Cuộc sống của 2 hot girl nhí "Bố ơi! Mình đi đâu thế?": Người liên tục vướng thị phi, người 15 tuổi đã có Roll-Royce

Đều là những cô bé được yêu mến sau "Bố ơi Mình đi đâu thế" nhưng các nhóc tỳ hiện có cuộc sống ít ai ngờ.

12 năm trước, chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi, mình đi đâu thế?” từng trở thành ký ức tuổi thơ của hàng triệu khán giả châu Á. Những đứa trẻ đáng yêu, hồn nhiên ngày ấy giờ đã trưởng thành, mỗi người bước đi trên con đường riêng của mình.

Gần đây, câu chuyện du học của Huỳnh Đa Đa và Vương Thi Linh bất ngờ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Cùng chia sẻ những khoảnh khắc nơi xứ người, nhưng phản ứng của công chúng dành cho hai cô gái lại hoàn toàn trái ngược: một người liên tục vướng tranh cãi, người kia lại nhận về vô số lời khen ngợi.

Sự khác biệt ấy không chỉ nằm ở vài tấm ảnh hay phong cách thời trang, mà phản ánh sâu xa hơn: khác biệt trong hoàn cảnh gia đình, triết lý giáo dục và cả kỳ vọng xã hội đặt lên vai họ.

Từ những cô bé đáng yêu của "Bố ơi mình đi đâu thế?" bản Trung

Năm 2013, bé gái 4 tuổi Vương Thi Linh với mái tóc tết xinh xắn, giọng nói ngọt ngào và vẻ hồn nhiên đáng yêu đã chiếm trọn cảm tình khán giả. 1 năm sau, Huỳnh Đa Đa – khi ấy 8 tuổi – xuất hiện với hình ảnh người chị cả chững chạc, luôn quan tâm và chăm sóc các em nhỏ.

Huỳnh Đa Đa

Vương Thi Linh

12 năm trôi qua nhanh như chớp mắt. Hai cô bé ngày nào giờ đã trở thành những thiếu nữ trẻ trung, bước vào môi trường học tập quốc tế. Thế nhưng hành trình trưởng thành của họ lại mở ra hai câu chuyện rất khác nhau.

Huỳnh Đa Đa: trưởng thành dưới “kính lúp” dư luận

Tháng 2/2026, Huỳnh Đa Đa (20 tuổi) đăng tải hình ảnh đời thường trong dịp sinh nhật khi đang du học tại Mỹ. Trang phục giản dị, phong thái tự nhiên, chiếc mũ đỏ nổi bật khiến nhiều người khen ngợi vẻ đẹp trưởng thành pha chút u buồn của cô.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, một bức ảnh khác – Huỳnh Đa Đa diện váy đen trễ vai kết hợp tất đen và bốt – lại làm dấy lên làn sóng tranh luận. Một bộ phận cư dân mạng trầm trồ trước sự trưởng thành quyến rũ của cô, nhưng không ít ý kiến lại cho rằng cô “quá chín chắn”, “không còn hình ảnh ngoan hiền ngày xưa”.

Những câu chuyện cũ như nhuộm tóc, xỏ khuyên tai hay phong cách ăn mặc cá tính một lần nữa bị đào lại. Dường như, mỗi bước trưởng thành của Huỳnh Đa Đa đều bị đặt dưới sự soi xét khắt khe của công chúng – những người vẫn lưu giữ trong ký ức hình ảnh “chị cả mẫu mực” năm nào.

Trong thời gian du học tại Đại học New York – một trường đại học danh tiếng nhưng mang tính đại chúng hơn – Huỳnh Đa Đa từng được bắt gặp đi tàu điện ngầm, mua sắm ở các cửa hàng bình dân, sinh hoạt như bao sinh viên khác.

Những hình ảnh ấy phản ánh một cuộc sống tương đối tự lập, gần gũi, nhưng cũng trở thành đề tài bàn tán.

Vương Thi Linh: cuộc sống thượng lưu đúng như kỳ vọng

Trái ngược với những tranh cãi xoay quanh Huỳnh Đa Đa, Vương Thi Linh (16 tuổi) lại nhận được phần lớn lời khen khi chia sẻ cuộc sống du học tại Anh.

Sinh nhật tuổi 16 của cô được tổ chức hoành tráng với váy dạ hội lộng lẫy, địa điểm xa hoa, xe sang và những món quà đắt giá.

Được biết, từ năm 15 tuổi, Vương Thi Linh đã sở hữu chiếc Roll-Royce hàng chục tỷ đồng.

Kể từ khi sang Anh học tập năm 2022, mạng xã hội của Vương Thi Linh thường xuyên cập nhật hình ảnh cô diện trang phục sang trọng, xuất hiện tại các buổi tiệc nhà giàu hay dùng bữa ở nhà hàng cao cấp.

Cô theo học một trường nữ sinh quý tộc lâu đời tại Anh, nơi học phí nội trú mỗi năm lên tới hàng chục nghìn bảng Anh. Tính cả chi phí sinh hoạt và các khoản phát sinh, con số có thể lên đến mức mà nhiều gia đình trung lưu phải tích góp cả chục năm mới có được.

Thế nhưng, trong bối cảnh gia đình Vương Thi Linh vốn nổi tiếng giàu có, cuộc sống ấy dường như hoàn toàn phù hợp với điều công chúng hình dung. Mỗi bài đăng của cô đều nhận về lời khen: “Chuẩn tiểu thư nhà giàu”, “Sống như công chúa”...

Khoảng cách vật chất và triết lý giáo dục

Sự khác biệt về điều kiện vật chất giữa hai gia đình là điều dễ nhận thấy nhất. Tuy nhiên, điều cốt lõi nằm ở triết lý giáo dục.

Vương Thi Linh được nuôi dưỡng trong môi trường định hướng rõ ràng về tầng lớp và vị thế xã hội. Con đường học tập, các mối quan hệ và môi trường xung quanh cô đều được gia đình hoạch định kỹ lưỡng, hướng tới việc duy trì vị thế thượng lưu.

Ngược lại, Huỳnh Đa Đa lớn lên trong triết lý giáo dục đề cao sự tự do và bình đẳng. Cô được khuyến khích thể hiện cá tính, tự đưa ra lựa chọn về ngoại hình và phong cách sống. Sự tự do ấy đồng nghĩa với việc cô phải chấp nhận cả những lời khen lẫn chỉ trích từ dư luận.

Kỳ vọng xã hội – áp lực vô hình

Phản ứng trái ngược của công chúng dành cho Huỳnh Đa Đa và Vương Thi Linh thực chất phản ánh một điều: kỳ vọng xã hội dành cho họ khác nhau.

Vương Thi Linh được nhìn nhận như đại diện của giới nhà giàu, nên hình ảnh sang trọng, xa hoa hoàn toàn khớp với định kiến sẵn có. Cô sống đúng “vai diễn” mà công chúng tưởng tượng, vì thế nhận được sự tán thưởng.

Trong khi đó, Huỳnh Đa Đa lại bị đóng khung trong hình ảnh “cô chị ngoan ngoãn” từ thuở nhỏ. Khi cô bước ra khỏi khuôn mẫu ấy để thể hiện cá tính riêng, sự thay đổi trở thành cái cớ cho những tranh cãi.

Không có con đường nào đúng tuyệt đối

Thực tế, sự tinh tế, sang trọng của Vương Thi Linh và sự tự do, cá tính của Huỳnh Đa Đa đều là kết quả của hoàn cảnh gia đình và cách nuôi dạy khác nhau.

Đằng sau hào quang của con cái người nổi tiếng là áp lực giữ gìn hình ảnh trước công chúng. Đằng sau đặc quyền của con nhà giàu là sự đầu tư tài chính và định hướng lâu dài từ gia đình.

Không có phương pháp giáo dục nào hoàn toàn đúng hay sai. Điều đáng suy ngẫm là cách xã hội nhìn nhận sự trưởng thành của những đứa trẻ từng lớn lên trước ống kính máy quay.

Cuộc sống du học của Huỳnh Đa Đa và Vương Thi Linh, suy cho cùng, chỉ là hai lát cắt khác nhau của một thế hệ lớn lên giữa danh tiếng và kỳ vọng. Và có lẽ, điều họ cần nhất không phải là sự so sánh, mà là quyền được trưởng thành theo cách của riêng mình.

CHI CHI