Văn chương tiếp thêm nghị lực phi thường
Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn cách đây hơn 30 năm, chị Trà My vẫn không khỏi xúc động. Khi ấy, đôi chân của chị không thể đi lại được, đôi tay cũng yếu dần, mọi di chuyển, sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào người khác khiến chị có phần tự ti, mặc cảm về bản thân.
Thế nhưng, trong sâu thẳm tâm hồn của cô gái nhỏ bé ấy lại là một nghị lực sống phi thường. Dù cuộc sống vỏn vẹn gói trọn trong bốn bức tường, nhưng không vì thế mà chị từ bỏ khát vọng của mình. Trà My tự học đọc, học viết, và từ những con chữ "học lỏm" đó đã đưa chị đến với những trang sách, mở ra cuộc sống rộng lớn.

Nữ nhà văn Trần Trà My
14 tuổi, Trà My bắt đầu sáng tác thơ, đó chính là bước ngoặt cuộc đời khi tác phẩm của chị được nhiều người biết đến. Hai năm sau, chị bắt đầu viết sách. Kể từ đó, tình yêu với thơ ca và văn chương đã tiếp thêm niềm tin, niềm hy vọng sống cho nữ nhà văn trẻ. Năm 21 tuổi, được tiếp xúc với máy tính, nhận thấy việc gõ chữ với một ngón tay dễ dàng hơn viết nên Trà My bắt đầu chinh phục bàn phím và tập viết những câu chuyện của mình chỉ bằng một ngón tay.
Văn chương mang lại cuộc sống đầy màu sắc, cũng tiếp thêm nghị lực cho cô gái trẻ. Với Trà My, viết không phải để thành nhà văn mà trước hết để thay đổi chính mình, viết để được nói, được giải tỏa và để hướng đến một cuộc sống khác. Và năm 2007, chị rời mảnh đất nắng gió Quảng Trị vào TP HCM theo đuổi ước mơ.
Trà My sống bằng công việc viết văn, viết báo và học thêm nhiều lớp nghiệp vụ về truyền thông để làm thêm. Gần 20 năm trôi qua, Trà My của ngày hôm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều, sống tự lập, tự chăm sóc bản thân, tự mày mò học tập trau dồi kiến thức, kỹ năng cuộc sống. Đặc biệt, nữ nhà văn trẻ đã xuất bản nhiều đầu sách ấn tượng.

Khát vọng sống và nghị lực phi thường giúp Trà My trưởng thành hơn trên đường đời
“Có một câu hỏi mà mình được nghe rất nhiều, đó là nguồn động lực nào giúp chị vượt qua nghịch cảnh và vươn lên trong cuộc sống? Mình hay trả lời dí dỏm rằng, tại mình ham vui ham sống và ham quậy… Ngoài ra, mình luôn xem khó khăn là thử thách bản thân chứ không phải là rào cản. Một phần cũng nhờ có văn chương đã tiếp thêm động lực cho mình, để tự tay viết nên một câu chuyện cuộc đời đẹp nhất”, chị Trà My bộc bạch.
“Hoa hậu đội vương miện - Đại sứ đội sứ mệnh”
Lâu nay, người ta vẫn nhắc tới Trà My với cách gọi là nhà văn hay người phụ nữ giàu nghị lực, nhưng hiện tại, chị đã nhận một danh hiệu mới: Đại sứ Hoa hậu Trăng khuyết - một sân chơi sắc đẹp nhân văn dành cho phụ nữ khuyết tật, nhằm tôn vinh nghị lực, trí tuệ và vẻ đẹp tâm hồn, giúp họ khẳng định giá trị bản thân và truyền cảm hứng.
Trà My chia sẻ, chị đến với cuộc thi vì “ấm ức” và khao khát được một lần trong đời đội vương miện. Tuy không giành được ngôi vị cao nhất, nhưng nhà văn Trà My đã vinh dự được trao vương miện Đại sứ. Với chị, ước mơ bấy lâu nay đã trở thành hiện thực.

Nữ nhà văn mang trên mình sứ mệnh đặc biệt
“Từ bé mình đã được nhận xét có gương mặt khả ái. Còn nhớ lúc 6 tuổi mình đã được chọn làm người mẫu ảnh bìa cho một cuốn sách về phục hồi chức năng. Vậy mới nói, mỗi lần xem cuộc thi hoa hậu là mình cũng ‘ấm ức’ lắm. Mình luôn tự hỏi bao giờ mới có cuộc thi hoa hậu dành cho nhóm người như mình?
Bắt đầu từ 2020, mình đã tự mày mò học và cũng quen biết một số bạn làm cộng sự cho các cuộc thi hoa hậu. Ngoài ra, mình theo dõi tất cả các bạn hoa, á hậu nổi tiếng để biết trước khi đi thi họ sẽ làm gì, yếu tố gì để họ được chọn, sau khi đăng quang họ sẽ làm gì… Mình cũng hay nghe postcard của trang Eva.vn để học hỏi các hoa, á hậu và cũng ước nếu được đăng quang, mình sẽ được mời lên chia sẻ”, chị Trà My chia về động lực đến với sân chơi sắc đẹp dành cho người khuyết tật.
Chiếc vương miện Đại sứ của Trà My không phải đến từ sự may mắn mà là một quá trình nỗ lực không ngừng và luôn cần có “chiến thuật”. Nữ nhà văn tự hào cho biết, gần 100 thí sinh đăng ký tham gia nhưng chỉ có duy nhất một mình chị tạo ra một chiến dịch viral truyền thông với “Hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam” trên mạng xã hội.

Khi được giao cho sứ mệnh, dù đó là sứ mệnh gì thì chị cũng chọn làm tốt nhiệm vụ và sẽ tạo ra hành trình đi theo con đường chuyên nghiệp như các hoa, á hậu bình thường
“Hoa hậu đội vương miện - Đại sứ đội sứ mệnh, thật sự rất đúng. Và với mình, sứ mệnh ấy nặng hơn vương miện hoa hậu, bởi hiện tại ở Việt Nam chưa có một đại sứ nào được đội vương miện và được xem như một giải chính thống. Sức nặng ấy cũng khiến mình khá hoang mang, sứ mệnh của vương miện Đại sứ là nói lên được giá trị cốt lõi của cuộc thi thông qua chính câu chuyện của bản thân mình”, chị Trà My nói thêm về chiếc vương miện đặc biệt của mình.
Từ câu chuyện về nghị lực phi thường cùng chiếc vương miện Đại sứ đã đạt được, Trà My chọn đi trên con đường chuyên nghiệp như một hoa hậu bình thường và cũng muốn đi thi quốc tế. Chị tin rằng, chính hành trình đó sẽ làm nổi bật giá trị cốt lõi của sân chơi sắc đẹp đặc biệt, cũng là để lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.
Hãy sống trọn vẹn vì những điều tử tế
Có một điều đặc biệt về Trà My mà có lẽ ít ai nghĩ chị làm được. Đó bên cạnh viết lách, dù di chuyển không dễ dàng, đi lại khập khiễng nhưng với sự hỗ trợ của khung tập đi, Trà My đã đi rất nhiều nơi trên khắp mọi miền đất nước để làm từ thiện và truyền cảm hứng cho mọi người.

Hãy cho đi để được nhận lại
Nhiều người bày tỏ khi tiếp xúc với Trà My luôn thấy được một năng lượng rất tích cực, một nghị lực sống rất mạnh thể hiện trên khuôn mặt rạng ngời của chị. Những bước chân của Trà My trên hành trình sống đẹp, sống có ích đều là minh chứng cho điều tử tế phi thường giữa bộn bề cuộc sống.
“Có lẽ mình là người khuyết tật nặng duy nhất ở Việt Nam chọn phương án lao ra cuộc sống để được sống như một người bình thường, cố gắng làm tốt nhiều vai trò trong xã hội. Mình đi trao giá trị mới mong nhận về trị giá. Nó là quy luật của xã hội”, chị Trà My tâm sự.
Bước sang năm mới 2026, nữ Đại sứ sẽ khá bận rộn với những dự án cá nhân, bao gồm cả sáng tác, ghi hình chương trình, thực hiện MV,... để đưa đến câu chuyện đẹp nhất về một người khuyết tật dám ước mơ và dám sống một cách trọn vẹn. Chị cũng tin rằng, khát khao đi theo con đường hoa hậu chuyên nghiệp sẽ giúp chị đạt được ước mơ và cũng sẽ là người tiên phong bước vào con đường xây dựng hành trình sau đăng quang như một hoa hậu bình thường.

Cuộc sống là không ngừng hướng về phía trước mà cố gắng
Cuộc sống là không ngừng vận động, chúng ta cũng cần không ngừng cố gắng, và câu chuyện nghị lực của nữ nhà văn, Đại sứ Hoa hậu Trăng khuyết - Trần Trà My chính là một minh chính cho tình yêu, khát vọng và cả những điều tử tế.
“Mỗi người sẽ có lý tưởng riêng, hành trình riêng, thế nên, khi tất cả chúng ta đang được sống đã là một điều hạnh phúc rồi. Hãy cứ sống thật tốt trước, vững tin vào bản thân và hành động để biến ước mơ thành sự thật”, chị Trà My nhắn nhủ.