Mạng xã hội những ngày gần đây đang xôn xao về một thí sinh 39 tuổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026, điều đặc biệt, đây là lần thứ 18 anh đi thi. Đó là anh Nguyễn Văn Mão, SN 1987, quê ở Nghệ An. Trên trang cá nhân, anh Mão đã đăng tải thông tin về việc mình tiếp tục sự nghiệp thi cử để khẳng định sẽ nắm giữ kỷ lục là “người dự thi đại học nhiều nhất Việt Nam”.
Theo đuổi tri thức bằng cách nào cũng đáng được tôn trọng
Theo chia sẻ của anh Mão, trong 17 lần thi trước đã có 15 lần anh đỗ Đại học và đều là những ngôi trường lớn. Anh cũng từng học ở nhiều môi trường đại học khác nhau và đã tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội. Giờ đây, anh đã có công việc ổn định, vừa được theo đuổi đam mê với nghệ thuật sáo trúc mà vẫn dành thời gian để tham dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Anh Mão (39 tuổi) tiếp tục dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026
Anh Mão khẳng định, lần thứ 18 này không phải là lần cuối cùng, anh sẽ còn tiếp tục đi thi. Sự nghiệp thi cử của anh luôn được gia đình ủng hộ, em gái ở quê đăng ký dự thi giúp, nên gần như anh không gặp trở ngại gì. Riêng về phần kiến thức, anh Mão cho biết bản thân đã không ôn luyện trước kỳ thi nhiều năm nay, nhưng vẫn rất tự tin với khối kiến thức cơ bản còn nhớ. Anh muốn xem những kiến thức mình đã học trước đây có thể ứng dụng thế nào trong bài thi theo cấu trúc đề hiện hành.
Anh Mão cho biết, anh chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình một cách chân thành nhất, để khẳng định một hành trình học tập không ngừng. Có lẽ đối với nhiều người, việc đỗ đại học và tốt nghiệp là đủ, nhưng với anh, việc học chưa bao giờ có điểm dừng: Học tập không chỉ để lấy bằng cấp. Học tập là để mở rộng hiểu biết, để hoàn thiện bản thân và để không ngừng khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống.

Anh Mão tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2025
“Càng trưởng thành, tôi càng thấm thía ý nghĩa của câu nói: Học, học nữa, học mãi. Tôi tham gia kỳ thi lần thứ 18 không phải để chứng minh mình giỏi hơn ai, cũng không phải để gây sự chú ý. Tôi chỉ đơn giản đang tiếp tục hành trình học tập của chính mình. Tôi tin rằng mỗi người đều có quyền theo đuổi tri thức theo cách riêng. Có người học một lần rồi đi làm. Có người học thêm một ngành mới. Có người quay lại trường học sau nhiều năm gián đoạn. Tất cả đều đáng được tôn trọng”, anh Mão chia sẻ thêm.
Dư luận càng phản ứng mạnh là càng cho mình động lực
Khi thông tin về việc đi thi Đại học lần thứ 18 của anh Mão được chia sẻ trên mạng xã hội, đã có nhiều bình luận trái chiều được để lại. Có người ủng hộ anh và mong việc làm của anh sẽ truyền cảm hứng thi cử tới các sĩ tử. Nhưng cũng có người “phản ứng mạnh” về việc một thí sinh lớn tuổi như anh Mão dự thi nhiều lần chỉ để thỏa mãn đam mê cá nhân.
Trước những luồng ý kiến không hay, anh Mão khẳng định, bản thân luôn tôn trọng mọi người, nhưng không quá để tâm. Anh đi thi nhiều lần là vì đam mê học tập của mình, mong muốn được truyền cảm hứng thi cử tới các sĩ tử và để chứng minh thất bại không có gì đáng sợ.

Anh Mão sẽ không vì những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội mà dừng hành trình thi cử của mình
“Những ngày qua, tôi nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Có người động viên, có người ủng hộ, nhưng cũng có người cho rằng tôi không bình thường, rằng tôi đang làm điều vô nghĩa hoặc lấy mất cơ hội của người khác. Tôi tôn trọng tất cả các ý kiến đó.
Mỗi người 1 quan điểm. Mạng xã hội là nơi mọi người có quyền đưa ý kiến cá nhân của mình lên và mỗi người có 1 góc nhìn khác nhau. Từ 2025 mọi người đã phản ứng rất mạnh và nói thật, dư luận càng phản ứng mạnh tôi càng có thêm động lực. Nếu vì dư luận mà tôi phải từ bỏ thi cử, từ bỏ thứ mà tôi thích thì đó không còn là sống cho mình mà là theo dư luận”, anh Mão khẳng định.
Trong những năm gần đây, anh Mão đã không chia sẻ về kết quả thi của mình, nhưng anh nghĩ điều đó không quan trọng. “Ông chú” Nghệ An đã không quan tâm tới việc mình trượt hay đỗ, mà chỉ muốn truyền lửa cho các thí sinh, cũng là một cách để anh làm mới hành trình theo đuổi tri thức của bản thân.
Qua câu chuyện của mình, anh Mão muốn nhắn nhủ rằng các bạn cứ nỗ lực, đừng vì dư luận mà dập tắt đam mê của mình. Và nếu câu chuyện của anh có thể truyền đi một thông điệp nào đó, anh mong đó là: “Đừng từ bỏ việc học chỉ vì tuổi tác. Đừng từ bỏ ước mơ chỉ vì đã từng thất bại. Đừng nghĩ rằng cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Chỉ cần còn khát vọng, còn tinh thần cầu tiến thì việc học sẽ luôn có ý nghĩa”.
Chỉ còn vài ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2026 sẽ diễn ra, anh Mão vẫn tiếp tục bước vào phòng thi với tâm thế bình thản, không phải để cạnh tranh với ai, mà để vượt qua chính mình của ngày hôm qua.