Yếu tố phù hợp với bản thân là rất quan trọng
Năm 2022, Khánh Linh là thủ khoa toàn quốc khối D01 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia với tổng điểm 28,7 (Toán 9,4, Tiếng Anh 9,8 và Văn 9,5). Trong những năm học phổ thông, cô cũng luôn duy trì thành tích tốt, đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền, từng đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh.
Với nền tảng vững chắc, Khánh Linh tiếp tục duy trì sự tập trung trong học tập ở môi trường đại học. Nữ sinh từng nhận được học bổng khuyến khích học tập qua các kỳ và có nhiều trải nghiệm trong các dự án nghiên cứu, hoạt động CLB. Kết thúc 3,5 năm trên giảng đường, Khánh Linh đã tốt nghiệp loại xuất sắc với GPA đạt 3.8/4.0 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Khánh Linh từng là thủ khoa toàn quốc khối D01, đã lấy tấm bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc
“Mình cảm thấy vui và biết ơn nhiều hơn là tự hào. Vui vì những nỗ lực của bản thân đã được ghi nhận, nhưng cũng ý thức rõ rằng đây chỉ là một cột mốc nhỏ. Chặng đường phía trước còn dài và đòi hỏi mình phải tiếp tục học hỏi và hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa”, Khánh Linh chia sẻ cảm xúc khi nhận bằng tốt nghiệp sớm.
So với lúc trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT, cảm xúc lần này của Khánh Linh khác khá nhiều. Nếu ngày đó là niềm vui bất ngờ, có phần choáng ngợp, thì giờ đây lại là niềm vui mang tính “tích lũy” nhiều hơn. Đơn giản vì cô hiểu rằng, kết quả này không chỉ đến từ may mắn, mà là sự kỷ luật, kiên trì và cả những lần tự vượt qua giới hạn bản thân.
Chia sẻ về phương pháp học tập để đạt kết quả tốt, Khánh Linh cho biết, hoàn toàn không có chuyện cô “cày ngày cày đêm” ở nhà như hình tượng các mọt sách mà mọi người thường nghĩ tới. Tự nhận mình là người khá dễ mất tập trung, nên việc “cắm đầu vào sách vở” thực sự không hiệu quả, thậm chí còn khiến cô bị gò bó và nhanh chán.
Thay vào đó, Khánh Linh thường chủ động đổi môi trường - ra quán cafe yên tĩnh hoặc thư viện. Khi đã ngồi vào bàn, cô luôn cố gắng tập trung 100% trong khoảng thời gian ngắn, thay vì học kéo dài nhưng không hiệu quả. Khánh Linh cũng không học theo kiểu ghi chép quá nhiều, mà ưu tiên tóm gọn kiến thức theo cách mình hiểu, để khi ôn lại không bị “ngợp”.
“Ngoài ra, mình hay tự đặt câu hỏi kiểu: Liệu mình có thể giải thích cái này một cách đơn giản nhất không? Nếu trả lời được thì coi như đã hiểu khá chắc. Nói chung, mình chọn cách học phù hợp với bản thân hơn là ép mình theo một khuôn mẫu cố định - vì mình nghĩ học hiệu quả không phải là học nhiều nhất, mà là học đúng cách”, Khánh Linh chia sẻ thêm.

Phương pháp học tập phù hợp giúp nữ sinh có thành tích tốt
Không chỉ trong học tập, Khánh Linh cũng tham gia CLB tình nguyện và một số dự án. Cô thích những trải nghiệm mà vừa vui, vừa học được cái gì đó, ví dụ như làm việc nhóm, tổ chức sự kiện hay đơn giản là gặp được những người thú vị. Khánh Linh luôn tâm niệm, thời đại học không chỉ là học kiến thức, mà còn là khoảng thời gian để trải nghiệm, kết nối và hiểu bản thân hơn.
Ngoài ra, cô luôn cố gắng giữ cuộc sống cân bằng, không phải kiểu chỉ “cắm đầu học”. Lúc rảnh rỗi, Khánh Linh thích đi tán gẫu với bạn bè, vừa là để nói chuyện, vừa đổi không gian cho đỡ bí bách. Cô cũng hay xem các vlog về du lịch để mở mang tầm mắt và có động lực cho những chuyến đi sau này.
Bước ra khỏi vùng an toàn để tìm phiên bản tốt hơn
Cách đây 4 năm, khi đứng trước quyết định chọn ngành chọn trường, Khánh Linh từng khá phân vân giữa hai lựa chọn: Sư phạm Tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) và Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Khánh Linh thú thật, tại thời điểm đó, cô chưa có một lựa chọn “chắc chắn 100%” về định hướng tương lai.
Vừa thích tiếng Anh, vừa muốn thử sức trong một môi trường năng động hơn, liên quan đến kinh tế và hội nhập quốc tế, nên sau một thời gian suy nghĩ, Khánh Linh nhận ra bản thân muốn bước ra khỏi vùng an toàn nhiều hơn một chút.
“Nếu theo Sư phạm Tiếng Anh, có thể mình sẽ đi theo một con đường rõ ràng và an toàn hơn như gia đình mong muốn. Nhưng với Ngoại thương, mình nhìn thấy nhiều cơ hội để thử, sai, va chạm và phát triển ở nhiều khía cạnh khác nhau.
Cuối cùng, mình chọn Kinh tế đối ngoại không phải vì mình đã chắc chắn hoàn toàn ngay từ đầu, mà vì mình muốn đặt mình vào một môi trường có thể giúp mình khám phá nhiều phiên bản của bản thân hơn”, Khánh Linh bộc bạch.
Và bắt đầu từ quyết định khá liều lĩnh ở tuổi 18, Khánh Linh bước vào một hành trình chinh phục tri thức với vô vàn điều mới mẻ, cũng là nơi để cô tìm thấy phiên bản tốt hơn của chính mình.

Khánh Linh quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để phát triển bản thân
“Có một câu nói mình khá tâm đắc là: It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities. (Chính những lựa chọn của chúng ta cho thấy chúng ta thực sự là ai, hơn hẳn năng lực của chúng ta.)
Vì mình nghĩ năng lực có thể là điểm xuất phát, nhưng chính những lựa chọn mình đưa ra - chọn cố gắng hay bỏ cuộc, chọn bước ra khỏi vùng an toàn hay ở lại - mới thực sự định hình con người mình”, Khánh chia sẻ về châm ngôn sống, học tập và làm việc.
Trong quá trình học tập và cả những quyết định như chọn ngành, chọn môi trường, Khánh Linh không phải lúc nào cũng có câu trả lời chắc chắn ngay từ đầu. Thế nhưng, cô luôn cố gắng đưa ra những lựa chọn mà bản thân tin là đúng ở thời điểm đó, và kiên trì với nó. Với cô, điều quan trọng không phải là luôn chọn đúng ngay từ đầu, mà là dám chọn và có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.
Học, học nữa, học mãi sẽ chẳng bao giờ thừa
Khánh Linh may mắn được sinh ra trong một gia đình giáo viên điển hình, từ bố mẹ đến họ hàng như cô, dì, chú, bác, rất nhiều người đều làm trong ngành giáo dục. Từ nhỏ, cô đã được dạy bảo về tầm quan trọng của việc học và đọc sách, nên việc tự học cũng như tìm hiểu kiến thức dần trở thành một thói quen khá tự nhiên, chứ không phải là điều gì quá ép buộc.
Mọi người trong gia đình không đặt áp lực kiểu điểm số, nhưng lại có một kỳ vọng “ngầm” là phải nghiêm túc với việc học và làm gì cũng nên làm đến nơi đến chốn. Điều đó ảnh hưởng khá nhiều đến Khánh Linh khi bản thân luôn có xu hướng tự giác và chủ động hơn trong học tập, thay vì phải chờ nhắc nhở.
Với Khánh Linh, gia đình không chỉ là nền tảng mà còn là một điểm tựa rất lớn. Sự tin tưởng và những giá trị mà gia đình mang lại khiến cô luôn muốn cố gắng mỗi ngày, và sau này có thể trở thành một người đủ vững vàng để “đỡ lại” cho gia đình.

Khánh Linh sẽ tiếp tục hành trình chinh phục tri thức
“Một kỷ niệm mà mình nhớ rất rõ, và cũng khá đáng nhớ, là lần mình bị muộn thi giữa kỳ vì… ngủ quên. Hôm đó mình thức khá khuya để ôn bài, nghĩ là cố thêm một chút nữa cho chắc. Nhưng cuối cùng lại ngủ quá giờ và không kịp đến phòng thi đúng giờ. Kết quả là mình phải thi lại theo quy định.
Đó thực sự là một cú vấp đầu tiên của mình khi vào Ngoại thương, vì trước đó mình khá quen với việc mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch. Sau lần đó, mình nhận ra một điều khá rõ: không phải cứ cố gắng nhiều hơn là sẽ hiệu quả hơn. Việc quản lý thời gian, giữ sức và duy trì trạng thái ổn định cũng quan trọng không kém”, Khánh Linh chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ.
Cũng chính “cú vấp” đó đã khiến nữ sinh thay đổi cách học, thay vì dồn lực phút cuối, cô chuyển sang chuẩn bị sớm hơn và giữ nhịp học đều đặn để dần lấy lại GPA như kỳ vọng ban đầu. Nhìn lại, thì đó là một trải nghiệm không vui lúc đó, nhưng lại là một bài học rất cần thiết đối với Khánh Linh.
Nói về định hướng nghề nghiệp, Khánh Linh mong muốn theo đuổi lĩnh vực xuất nhập khẩu hoặc hải quan - những mảng gắn trực tiếp với thương mại quốc tế và đúng với chuyên ngành cô đã học.
Về mục tiêu ngắn hạn, Khánh Linh muốn được làm việc trong môi trường thực tế để hiểu sâu hơn về quy trình vận hành, từ chứng từ, logistics đến các quy định liên quan. Với cô, đây là giai đoạn quan trọng để tích lũy kinh nghiệm và xây nền tảng vững chắc. Ngoài ra, cô cũng mong muốn làm việc trong một môi trường có yếu tố quốc tế, nơi bản thân có thể tiếp tục trau dồi cả tiếng Anh và tiếng Trung, để không bị mai một và có thể sử dụng hai ngôn ngữ này một cách thực sự hiệu quả trong công việc.
Trong tương lai, Khánh Linh hướng tới việc trở thành một người có chuyên môn tốt ở lĩnh vực này, không chỉ nắm vững nghiệp vụ mà còn có thể xử lý các tình huống phức tạp trong công việc. Đồng thời, cô cũng muốn tiếp tục học thêm để nâng cao kiến thức, vì cô hiểu, việc cập nhật và học hỏi là điều gần như không thể thiếu, để nâng cao giá trị bản thân, góp phần vào những mục tiêu chung.