Dấu ấn thanh xuân đến từ sự chủ động, kỷ luật và trách nhiệm
Đức Cường là cựu học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên (TP.HCM), từng đảm nhiệm vai trò Bí thư Đoàn trường. Ngay từ bậc phổ thông, Đức Cường đã có cơ hội tham gia công tác Đoàn và liên tiếp đạt nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý như: Giải Nhì Hội thi “Đi tìm Thủ lĩnh học sinh THPT” của TP.HCM năm học 2023 - 2024; danh hiệu Học sinh tiêu biểu làm theo lời Báo TP.HCM năm học 2024 - 2025; nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên và được trao tặng Bằng khen Thành đoàn.
Chính môi trường ấy đã giúp nam sinh bước đầu hình thành bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần dấn thân của một người trẻ. Bước vào môi trường đại học, Đức Cường tiếp tục gặt hái nhiều thành tích trong hành trình học tập, rèn luyện và tham gia công tác Đoàn - Hội với vai trò Chi hội trưởng Chi hội CLC50C, Ủy viên BCH Chi đoàn CLC50C. Dấu mốc đáng nhớ nhất đến hiện tại là việc đạt danh hiệu Quán quân Hội thi “Thủ lĩnh Sinh viên TP.HCM” lần thứ 8, năm 2026. Năm nhất đại học, Đức Cường đã tham gia nghiên cứu khoa học, ghi dấu ấn với những bài viết tại các hội thảo, hội nghị lớn.

Hà Đức Cường – sinh viên năm nhất Trường Đại học Luật TP.HCM trở thành Thủ lĩnh Sinh viên TP.HCM 2026
Nhìn lại hành trình từ những năm học phổ thông đến hiện tại, điều Đức Cường trân trọng nhất không chỉ là các thành tích đạt được, mà là quá trình bản thân được rèn luyện, được thử thách và được trưởng thành qua từng môi trường khác nhau. Với nam sinh, mỗi thành tích là một sự ghi nhận đáng quý, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở rằng mình phải tiếp tục phấn đấu, học hỏi và sống xứng đáng hơn với niềm tin của gia đình, nhà trường và bạn bè.
Chia sẻ về phương pháp học tập, rèn luyện để có thể “cân” mọi vai trò, Đức Cường cho biết bản thân không có bí quyết gì quá đặc biệt. Điều cậu cố gắng duy trì là kỷ luật với việc học, trách nhiệm với công việc và sự chủ động trong cách quản trị thời gian.
“Là sinh viên ngành Luật, tôi hiểu rằng việc học cần sự nghiêm túc, khả năng đọc sâu, tư duy logic và năng lực hệ thống hóa vấn đề. Vì vậy, tôi luôn xem học tập là nền tảng quan trọng nhất, còn hoạt động Đoàn - Hội là môi trường để mình đưa tri thức, kỹ năng và bản lĩnh vào thực tiễn.
Trong quá trình học tập và rèn luyện, tôi thường chia công việc theo mức độ ưu tiên. Có những thời điểm phải tập trung cao cho bài kiểm tra, môn học; cũng có những giai đoạn cần dành nhiều tâm sức cho một chương trình, chiến dịch hoặc hội thi. Với tôi, cân bằng không có nghĩa là chia đều thời gian cho mọi việc, mà là biết ở từng thời điểm điều gì cần được ưu tiên và làm điều đó với tinh thần trách nhiệm cao nhất”, Đức Cường chia sẻ.
Nam sinh cũng có thói quen tự phản tư sau mỗi hoạt động hoặc mỗi giai đoạn học tập: Mình đã làm tốt điều gì, còn thiếu ở đâu, cần điều chỉnh ra sao? Đức Cường cũng dùng ứng dụng trí tuệ nhân tạo như một công cụ hỗ trợ học tập, hệ thống hóa tài liệu, mô phỏng câu hỏi, rèn phản biện và gợi mở thêm góc nhìn. Tuy nhiên, nam sinh luôn xem AI là công cụ hỗ trợ, không phải sự thay thế cho tư duy của con người. Điều quan trọng nhất vẫn là mình phải tự học, tự kiểm chứng, tự chịu trách nhiệm và giữ tinh thần cầu tiến.

Đức Cường gặt hái nhiều thành tích cả trong học tập và rèn luyện
Ngoài học tập và công tác Đoàn - Hội, Đức Cường có niềm yêu thích với thể thao, đặc biệt là Wushu. Bộ môn này dạy cậu rất nhiều về kỷ luật, sự bền bỉ, khả năng chịu áp lực và tinh thần vượt qua giới hạn của bản thân. Những giờ tập luyện không chỉ là rèn thể chất, mà còn giúp nam sinh hiểu hơn về mọi thành quả đều cần quá trình, sự kiên trì và ý chí tự vượt lên chính mình. Trong những năm qua, Cường từng giành 7 huy chương Vàng, Bạc, Đồng môn Wushu tại Hội khỏe Phù Đổng và Giải Vô địch Wushu trẻ TP.HCM.
Bên cạnh đó, Đức Cường cũng dành nhiều sự quan tâm cho việc học thêm những điều mới, đặc biệt là các chủ đề liên quan đến pháp luật, kỹ năng lãnh đạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển bản thân. Nam sinh luôn tâm niệm, việc học không chỉ dừng lại ở giảng đường, mà còn cần được mở rộng qua nghiên cứu, đọc, viết và tiếp cận những vấn đề mới của xã hội.
Thủ lĩnh trẻ và khát khao được sống vì cộng đồng
Đức Cường đến với Hội thi “Thủ lĩnh Sinh viên TP.HCM” với mong muốn được học hỏi, thử thách bản thân và tiếp tục viết tiếp hành trình thủ lĩnh mà cậu đã bắt đầu từ thời học sinh. Cùng với đó, Đức Cường muốn đại diện cho sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM mang đến hội thi một góc nhìn riêng: Góc nhìn của người học Luật, của người trẻ quan tâm đến trách nhiệm xã hội, tư duy phản biện, chuyển đổi số và những giá trị thật sự mà công tác Hội có thể mang lại cho sinh viên.

Nam sinh tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết tuổi trẻ
“Tôi tham gia hội thi không chỉ để tìm kiếm một danh hiệu, mà để hiểu hơn mình có thể đóng góp gì cho tập thể và cho cộng đồng sinh viên”, Đức Cường nhấn mạnh.
Khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, cảm xúc đầu tiên của thủ lĩnh trẻ là biết ơn. Đức Cường hiểu, phía sau kết quả ấy không chỉ có sự nỗ lực của riêng mình, mà còn có rất nhiều người đã âm thầm góp ý, động viên, hỗ trợ trong suốt hành trình. Là một sinh viên năm nhất, Đức Cường bước vào hội thi với tâm thế ban đầu là học hỏi, trải nghiệm và thử sức. Vì vậy, khi đạt được danh hiệu Quán quân, nam sinh vừa xúc động, vừa bất ngờ, vừa ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình sau cuộc thi.
“Các hoạt động phong trào, tình nguyện và công tác xã hội cũng làm cho thanh xuân của tôi trở nên rực rỡ hơn rất nhiều. Từ những mùa tình nguyện đến các chương trình học sinh, sinh viên, tôi học được cách làm việc với tập thể, cách lắng nghe, cách tổ chức, cách xử lý tình huống và quan trọng nhất là cách sống có trách nhiệm với cộng đồng.
Có những kỷ niệm rất nhỏ đã giúp tôi hiểu rằng tuổi trẻ đẹp nhất khi mình được dấn thân, được học hỏi và được góp phần làm cho cuộc sống quanh mình tốt hơn. Với tôi, thanh xuân rực rỡ không chỉ là thanh xuân có nhiều thành tích, mà là thanh xuân có tri thức để đi xa, có bản lĩnh để vượt khó và có trái tim đủ rộng để sống vì cộng đồng”, Đức Cường bộc bạch.

Bên cạnh Đức Cường luôn có những người đồng hành tuyệt vời
Với Đức Cường, danh hiệu Thủ lĩnh Sinh viên TP.HCM hôm nay không phải là điểm kết thúc, mà là một điểm khởi đầu để tiếp tục biến những điều mình đã nói thành hành động cụ thể. Hành trình ấy giúp nam sinh hiểu rằng một người trẻ chỉ có thể trưởng thành thật sự khi dám đặt mình vào môi trường thử thách, dám đối diện với giới hạn của bản thân và dám học từ những người giỏi hơn mình.
Biết ơn, nỗ lực và cống hiến nhiều hơn nữa
Nói về gia đình mình, Đức Cường cho biết, những người thân yêu chính là nguồn động lực lớn nhất trong hành trình trưởng thành của cậu. Ông nội là người có ảnh hưởng rất lớn đến Đức Cường, cũng chính là người đã thắp lên trong Cường “ngọn lửa đỏ” của lý tưởng, lòng yêu nước và tinh thần sống có trách nhiệm với cộng đồng. Và cha mẹ, luôn là những người hỗ trợ mọi điều, giúp cậu vững bước trong học tập, rèn luyện hay các cuộc thi.
Đức Cường luôn xem gia đình là điểm tựa vững chắc nhất. Có những lúc áp lực, mệt mỏi hoặc hoài nghi bản thân, gia đình là nơi giúp cậu bình tĩnh lại, nhìn mọi việc rõ hơn và có thêm sức mạnh để tiếp tục. Chính những người thân yêu đã giúp Đức Cường hiểu mình là ai, cần sống như thế nào và phải cố gắng ra sao để không phụ những điều tốt đẹp mình đã nhận được.

Thủ lĩnh trẻ và khát khao được sống vì cộng đồng
“Nếu phải nói về một châm ngôn sống, học tập và làm việc, tôi thường tự nhắc mình rằng: Biết ơn để khiêm tốn, nỗ lực để trưởng thành và cống hiến để hành trình của mình có ý nghĩa. Ba điều ấy cũng là những giá trị theo tôi trong nhiều chặng đường”, Đức Cường bộc bạch.
Trong học tập và công việc, Đức Cường không đặt mục tiêu trở thành một người hoàn hảo, mà cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày. Tuổi trẻ rất cần ước mơ, nhưng ước mơ chỉ thật sự có giá trị khi đi cùng hành động cụ thể. Vì vậy, thủ lĩnh trẻ muốn mình luôn giữ được tinh thần học hỏi, dám bắt đầu, dám sửa sai, dám bước ra khỏi vùng an toàn và dám dùng năng lực của mình để tạo ra giá trị tích cực cho tập thể.
Thời gian tới, ưu tiên đầu tiên của Đức Cường vẫn là học tập thật nghiêm túc. Là sinh viên ngành Luật, nam sinh hiểu rằng muốn đóng góp tốt cho xã hội trong tương lai, mình cần có nền tảng chuyên môn vững, tư duy pháp lý rõ ràng, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng viết và khả năng phân tích các vấn đề xã hội dưới góc nhìn pháp luật.

Tiếp tục hành trình cho đi thật nhiều…
Song song với học tập, Đức Cường mong muốn tiếp tục tham gia công tác Đoàn - Hội với tinh thần trách nhiệm hơn sau hội thi. Về lâu dài, Đức Cường mong mình trở thành một người trẻ có chuyên môn tốt, có bản lĩnh, có trách nhiệm xã hội và có khả năng kết nối giữa tri thức pháp lý, công nghệ và những vấn đề thực tiễn của xã hội.
Với vai trò một Thủ lĩnh trẻ, điều Đức Cường muốn lan tỏa không phải là hình ảnh của một người đã hoàn hảo, mà là tinh thần của một người luôn biết ơn, luôn học hỏi, luôn dám bắt đầu và luôn cố gắng biến khát vọng tuổi trẻ thành những việc làm cụ thể. Mỗi người trẻ đều có thể tỏa sáng theo cách riêng, miễn là mình sống chân thành, nỗ lực bền bỉ và biết đặt sự trưởng thành của bản thân trong trách nhiệm với cộng đồng.