Câu chuyện tìm em trai thất lạc nhiều năm của gia đình chị Nguyễn Thị Kiều (Đắk Lắk) được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ thực sự khiến khán giả cảm động vô cùng. Cách đây hơn 20 năm, vì cha mẹ không thể sống tiếp cùng nhau mà vô tình để lạc mất cậu con trai tội nghiệp.
Để lạc mất con năm ấy, một phần là lỗi của mẹ…
Vào khoảng những năm 2000, gia đình chú Nguyễn Viết Phẩm và cô Nguyễn Thị Bích Hà cùng các con là Nguyễn Thị Kiều, Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Trọng, mưu sinh bằng đủ nghề để kiếm sống. Hoàn cảnh khó khăn, chú Phẩm lại không được bình thường và đối xử không tốt với vợ con.
Đỉnh điểm là một lần nhậu say, chú Phẩm đã đập phá đồ đạc, đốt cả nhà và đuổi vợ con đi. Cô Hà uất ức muốn rời khỏi người chồng tệ bạc, nhưng chỉ kịp dắt con gái lớn và con trai út đi. Còn cậu bé Sơn khi ấy ở lại cùng cha. Đó là năm 2004, khi Sơn được 7 tuổi.
Sau đó, cha dẫn Sơn đi lang thang khắp nơi để ăn xin. Một lần khi theo cha đi ra Nha Trang (Khánh Hòa), cha uống say rồi nằm ngủ bên vệ đường, khi tỉnh dậy không thấy Sơn đâu. Biết để lạc mất con, chú Phẩm trở về báo cho người nhà đi tìm nhưng không có thông tin gì.
![]()
Cậu bé 7 tuổi vô tình lạc mất cha (Ảnh minh họa)
Cô Hà biết chuyện rất giận chồng, vừa khóc thương con vừa tìm kiếm khắp nơi đều bặt vô âm tín. Không tìm thấy con trai, mâu thuẫn giữa cô Hà và chú Phẩm ngày càng lớn, họ quyết định đường ai nấy đi. Cô Hà dắt theo 2 con tới vùng kinh tế mới làm ăn, con chú Phẩm tiếp tục cuộc sống nay đây mai đó.
Bẵng đi một thời gian dài, khi cuộc sống đã ổn định, cô Hà mới quyết tâm đi tìm tung tích con trai thất lạc, dù biết hi vọng mong manh. Bao năm nay cô vẫn thầm trách bản thân, vì ngày đó không kịp dẫn con trai đi nên mới để xảy ra chuyện thất lạc.
Được sự hỗ trợ từ con gái lớn là chị Kiều, hai mẹ con đã chia sẻ thông tin lên kênh Tuấn Vỹ, mong muốn tìm cậu bé 7 tuổi thất lạc năm ấy. Thật may mắn chỉ sau ít ngày đã có thông tin về anh Sơn. Chị Kiều đã tới tận nơi gặp em để xác nhận thông và kết quả ADN cho thấy họ là chị em ruột.
Con đã lớn lên mà không có vòng tay mẹ chở che
Lật giở câu chuyện cách đây 21 năm, khi anh Sơn rời khỏi vòng tay cha mẹ cũng chính là thời điểm cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn. Lúc đi lạc, anh được một người đưa đến đồn công an báo cáo nhưng không có ai đến nhận. Sau đó, người nay đưa anh về nhà sống cùng, đợi người thân tới xin đón về.

Chị Kiều lên tiếng tìm em trai, may mắn gặp lại
Thế nhưng chỉ được vài ngày, vì quá nhớ nhà nên anh Sơn đã bỏ trốn. Điều đáng nói là cùng thời điểm ấy, chú ruột của anh đã tới đồn công an Nha Trang tìm kiếm và được cho địa chỉ của người đang nhận nuôi anh, nhưng khi tới nơi, người ta nói anh Sơn đã bỏ đi rồi.
Đó cũng là lần cuối cùng gia đình biết tin về anh. Cậu bé 7 tuổi khi ấy lang thang khắp nơi, ngày xin ăn, tối lại ngủ ở lề đường. Sau đó ít lâu, Sơn được một gia đình nghèo nhận nuôi nhưng không được chăm sóc tử tế. Cậu bé lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn cả vật chất và tình yêu thương của cha mẹ.
Khi đang ở độ tuổi va vấp với cuộc đời thì cha mẹ nuôi mất, Sơn tiếp tục một mình gồng gánh mưu sinh. Cuộc đời anh từ nhỏ tới lớn đều gặp phải những điều không may mắn, tới khi gặp lại gia đình ruột thịt thì lại đang ở trong trại giáo dưỡng, cha cũng đã mất từ lâu.
Ngay khi xác nhận kết quả ADN, chị Kiều nức nở không thành lời, chỉ mong sớm đến ngày đoàn tụ cùng em. Có lẽ phải chờ một thời gian nữa, anh Sơn mới có thể trở về trong vòng tay yêu thương của người thân và làm lại cuộc đời ở tuổi 28.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương