Gặp nữ sinh Ngoại thương tốt nghiệp xuất sắc với loạt giải thưởng Olympic về AI, tiết lộ bí quyết "học và chơi"

Tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh tế đối ngoại (Trường Đại học Ngoại thương) là thành quả xứng đáng sau những nỗ lực bền bỉ của Nguyễn Khánh Huyền. Trong hành trình thanh xuân rực rỡ ấy còn có cả một “bộ sưu tập” giải thưởng, danh hiệu, chứng minh bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần vươn lên không ngừng nghỉ của nữ sinh Hà Tĩnh. 

Hãy hiểu bản chất thay vì chỉ cố gắng ghi nhớ

Là cựu học sinh Trường THPT Trần Phú (Hà Tĩnh), ngay từ bậc phổ thông, Khánh Huyền đã bộc lộ niềm yêu thích với môn Toán cùng giải Nhì và giải Ba kỳ thi HSG cấp tỉnh. Với Huyền, Toán không chỉ là một môn học mà còn là cách giúp rèn luyện tư duy logic, sự kiên nhẫn và khả năng nhìn nhận vấn đề sâu hơn. 

Nguyễn Khánh Huyền tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh tế đối ngoại - Trường Đại học Ngoại thương

Với nền tảng học thuật vững chắc, Khánh Huyền tiếp tục ghi dấu ấn cá nhân ở môi trường đại học khi có cơ hội tham gia nhiều hoạt động học thuật, nghiên cứu và các kỳ thi sinh viên toàn quốc. Bằng sự nỗ lực, nữ sinh đã ghi thêm vào bảng thành tích của mình hàng loạt giải thưởng danh giá.

Bộ sưu tập giải thưởng của Khánh Huyền có thể kể đến như: Giải Nhì cuộc thi lập trình sinh viên khu vực châu Á dành cho khối không chuyên; Giải Khuyến khích Olympic Tin học sinh viên Việt Nam; Giải Khuyến khích Olympic Trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt Nam toàn quốc; Giải Ba Olympic Trí tuệ nhân tạo khu vực miền Bắc; Huy chương Đồng môn Đại số và Huy chương Bạc môn Giải tích tại Olympic Toán sinh viên toàn quốc bảng A. Ngoài ra, Khánh Huyền từng vào Top 8 Olympic Kinh tế học và đạt Á quân cuộc thi nghiên cứu khoa học Economics Research Champion.

Ngoài các cuộc thi học thuật, Khánh Huyền còn tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đặc biệt quan tâm tới học sâu, mô hình tạo sinh và các bài toán dự báo dữ liệu. Những trải nghiệm đó không chỉ mang lại thành tích mà còn giúp nữ sinh trưởng thành hơn rất nhiều trong tư duy học thuật và khả năng tự học.

Khánh Huyền từng vinh dự nhận danh hiệu Sinh viên tiêu biểu của năm và Sinh viên tiêu biểu toàn khóa cấp trường. Với Khánh Huyền, đây là những dấu mốc rất ý nghĩa vì không chỉ ghi nhận kết quả học tập mà còn là sự ghi nhận cho cả hành trình nỗ lực, cố gắng và không ngừng học hỏi trong suốt những năm đại học.

Khánh Huyền đã rinh về nhiều giải thưởng ở lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo

Chia sẻ về phương pháp học tập để đạt thành tích tốt, Khánh Huyền cho biết bản thân cô không có bí kíp gì quá đặc biệt, điều quan trọng nhất là phải hiểu bản chất thay vì chỉ cố gắng ghi nhớ. Nữ sinh từng nghĩ học giỏi là học thật nhiều, nhưng càng trải nghiệm, cô càng nhận ra điều quan trọng hơn là khả năng đặt câu hỏi và tự tìm lời giải cho những điều mình chưa hiểu. 

Khi học một vấn đề mới, em thường cố gắng tìm gốc rễ của nó: vì sao nó xuất hiện, nó giải quyết điều gì và nó liên kết với những kiến thức khác ra sao. Em cũng có thói quen tự học khá nhiều, đọc thêm tài liệu ngoài giáo trình, xem bài giảng từ các trường đại học quốc tế và tự làm các dự án nhỏ để kiểm tra xem mình đã thực sự hiểu chưa. 

Ngoài ra, em nghĩ sự bền bỉ rất quan trọng. Có nhiều giai đoạn em học mãi vẫn chưa thấy tiến bộ, đặc biệt khi bắt đầu tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo và nghiên cứu khoa học. Nhưng em nhận ra rằng đôi khi sự tiến bộ không đến ngay lập tức, mà tích lũy dần từng chút một. Chỉ cần không bỏ cuộc thì sẽ có lúc mình nhìn thấy thành quả”, Khánh Huyền chia sẻ thêm.

Thanh xuân đẹp đẽ luôn có những người đồng hành tuyệt vời

Nói về gia đình mình, Khánh Huyền cho biết, những người thân yêu chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất đối với cô. Bố mẹ không phải là người quá khắt khe hay đặt nặng chuyện thành tích, mà luôn âm thầm ủng hộ những lựa chọn của con gái. Điều cô biết ơn nhất là gia đình luôn mang lại cảm giác được tin tưởng và tự do theo đuổi điều mình muốn.

Từ nhỏ đến lớn, Khánh Huyền chưa bao giờ bị ép buộc phải trở thành một hình mẫu nào đó. Bố mẹ chỉ luôn dạy con gái sống tử tế, cố gắng hết sức với việc mình làm và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân. Chính điều đó khiến Huyền có thêm động lực để không ngừng cố gắng, không phải vì áp lực phải hơn người khác, mà vì cô muốn bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày và không phụ sự kỳ vọng của gia đình.

Đặc biệt, khi em chuyển hướng sang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo - một lĩnh vực khá khác với ngành học ban đầu - gia đình vẫn luôn ủng hộ dù đôi khi bố mẹ cũng chưa thật sự hiểu rõ em đang học gì hay làm gì. Nhưng chỉ cần biết em nghiêm túc với con đường mình chọn, bố mẹ vẫn luôn động viên em tiếp tục cố gắng. Với em, đó là một điều rất quý giá. Em nghĩ sau tất cả, gia đình không chỉ là nguồn động lực mà còn là nơi để mình luôn muốn quay về, dù bên ngoài có áp lực hay khó khăn đến đâu”, Khánh Huyền tâm sự. 

Gia đình là điểm tựa vững chắc của Khánh Huyền trên mọi hành trình

Ngoài học tập, Khánh Huyền là người có khá nhiều sở thích và gần như cái gì cũng muốn thử một chút. Cô thích đọc sách, chụp ảnh, chơi thể thao, chơi game, đi trekking hay khám phá những nơi mới. Với Huyền, du lịch luôn mang đến cảm giác rất đặc biệt, mỗi chuyến đi đều giúp chúng ta mở rộng góc nhìn và hiểu thêm rất nhiều về con người cũng như cuộc sống.

Khánh Huyền tâm sự, bản thân cô rất thích cảm giác được bước vào một nơi lạ, thử những món ăn mới, gặp những con người mới và lưu lại những khoảnh khắc rất bình thường qua ảnh chụp. Có lẽ vì vậy mà một trong những ước mơ lớn nhất của Huyền là có thể đi du lịch vòng quanh thế giới trong tương lai. Cô luôn tâm niệm, khi mình còn trẻ, được đi nhiều, trải nghiệm nhiều và nhìn thế giới rộng lớn hơn là một điều rất đáng quý.

Với Khánh Huyền, thanh xuân đẹp nhất không phải là lúc mình sống một cuộc sống hoàn hảo, mà là khi mình dám thử nhiều điều mới, gặp được những người thú vị và có thật nhiều kỷ niệm để sau này nhớ lại vẫn thấy biết ơn khoảng thời gian ấy.

Bên cạnh Khánh Huyền luôn có những người đồng hành tuyệt vời

Huyền còn nhớ những chuyến đi thi cùng đội tuyển đến Huế, TP.HCM hay vùng biển Gia Lai, đó không hẳn là cuộc thi, mà là những trải nghiệm rất vui và rất “tuổi trẻ” cùng mọi người trong suốt hành trình. 

Những chuyến đi khiến nữ sinh cảm thấy đại học không chỉ là học và thi. Đó còn là khoảng thời gian mình được gặp những người bạn có chung đam mê, cùng nhau trưởng thành và tạo ra rất nhiều kỷ niệm đẹp. Sau này có thể mỗi người sẽ đi một hướng khác nhau, nhưng với Huyền, cảm giác cả nhóm từng cùng nhau rong ruổi qua nhiều nơi, vừa áp lực vừa vui vẻ, sẽ luôn là một phần rất đặc biệt của thanh xuân.

Không ngừng hoàn thiện bản thân và tiến về phía trước

Khánh Huyền lựa chọn ngành Kinh tế đối ngoại vì cảm thấy đây là một ngành học cho mình nền tảng khá rộng về kinh tế, thương mại và tư duy hội nhập quốc tế. Khi còn học phổ thông, cô muốn tìm một môi trường vừa năng động vừa có nhiều cơ hội phát triển bản thân, và Trường Đại học Ngoại thương là nơi khiến cô cảm thấy mình có thể học hỏi được rất nhiều điều.

Trong quá trình học, nữ sinh nhận ra mình đặc biệt hứng thú với tư duy phân tích, dữ liệu và nghiên cứu. Từ một sinh viên kinh tế, Khánh Huyền dần mở rộng sự quan tâm sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu. Với Huyền, nền tảng kinh tế giúp mình nhìn công nghệ không chỉ dưới góc độ kỹ thuật mà còn dưới góc độ ứng dụng và giá trị thực tiễn.

Khi tốt nghiệp loại xuất sắc, điều em cảm thấy nhiều nhất có lẽ là sự biết ơn. Em biết ơn gia đình, thầy cô, bạn bè và cả những khó khăn mà mình đã trải qua trong suốt hành trình đại học. Với em, kết quả này không đơn thuần là một con số GPA mà là dấu mốc cho cả quá trình trưởng thành, từ việc học tập, tự định hướng cho đến học cách vượt qua áp lực và những lúc nghi ngờ bản thân.

Tuy nhiên, em cũng nghĩ rằng điểm số hay thành tích chỉ phản ánh một phần rất nhỏ trong hành trình của mỗi người. Ở Trường Đại học Ngoại thương, em đã gặp rất nhiều bạn thật sự giỏi, có rất nhiều bạn GPA cao hơn em, có những người nghiên cứu rất sâu, có những người nổi bật trong hoạt động xã hội, khởi nghiệp hay các dự án cộng đồng. Vì vậy, em chưa bao giờ nghĩ GPA cao đồng nghĩa với việc mình giỏi hơn người khác.

Ngược lại, càng học em càng thấy bản thân còn rất nhiều điều cần học hỏi. Với em, điều quan trọng nhất không phải là mình đứng ở đâu so với người khác, mà là sau mỗi giai đoạn, mình có trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình hay không”, Khánh Huyền bộc bạch.

Khánh Huyền sẽ tiếp tục chinh phục mọi hành trình với đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ

“Hoa còn nở được trong khe đá, cớ sao người lại gục ngã trước gian nan” - câu châm ngôn mà Khánh Huyền luôn nhớ và cũng là điều giúp nữ sinh có thêm động lực trong học tập lẫn cuộc sống. 

Ai cũng sẽ có những giai đoạn áp lực, hoài nghi bản thân hoặc cảm thấy mình chưa đủ giỏi, và Huyền cũng vậy, nhất là khi chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn mới mà xung quanh có rất nhiều người giỏi hơn mình. Nhưng cũng chính những lúc như vậy, Huyền nhận ra khó khăn không phải để khiến mình dừng lại, mà là để mình học cách mạnh mẽ và kiên trì hơn. Cô luôn tin rằng chỉ cần mình còn cố gắng thì vẫn còn cơ hội để tiến về phía trước, có thể đi chậm, nhưng quan trọng là không từ bỏ.

Trong tương lai, Khánh Huyền muốn tiếp tục học tập và theo đuổi con đường nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là những hướng liên quan đến học sâu và các mô hình tạo sinh. Nữ sinh hy vọng sẽ có cơ hội được học tập trong những môi trường nghiên cứu chuyên sâu hơn, làm việc cùng những người giỏi và tham gia vào các dự án có giá trị thực tiễn.

Điều mà Khánh Huyền theo đuổi không chỉ là thành tích hay một công việc tốt, mà là mong muốn được làm công việc bản thân thật sự hứng thú, mỗi ngày vẫn cảm thấy tò mò và còn muốn học thêm điều mới. Huyền luôn cảm thấy thế giới còn rất rộng lớn và mình vẫn còn rất nhiều thứ chưa biết, nên mong muốn giữ cho bản thân tinh thần học hỏi càng lâu càng tốt.

Bên cạnh công việc, Khánh Huyền cũng mong sau này mình có thể đi nhiều nơi hơn, trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau và thực hiện ước mơ du lịch vòng quanh thế giới. Với cô, một cuộc sống lý tưởng không nhất thiết phải quá hào nhoáng. Chỉ cần được làm điều mình yêu thích, vẫn giữ được sự chân thành, có những người mình yêu quý bên cạnh và mỗi ngày cảm thấy bản thân đang tiến về phía trước. 

THẢO ANH