Đà Lạt "ngập tràn" màu hồng của hoa mai anh đào: Gợi ý cho hội mê "sống ảo" 3 địa điểm check-in đang cực hot

Từ rừng núi ngoại ô đến đồi chè, con dốc thơ mộng, mai anh đào trở thành "background" lý tưởng cho hội mê "sống ảo" khi đến Đà Lạt.

Mỗi độ xuân về, Đà Lạt lại khoác lên mình sắc hồng mong manh của hoa mai anh đào - loài hoa được xem như tín hiệu báo mùa đẹp nhất trong năm đã đến. Khác với anh đào Nhật Bản hay hoa đào miền Bắc, mai anh đào Đà Lạt mang nét đẹp rất riêng với năm cánh hoa mỏng nhẹ, dáng hoa giống mai nhưng thân cây lại phảng phất nét của đào, mận. 

Nhờ khí hậu mát mẻ và độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển, loài hoa này sinh trưởng mạnh, bung nở rực rỡ từ cuối tháng 1 đến khoảng tháng 3, đẹp nhất vào giữa tháng 2 - thời điểm Tết Nguyên đán cận kề. Khi những con đường, triền đồi và khu ngoại ô nhuộm hồng sắc hoa, Đà Lạt bước vào "mùa vàng" của du lịch. Trong vô số điểm ngắm mai anh đào, Mộng Đào Nguyên, đồi chè Cầu Đất và dốc Đa Quý đang là ba địa chỉ check-in được du khách săn đón nhiều nhất.

Mùa mai anh đào ở Đà Lạt thường bắt đầu từ cuối tháng 1, rực rỡ nhất vào giữa tháng 2 và kéo dài đến tháng 3. Sắc hồng phủ khắp đường phố, triền đồi, hồ nước, báo hiệu mùa xuân và không khí Tết đang về gần.

1. Mộng Đào Nguyên

Cách trung tâm phường Xuân Hương - Đà Lạt khoảng 15 km, Mộng Đào Nguyên nằm lặng lẽ sau núi Langbiang, như một “ốc đảo hoa” tách biệt giữa thiên nhiên hoang sơ. Nơi đây quy tụ hàng trăm gốc mai anh đào lâu năm, nhiều cây đã bén rễ và gắn bó với mảnh đất này suốt hàng chục năm. Nhờ đó, Mộng Đào Nguyên thường là điểm mai anh đào khoe sắc sớm nhất mỗi khi xuân về.

Khi hoa nở rộ, cả khu rừng như được phủ lên một lớp sương hồng mơ màng. Những tán cây cao vươn mình giữa nền trời trong xanh, cánh hoa mỏng nhẹ rung rinh theo gió, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa dịu dàng. Không chỉ có mai anh đào, nơi đây còn đan xen nhiều loài hoa khác, góp phần làm nên vẻ đẹp thơ mộng rất riêng, đúng tinh thần lãng mạn của Đà Lạt.

Thời điểm lý tưởng để ghé Mộng Đào Nguyên là trước 9 giờ sáng hoặc sau 14 giờ, khi nắng nhẹ và nghiêng. Ánh sáng lúc này không quá gắt, rất thuận lợi cho việc dạo chơi, ngắm cảnh và chụp ảnh. Với không gian rộng, thoáng và còn khá nguyên sơ, Mộng Đào Nguyên đặc biệt phù hợp cho những bộ ảnh mang phong cách tự nhiên, trong trẻo.

Nằm sau núi Langbiang, Mộng Đào Nguyên sở hữu hàng trăm gốc mai anh đào lâu năm, thường nở sớm nhất, tạo nên khung cảnh rừng hoa hồng phấn hoang sơ, thơ mộng. (Ảnh: Nguyễn Tiến Đạt - Phạm Kim Nhân - Quang Đà Lạt) 

2. Đồi chè Cầu Đất

Cầu Đất từ lâu đã nổi tiếng với những đồi chè xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Vào đầu mùa xuân, khi sương sớm còn đọng trên từng búp chè non, mai anh đào bắt đầu điểm xuyết sắc hồng trên các triền dốc, bờ rào và lối vào nương chè. Không rực rỡ dồn dập, sắc hoa ở Cầu Đất mang vẻ đẹp mỏng nhẹ, trong trẻo, đủ để người ta cảm nhận rõ sự chuyển mùa và không khí Tết đang đến rất gần.

Nhờ nằm ở vùng ngoại ô có độ cao lớn, nhiệt độ thường thấp hơn khu vực trung tâm, mai anh đào ở Cầu Đất thường nở sớm. Dọc đường lên đồi, ven những rẫy cà phê hay quanh khu dân cư, các tán hoa hồng phấn lác đác bung nở, tạo nên khung cảnh vừa bình dị, vừa nên thơ.

Từ sáng sớm đến trưa, nhiều nhóm du khách tìm về đây để ghi lại khoảnh khắc giao mùa hiếm có. Người đứng nép bên hàng mai anh đào trên lưng đồi, người thong thả dạo bước giữa những cây nở rải rác, chờ khoảnh khắc cánh hoa khẽ rung trong gió. Sự giao thoa hài hòa giữa sắc hồng của hoa và màu xanh bạt ngàn của chè chính là nét cuốn hút rất riêng của Cầu Đất mỗi độ xuân về.

Giữa những đồi chè xanh mướt, mai anh đào Cầu Đất bung nở nhẹ nhàng đầu mùa xuân, sắc hồng xen sương sớm tạo nên bức tranh giao mùa trong trẻo, rất đặc trưng Đà Lạt. (Ảnh: Đồng Ngô - Phạm Kim Nhân)

3. Dốc Đa Quý

Sở hữu hai hàng mai anh đào trải dài khoảng 2 km, nằm san sát hai bên đường, dốc Đa Quý được xem là một trong những con dốc thơ mộng bậc nhất Đà Lạt mỗi khi xuân đến. Khi hoa vào độ nở rộ, cả con dốc như hóa thành một đường hầm hoa hồng phấn, thu hút đông đảo du khách, các cặp đôi chụp ảnh cưới và cả những nhiếp ảnh gia tìm đến sáng tạo.

So với những tuyến đường nhộn nhịp ở trung tâm, dốc Đa Quý mang đến cảm giác yên bình và thoáng đãng hơn. Chỉ cần đứng giữa con dốc ngập hoa, đưa máy lên là đã có ngay những khung hình mang đậm chất điện ảnh. Để đến đây, du khách có thể di chuyển theo đường Hùng Vương, đi thẳng đến quốc lộ 20 rồi tiếp tục theo hướng dẫn địa phương.

Không chỉ đẹp khi hoa nở rộ, dốc Đa Quý còn ghi điểm bởi khung cảnh xung quanh vẫn còn khá nguyên vẹn. Sáng sớm hoặc chiều muộn là thời điểm lý tưởng nhất để check-in, khi ánh sáng dịu nhẹ giúp sắc hoa trở nên mềm mại, nổi bật và đầy cảm xúc.

Với hai hàng mai anh đào kéo dài khoảng 2 km, dốc Đa Quý trở thành con đường hoa lãng mạn bậc nhất Đà Lạt, thu hút du khách, cặp đôi và nhiếp ảnh gia mỗi độ xuân.

QUANG ANH