.

Happy birthday vợ yêu của Bố! Thân, bố – Elvis Phương. Sài Gòn, ngày 24/08/25".

Có thể thấy, nam danh ca mong muốn được ở lại quê hương và nằm lại nơi mình sinh ra vào cuối đời. Điều này đã được vợ của ông đồng ý. Qua những lời văn và những bức ảnh tình cảm của Elvis Phương và vợ, nhiều khán giả cảm nhận được vợ chồng ông đã có những ngày tháng thật đẹp bên nhau.

Tình yêu hiếm có của hai ông bà khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chuyện tình 45 năm của danh ca Elvis Phương và vợ Phan Lệ Hoa

Danh ca Elvis Phương (tên thật Phạm Ngọc Phương, sinh năm 1945) là một trong những giọng ca vang bóng của nhạc trẻ Việt Nam, nổi bật qua ban nhạc Phượng Hoàng và nhiều dòng nhạc rock, pop, trữ tình.

Ông kết hôn lần 3 với bà Phan Lệ Hoa từ năm 1982, sau nhiều năm định cư ở Mỹ . Mối tình của họ được ví như “tiếng sét ái tình. Elvis Phương kể rằng ông đã bị thu hút ngay khi nhìn thấy ánh mắt, nụ cười duyên dáng của bà, như thể định mệnh đã an bài.

Bà Lệ Hoa không chỉ là người bạn đời mà còn là hậu phương vững chắc, âm thầm gồng gánh mọi khó khăn để ông yên tâm theo đuổi đam mê ca hát. Tình cảm ấy được ông thổ lộ trong hồi ký Dòng đời: "Vì yêu tôi mà chuyện lớn chuyện nhỏ Lệ Hoa đều một mình gồng gánh, chịu đựng tất cả, để tôi có thể chuyên tâm vào việc hát ca".

Ông khẳng định càng ở bên bà lâu tình cảm càng sâu đậm chứ không chán.

Hơn 40 năm chung sống, tình yêu của họ vẫn đằm thắm như thuở mới yêu. Elvis Phương chia sẻ: "Nhiều người nói vợ chồng ở lâu sẽ chán, nhưng riêng chúng tôi thì không, càng ở càng thấy tình cảm sâu đậm".

Khi được hỏi bí quyết giữ lửa, ông đều nhẹ nhàng nói xuất phát từ sự thấu hiểu và yêu thương chân thành của bà: "Yêu thương giọng hát của anh và yêu nghề của anh". Bà Lệ Hoa luôn là người chăm sóc chu đáo cho gia đình và sự nghiệp của chồng.

Một chi tiết đặc biệt xúc động, khi ông bị cơn đau tim nguy hiểm năm 1998, chính bà Lệ Hoa đã đưa ông về Việt Nam dưỡng bệnh. Nhiều năm sau, họ đã định cư tại thành phố Hồ Chí Minh và sống an nhiên bên nhau.

Không chỉ là lời nói, Elvis Phương còn sáng tác những ca khúc dành tặng bà như Chiều thu Paris, được viết nên từ cảm xúc nhớ thương da diết khi lưu diễn nơi xa, nhớ về người bạn đời yêu dấu.

Nam danh ca an yên tuổi xế chiều bên bà xã, không muốn phiền con cái.

ANNE