Chơi cầu trượt, bé gái 4 tuổi Hà Nội nhập viện sau khi bị một bé trai đẩy ngã từ độ cao 1,5m, chấn thương nặng

Đoạn video được bố bé gái chia sẻ khiến cõi mạng thất kinh.

Không ít cha mẹ từng nghĩ rằng sân chơi trẻ em là nơi an toàn nhất để con được chạy nhảy, khám phá và kết bạn. Thế nhưng đôi khi, chỉ một khoảnh khắc mất cảnh giác cũng có thể biến một buổi vui chơi bình thường thành ký ức ám ảnh kéo dài suốt đời con.

Mới đây, một đoạn camera an ninh ghi lại sự cố xảy ra tại khu vui chơi trong một khu chung cư đã khiến nhiều phụ huynh không khỏi bàng hoàng. Điều khiến người xem đau lòng không chỉ là cú ngã của đứa trẻ, mà còn là cảm giác bất lực khi tai nạn xảy ra quá nhanh, trong khi đáng lẽ nó hoàn toàn có thể được ngăn chặn.

Trong đoạn video, thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng hơn 19h30 tối. Lúc đó, một bé gái khoảng 4 tuổi đang đứng trên đỉnh của cầu trượt xoắn, ở độ cao khoảng 1,5m so với mặt đất. Đây là vị trí khá nguy hiểm, nếu trẻ mất thăng bằng hoặc xảy ra va chạm bất ngờ.

Hình ảnh được cắt ra từ đoạn video (Nguồn: FB bố bé gái).

Khi bé đang chuẩn bị trượt xuống, một đứa trẻ khác bất ngờ tiến lại từ phía sau rồi có hành động xô mạnh. Cú tác động diễn ra quá nhanh, khiến bé gái không kịp phản ứng. Em mất thăng bằng, lộn người khỏi khu vực cầu trượt và rơi thẳng xuống nền phía dưới.

Đứa trẻ nằm bất động trong vài giây sau cú ngã. Người mẹ cùng nhiều phụ huynh xung quanh lập tức chạy tới, hoảng hốt bế bé lên và đưa đi cấp cứu.

Đối với bất kỳ cha mẹ nào, đó có lẽ là khoảnh khắc đáng sợ nhất: nhìn thấy con mình gặp nạn ngay trước mắt nhưng không thể làm gì để ngăn lại. Đoạn video được chia sẻ từ trang cá nhân của chính bố bé gái bị ngã. Anh cũng cho biết con gái mình bị chấn thương khá nghiêm trọng, hiện vẫn đang cần phải theo dõi tích cực ở bệnh viện.

Bé gái bị thương khá nặng khiến ai nhìn cũng thấy thương.

Lỗi thuộc về ai?

Theo thông tin được tìm hiểu, đứa trẻ có hành vi xô ngã bạn là một trẻ tự kỷ. Chi tiết này nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận khách quan, phần lớn phụ huynh đều đồng tình ở một điểm: vấn đề không nằm ở đứa trẻ đặc biệt, mà nằm ở trách nhiệm giám sát của người lớn đi cùng.

Một đứa trẻ mắc rối loạn phát triển có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, hành vi hoặc nhận thức được hậu quả từ hành động của mình. Đó là điều xã hội cần thấu hiểu và cảm thông. Nhưng chính vì biết con mình có những đặc điểm riêng như vậy, cha mẹ hoặc người giám hộ lại càng cần theo sát trẻ nhiều hơn những đứa trẻ khác.

Không ai có quyền trách cứ một đứa trẻ chưa đủ khả năng nhận thức, nhưng người lớn thì khác. Khi đưa con đến nơi công cộng, đặc biệt là các khu vui chơi đông trẻ em, trách nhiệm đầu tiên của phụ huynh là đảm bảo con không gây nguy hiểm cho chính mình và cho những người xung quanh.

Bệnh lý hay tình trạng đặc biệt của trẻ, không thể trở thành lý do để miễn trừ trách nhiệm khi hậu quả đã xảy ra. Bởi phía sau mỗi tai nạn, là nỗi đau của một gia đình khác. Nhiều người xem đoạn clip đã thừa nhận, họ từng có tâm lý khá chủ quan khi cho con vui chơi ở khuôn viên chung cư hoặc công viên.

Chỉ cần thấy con đang ở trong khu vực dành riêng cho trẻ em, không ít cha mẹ lập tức cầm điện thoại, trò chuyện với người quen hoặc tranh thủ làm việc riêng. Nhưng thực tế, tai nạn ở trẻ nhỏ thường xảy ra trong những tình huống rất bình thường. Một cú xô đẩy, một lần chen lấn, một phút tranh giành đồ chơi hoặc đơn giản chỉ là một bước chân trượt khỏi vị trí an toàn. Trẻ em vốn hiếu động, và chưa thể lường trước rủi ro như người lớn. Vì vậy, sự hiện diện và quan sát của cha mẹ luôn là lớp bảo vệ quan trọng nhất.

Nhiều chuyên gia về an toàn trẻ em từng nhấn mạnh rằng, khoảng cách an toàn giữa cha mẹ và con tại sân chơi không phải là khoảng cách nhìn thấy được, mà là khoảng cách đủ để can thiệp ngay lập tức khi có sự cố xảy ra. Bên cạnh vai trò của phụ huynh, sự việc cũng khiến nhiều cư dân đặt câu hỏi về công tác quản lý tại các khu chung cư. Ngày càng nhiều khu dân cư đầu tư sân chơi hiện đại cho trẻ nhỏ, nhưng việc kiểm soát người ngoài ra vào đôi khi vẫn còn lỏng lẻo.

Khi không có sự giám sát phù hợp, những khu vực vốn được xây dựng để mang lại niềm vui cho trẻ em lại có thể trở thành nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro. An toàn cho trẻ không chỉ là trách nhiệm của riêng cha mẹ mà còn cần sự phối hợp từ cộng đồng, ban quản lý tòa nhà và tất cả những người lớn có mặt tại đó.

Sau khi đoạn clip lan truyền, điều mà nhiều người quan tâm nhất không còn là việc ai đúng ai sai, mà là tình trạng sức khỏe của bé gái gặp nạn. Bởi cuối cùng, người chịu tổn thương lớn nhất vẫn là đứa trẻ vô tội. Không có phụ huynh nào đưa con xuống sân chơi, với tâm thế chuẩn bị cho một chuyến đi cấp cứu. Cũng không ai mong muốn con mình trở thành nguyên nhân, gây ra tai nạn cho con người khác.

Nhưng chính những sự việc như thế này nhắc nhở tất cả chúng ta rằng trẻ em cần được bảo vệ bằng sự quan tâm thật sự, chứ không phải bằng cảm giác "chắc sẽ không sao đâu". Bởi trong việc chăm sóc con trẻ, đôi khi chỉ một giây lơ là của người lớn cũng có thể đổi lấy những hậu quả kéo dài rất lâu sau đó.

Ai xem quan đoạn video cũng cầu mong bé gái sớm bình phục hoàn toàn, và cũng hy vọng đây sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh, lời nhắc nhở để mỗi phụ huynh cẩn trọng hơn khi đưa con đến những nơi tưởng như an toàn nhất.

CHANG KIU